Thứ sáu, 26/04/2024,


Xài đồ thiệt (Lê Du Lãng) (31/10/2013) 
XÀI ĐỒ THIỆT.
 

 

 

 

Thời nay quý chị quý bà

Ưa sửa sắc đẹp biến già thành non

Làm y như thuở còn son

Nâng mông bơm ngực lại còn... bóp eo.

 

Áo quần theo mốt "nhà nghèo"

Trống lưng hở cổ kèm theo... rốn lòi.

Mới nhìn đã thấy khó coi

Càng ghê mấy chị học đòi làm sang.

 

Sắc đẹp là của trời ban

Mổ môi xăm mí lại càng thêm nguy

Ai bày chỉnh sửa mà chi

Cứ "xài đồ thiệt"... dẫu gì vẫn hơn.

 

Lê Du Lãng 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - Thành phố Quy Nhơn - Bình Định  (Ngày 23/01/2014 14:24:30)

Cảm ơn t/g Đàm Quyên!
Tuy muộn nhưng rất vui là vẫn còn có người đọc và tham gia góp lời: (Bài thơ cảm tác rất hay/ Từ lâu cứ ngỡ hết ai góp lời/ Khi vui mở mạng viết chơi/ Còn chuyện "chỉnh sửa" mọi người... tự lo).

Lâu ngày đọc lại bài thơ
Cứ "Xài đồ thiệt" bây giờ còn đây
Có người nhắn-gọi bảo hay
Có người lại bảo ông này dở hơi.
Sức đâu lo chuyện giữa trời
Người ta chưa đẹp nên thời... sửa thôi
Thẩm mỹ tiến bộ lâu rồi
Có đâu lạc hậu như thời của ông?
Bóp eo độn ngực bơm mông
Mổ môi xăm mí nâng cằm khỏi chê
Mũi tịt thành mũi dọc dừa...
Chân quê(*) ngày ấy, bây giờ tìm đâu?
Chẳng qua sự cố lâu lâu
Vài người bỏ mạng phải đâu là nhiều
Muốn đẹp thì cũng phải liều
Thôi đừng lắm chuyện nhiều điều nha ông!

Nghe qua lòng tự dặn lòng
Đành tâm an phận đừng vòng chuyện xa
Quay về xem lại vợ nhà
Đúng là không đẹp nhưng mà... "hàng rin".

(*) Xin mời đọc: "TÌM ĐÂU CHÂN QUÊ" trên MLLB, những trang trước.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Thị Quyên (Đàm Quyên) - quyenkbis@gmail.com - 0904 387 586 - Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh  (Ngày 14/01/2014 16:59:20)

Cháu xin kính góp mấy vần thơ vui đến chú Lê Du Lãng ạ. Cháu kính chúc chú luôn vui và dồi dào sức khỏe để sáng tác nhiều thơ vui, hay tặng cho đời ạ. Một cống hiến thầm lặng cho XH phải không chú? (Hì...)

Động lòng cháu đọc bài thơ
Viết về phái nữ thấy lo cho mình:
Khuôn trăng chưa thực là xinh
Làn da chưa thực như mình ước mong
Ba vòng tạo dáng chưa cong
Vành môi chưa mọng đỏ hồng trái tim
Nét mày thô chẳng cong mềm
Mí quanh mắt cạn nét duyên chưa về
Má bầu, cằm dẹt kém thua
Hàm răng chẳng giống hạt dưa trắng đều...
Nhưng qua bức họa đăng thêu
Những nàng thẫm mỹ gặp nhiều rủi ro!
Lắm tiền nhiều của cũng lo
Thành công thì ít rủi ro thì nhiều
Qua thơ chú, ngẫm bao điều
Tự nhiên xin giữ chớ liều hại thân
Nét duyên thâm đáng ngàn cân
Hơn duyên tu tạo đứng gần mà xa...!



  LÊ DU LÃNG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 10/11/2013 20:12:11)

Xin cảm ơn các bác đã đọc và tham gia góp ý vui với bài: "XÀI ĐỒ THIỆT". Trong đó:
- Bác Đặng Duy Phiên đã cảnh báo mọi người thực tế qua lời:
"Thẩm mỹ nhớ phải lo xa
Thợ thầy cho đúng kẻo mà hiểm nguy". Xin tiếp:
Điễn hình có vụ mới đây
Cát Tường thẩm mỹ đã gây chết người.
- Bác Trịnh Phú Đa cũng muốn cho đời có thêm một chút hương hoa:
"Cũng thêm một chút xinh tươi
Cũng là góp sức cho đời thêm hoa". Xin tiếp:
Kính mong quý chị quý bà
Có sao để vậy chắc là đẹp hơn.
- Bác Đỗ Lương Điền ví von một câu chuyện thực tế từ ngày xa xưa:
"Vợ ta áo rách ta thương
Vợ người áo gấm xông hương mặc người". Xin tiếp:
Vợ ta trọn kiếp sống đời
Vợ người chỉ thoảng ngắm rồi... bái bai.
- Còn Lê Du Lãng xin nối tiếp thêm mấy vần cùng các bác cho vui:
Biết bao câu chuyện khôi hài
Đẹp đâu chưa thấy nạn tai bất ngờ
Vợ chồng đang sống như mơ
Sửa xong sắc đẹp bây giờ chia tay
Thông tin cảnh báo hằng ngày
Cũng có nhiều chị từ nay... xin chừa.
(Trên đây là tổng họp nối vần bằng thơ lục bác một số bài góp ý của các bác, chúc tất cả bạn đọc cùng vui và cùng góp vui trên MÕ LÀNG).

LÊ DU LÃNG - TP. QUY NHƠN.

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 05/11/2013 7:25:33)

Hết Tư lang Thang nay lại có TG Lãng Du đã cho bạn đọc có tiếng cười chua cay, xả xì trét .Xin chia sẻ cùng Lãng Du
Ngày xưa :Vợ ta áo rách ta thương
Vợ người áo gấm xông hương mặc người
Ngày nay :Vợ người mốt mới anh thương yêu liền
Lỗi là do các ông chồng thích lạ , thích môt, chị em sợ chồng chê nên mới đi tu sửa lại sắc đẹp ,nhưng lại gặp bọn rởm nên mới ra nông nỗi này .
Lời nhắn nhủ tới chị em là :"CÁI NẾT ĐÁNH CHẾT CÁI ĐẸP"

Lương Điền

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 03/11/2013 18:07:41)

Du Lãng ơi
Bà Mụ nặn khoán vội vàng
thế nên nhiều chỗ có nàng chửa ưng
so với người thấy ngại ngùng
Sửa sang tí chút sánh chung mọi người
cũng thêm một chút xinh tươi
cũng là góp sức cho đời thêm hoa

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 01/11/2013 10:52:12)

Đọc bài Du Lãng - Lãng Du
Mấy ông hàng xóm gật gù bảo hay
Thế là tớ vội xắn tay
Mở trang " Ý kiến..." viết ngay một bài.
Bài rằng:
Hoan hô các chị các bà
Nâng mông, bơm ngực ... biến già thành non
Để dầy thêm cái mì son
Làm cho nam giới liếc mòn con ngươi
Chị em phấn khởi, xinh tươi
Nhà nhà hành phúc, đời đời hoan ca.
Nhưng mà:
Thẩm mỹ nhớ phải lo xa
Thợ thày cho đúng kẻo mà hiểm nguy!

Đặng Duy Phiên.

Các bài khác: