Thứ sáu, 29/03/2024,


Sếp và bồ nhí (Lê Xuân Thuỷ) (30/11/2013) 
SẾP VÀ BỒ NHÍ.
(Ăn theo một thoáng... ca dao).
 
 
 
Sếp ơi! Thương lấy em cùng
Tuy rằng khác phái nhưng chung một phòng.
Thương em Sếp để trong lòng
Không "hiểu ý" Sếp, đừng hòng Sếp thương.
 
Trồng trầu thì phải khai mương
Hai em "bồ nhí" Sếp thương em nào?
Hai em váy ngắn... chân cao
Suy đi nghĩ lại em nào cũng thương.
 
Những điều nhớ lấy làm gương
Lỡ có "bồ nhí" phải thương vợ nhà.
Vợ nhà thường gọi bằng "bà"
"Bồ nhí" tuổi cháu, nhưng mà gọi "em".
 
Lê Xuân Thuỷ

ĐT: 0566.292 728 - Email: thuylexuan1982@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ XUÂN THỦY - thuylexuan1982@gmail.com - 0566.292 728 - 576 Nguyễn Thái Học - TP, Quy Nhơn  (Ngày 15/12/2013 21:47:40)

Cảm ơn các bác góp bài
Sếp và bồ nhí chuyện dài nhiều trang
Đầu tiên là mấy thượng quan
No cơm ấm cật mỡ tràn thịt dư
Nhà cao cữa rộng yêu đời
Chán "cơm" thèm "phở" ưa chơi trò mèo
Giá như Sếp là dân nghèo
Thì chắc bồ nhí chẳng đeo chẳng màng
Khổ vì Sếp chính là quan
Cái vòng lẩn quẩng nó quàng vào nhau.

LÊ XUÂN THỦY - QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 12/12/2013 2:28:25)

SÉP VÀ BỒ NHÍ
(Lê Xuân Thủy)
“Xếp ơi thương lấy em cùng
Tuy rằng khác phái nhưng chung một phòng”
Sự đời xưng cháu gọi anh
Cùng phòng với sếp đã thành lứa đôi

Trồng trầu cau đã bổ đối
Sếp thương váy ngắn với đôi chân dài
Bồ và mẹ sếp thương ai?
Lỡ rồi sếp vẫn thương hai ba bồ

Nhí khôn hỏi bố bố ơi
Mẹ nhí thì bố này ơi nhà bà!
Bồ thì tuổi cháu thôi mà
Thì sao bố cứ gọi là em em!
Xuân Ngọc

CHUYỆN LÀNG TÔI
Và đây là chuyện làng tôi
Tìm trong thiên hạ chính người nào đây
Làng tôi lắm chuyện lạ thay
Ông mượn kẻ ở mượn ngay người tình

Người tình xưng cháu gọi anh
Xưa bạn con sếp nay thành mẹ ư?
Mơ quyền lực , mê đủ đô
Lại lên thiên chức mẹ cu bạn tình
Xuân Ngọc

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/12/2013 15:36:47)

Một chút chia xẻ vui với: "SẾP VÀ BỒ NHÍ".

BỒ NHÍ VÀ SẾP.

Sếp và bồ nhí xưa nay
Biết bao câu chuyện bi hài xảy ra
Sếp tuổi bằng chú bằng cha
Bồ nhí thì tuổi chỉ là cháu con.
Sếp già lại thích cỏ non
Bồ nhí thì thích "ghế son" sếp ngồi
Cùng trong quy luật đó thôi
Bánh đi thì chắc là xôi phải về.
Liên quan đến bốn chữ "T"
"Tình tiền tù tội" gần kề một bên
Sếp ơi, muốn được lâu bền
"Phở" thì xơi tái đừng quên "cơm" nhà.

Thật lòng chẳng nói chi xa
Máu ai làm Sếp... cũng là giống nhau.


TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 30/11/2013 22:00:30)

Xin chia sẻ cùng TG Lê Văn Thủy

Thương bồ nhí, quý vợ già
Giỏi chèo, khéo chống mới là sếp khôn
Chia đôi thể xác, tâm hồn
Bồ phân nửa - vợ vẫn còn năm mươi...
Lâu dài... cân nhắc sếp ơi
Vợ kia phải giữ, bồ thời"phăng teo".
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: