Thứ sáu, 19/04/2024,


Sân chơi Mõ làng (Tư Lang thang) (23/11/2013) 

 


 

SÂN CHƠI MÕ LÀNG
 
Mõ làng Lục bát khua vang
Sân chơi bổ ích lên trang hằng ngày
 
Mõ làng Lục bát thẳng ngay
Không ưa xu nịnh, không bày dối gian.
 
Mõ làng Lục bát hiên ngang
Đánh quân lừa đảo, đuổi quan lạm quyền
 
Mõ làng Lục bát thường xuyên
Công tâm ngay thẳng không phiền lụy ai.
 
Mõ làng Lục bát chung tay
Cùng người trung thực hiền tài mọi nơi
 
Mõ làng Lục bát sân chơi
Ai người yêu thích xin mời... ghé vô.
 
 
TƯ LANG THANG - TP. QUY NHƠN
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 23/01/2014 20:28:46)

Chào bác Xuân Ngọc! Quá lâu không đọc lại bài MÕ LÀNG. Hôm nay tình cờ gặp lại bác, đọc 2 bài cảm tác của bác rất hay, rất vui và... rất thực tế, xin chia xẻ cùng bác với nỗi niềm... thông cảm. Kính chúc bác cùng gia đình một mùa xuân mới yên bình, hạnh phúc sau khi đã... "về vườn".

Lâu lâu đọc lại "Mõ Làng"
Gặp bác Xuân Ngọc thuộc hàng chịu chơi
Nhưng mà khổ lắm bác ơi
Nói ra thì lại đụng người... hại ta
Thôi thì im lặng cho qua
"Ếch kêu đáy giếng" ai mà nghe đâu
Sự đời còn lại một câu
"Chưa ăn được vạ mà đầu đã sưng"
Về vườn an phận là mừng
Biết bao nghịch lý đã từng xảy ra
Công bằng còn ở đâu xa
Hên xui - may rủi cũng là... số thôi
Đừng buồn chi nữa bác ơi!

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 17/01/2014 7:50:20)

MÕ LÀNG
Thời nay lắm chuyện lạ ôi!
Làm nhiều hưởng ít làm “chơi” hưởng nhiều
QUYẾT…một bảy sáu trái chiều
Biết sai không sửa là điều không hay!

Bây giờ đến chuyện gần đây
Thâm niên nhà giáo đến nay trả rồi
Trả kiểu bố thí đấy thôi
THÂM…ba bốn chục bằng vàì tháng lương

Ngẫm đời nghịch cảnh mà thương
Giá mà nghỉ sớm thì thêm nhiều tiền*
Về sớm mấy chục triệu thêm
Vẫn lương hưu trí ưu tiên đủ đầy
Phận đời ngắn cổ em đây
Ếch kêu dưới vũng tre dày giầm thêm!
Xuân Ngọc
(Nhờ mõ làng luc bát đăng giúp.Tôi xin chịu trách nhiệm)

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 11/12/2013 7:40:28)

SÂN CHƠI MÕ LÀNG
(Tư Lang Thang)
Mõ làng lục bát xin thưa
Thói đời gian dối không chừa tật hư
Xin nêu cụ thể ĐƠN THƯ
Cơ quan chức trách dường như hũng hờ
Tôi mong sao đến bao giừ
Đã có luật pháp tôn thờ thực thi
Đừng sinh ra luật làm vì
Khổ cho dân –sướng người thi LUẬT RỪNG
Xuân Ngọc
Ngày 11/12/2013



ĐẠI BẠI
Đại Cườn- Đại bại - Đại tồi
Bố con Phúc, Đại thì ôi đại buồn
Vay tiền không trả Trốn luôn
Chị Lan thị trấn đệ đơn tìm đòi

Đất sét – phẩm – bột đá vôi
Chế tạo phân giả tung nơi thị trường
Một phen cảnh sát Hải Dương
Bắt được chuyên trở trên đường bán giao*

Thương hiệu Việt Ngật cho oai!
Những là Nhật giả khổ khoai lúa màu
Hết thời lúa chẳng tốt đâu
Khoai hà không củ béo trâu no bò

Khổ người trồng phá hoại mùa
Sao nhà chức trách không cho Hỏa lò*
Xuân Ngọc
Ghi chú
*Chị Lan thị trấn Kinh Môn-HD
*Bắt phạt 30 000 000 đồng .Báo nhân dân số: 19 387,thứ sáu ngày19/09/2008
*Đơn cụ Huyên H/S đè nghị khởi tố không xem xét
-Hỏa lò Hà Nội. Noi tù tội phạm

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP Quy Nhơn  (Ngày 30/11/2013 16:02:00)

Cảm ơn các bác đã yêu thích ghé vào: "SÂN CHƠI MÕ LÀNG", bằng những câu thơ trào phúng châm biếm, vui tươi dí dỏm và rất thực tế đời thường... TLT xin một lần nữa:

Cảm ơn các bác góp lời
Mõ làng là một sân chơi nhiệt tình
Không cầu lợi, không hám danh
Chỉ mong góp chút lòng thành mà thôi...

Ai ai đều ở dưới trời
Hơn nhau chỉ được một thời làm quan
Mắt mờ khi thấy tiền vàng
Tay đen khi lỡ nhúng chàm khó phai.

Đi tìm hỏi có mấy ai
Là người trung thực hiền tài ở đâu?
Trăm năm trong cõi bể dâu
Những điều nghe thấy mà đau nhói lòng.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Đức Cơ - langdong008@yahoo.com.vn - 0919686015 - TX Phú thọ tỉnh Phú thọ  (Ngày 28/11/2013 9:43:56)

Bớ này mẹ Đốp ra ngay
Đi loa khắp xóm việc này nghe chưa
Bá Kiến giàu có ngày xưa
So Quan làng mới giờ chưa là gì.
Quan giờ tiền tỉ tì ti
Tham ăn vơ vét "Cái gì cũng ăn".
Dân làng chửa chết răng nhăn
Mà Quan bệnh trọng đã lăn toi rồi...
"Ăn lắm bội thực đó thôi" !!!!!

Langdong

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 25/11/2013 17:39:40)

Xin tiếp đôi dòng cùng bác Tư.

Mõ làng- hóm hỉnh, nhân văn
Cười vui mà cũng dạy, răn sự đời
Mõ làng - khắp chốn cùng nơi
Kê đơn, bốc thuốc cứu người sân, si...
Mõ làng đã gõ một khi
Gian hùng chùn bước, thị phi tịt ngòi
Vui tươi hài hước cho đời
Ngàn thang thuốc bổ - tiếng cười dân gian.
Chúc bác khỏe và có nhiều bài lên trang Mõ làng cho mọi người thưởng thức.
ĐDP

Các bài khác: