Thứ tư, 24/04/2024,


Phán bừa …chết dân ( Nguyễn Quang Huỳnh) (03/12/2013) 
                                   Phán bừa …chết dân
 

 

 

Mới nghe chuyện vã mồ hôi

Lương y kiểu đó miệng đời cười chê

Thầy thuốc “phán” nghĩ mà ghê

Bé con đang ngủ “thầy” phê chết rồi

 

Mẹ ngất xỉu, cha kêu trời

Ôm con ra viện tuôn rơi lệ sầu

Vừa đến nhà, có ngờ đâu…

Mở chăn con sống ngóc đầu o..oe

 

Công “ thầy”cho một trận tè …

Chuyên môn “ thầy” dốt …hành nghề chết dân.

 

 Nguyễn Quang Huỳnh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 13/12/2013 6:38:50)

THẦY PHÊ
(Nguyên Quang Huỳnh)

Chuyện đời thầy rốt hay phê
Thầy dốt dân dốt con về âm ti
Thưa thầy cháu bé ngủ mơ
Sao thầy lại phán cháu về cõi âm

Không những thầy dốt thầy lầm
Cần tiền phán trái lương tâm đạo thầy
Hành nghề kiểu nói trên đây
Cơ quan tắc trách lòng thầy ác ôn!

Mẹ cha đau xót lòng buồn…
Bệnh không chữa được gieo hờn tủi đau!
Xuân Ngọc

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn.  (Ngày 09/12/2013 21:31:49)

Cảm tác vài hàng ăn theo: "PHÁN BỪA... CHẾT DÂN" của Nguyễn Quang Huỳnh, đây là một câu chuyện lạ lạ, nhưng đọc xong lại thấy quen quen đối với ngành "thầy thuốc" trong thời gian gần đây.

Lương y như thể... mẹ hiền
Mẹ hiền nhưng không có tiền... mẹ lơ
Mẹ lơ nên phán... vu vơ
Vu vơ nên chuyện bất ngờ... xảy ra
Xảy ra thì cứ... kêu la
Kêu la với mẹ chuyện là... quá quen
Quá quen nên mẹ... thường xuyên
Thường xuyên nhiều lúc gây nên... chết người
Chết người là tại... số trời
Số trời nên mẹ là người... vô can.

TÚ LA- LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 08/12/2013 14:09:36)

Bác Quang Huỳnh xử lý bác sỹ phán bừa nhẹ tay quá, chỉ ở mức " miệng đời cười chê'. theo tôi phải xử nặng hơn để răn đe và giáo dục người khác.

Xin đừng chỉ có cười chê
Lương y kiểu ấy cho về thường dân
Phán bừa... thiên hạ cóc cần
Hành nghề tiếp nữa ... bội phần hiểm nguy.

ĐDP

Các bài khác: