Thứ năm, 25/04/2024,


Khi vợ vắng nhà (Nguyễn Thanh) (30/10/2013) 

 KHI VỢ VẮNG NHÀ

 
Tâm tư khi vợ vắng nhà,
Trời xanh xanh ngắt như là sang xuân 

Vô tư vào mạng trên giường
Chia nhau bao chuyện vui buồn đêm qua
Lái xe vườn Rex không xa
Cà phê đếm giọt đậm đà lâng lâng
Vài dòng thơ gửi xa gần
Rồi qua bệnh viện thăm ông bạn già
 
Ăn trưa, rủ bạn mát sa
Khoan thai thư giãn như là Tài Thu
Chiều về như ngẩn như ngơ
Các con thương lắm bây giờ phương xa
 
Tâm tư khi vợ vắng nhà
Lòng ta thanh thản như là thanh xuân
Quên đi muôn sự cằn nhằn
Chồng như giỏ, vợ như hom - chạnh lòng
 
Buồn thay cho những ông chồng
Lấy vợ bằng được,
rồi mong... vắng nhà?
 
Chủ nhật, ngày  27/10/2013
Nguyễn Thanh
(ĐT: 096960 6868 Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com)
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 05/01/2014 6:18:08)

KHI VỢ VẮNG NHÀ
(Nguyễn Thanh)
Một khi vợ nói vắng nhà
Đi rồi trở lại kiểm tra ông chồng
Dắt dây bao mối tơ hồng
Mới hay rõ việc ông chồng mình hư

Mát sa đâu phải Tài Thu
Toàn là bồ nhí với cô bỏ chồng
Gớm thay cái lũ đàn ông
Vợ đẹp chưa đủ còn mong nhiều bồ
Xuân Ngọc

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 30/10/2013 22:13:53)

Chúc mừng TG Nguyễn Thanh với bài Khi vợ vắng nhà và niềm vui tự do của những đức ông chồng. Xin có đôi dòng chia sẻ cùng bạn thơ:
Nếu không có vợ ở nhà
Sáng nào tớ cũng đi ra quán ngồi
Điểm tâm giải khát xong rồi
Về nhà vào mạng một hồi thỏa thuê.
Chít chát - ai chẳng say mê
Trao đi, đổi lại xướng tê cả người
Nếu không có vợ trên đời
Tớ ôm vi tính- trọn đời trăm năm.
Đêm đêm giường rộng tớ nằm
Kéo chăn tớ đắp ngang cằm ngủ say
Chẳng còn vướng bận chân tay
Cái kia làm gối, cái này làm kê.
...
Vợ đi một tháng mới về
Khác chi chồng trúng quả đề rõ to!

tuy nhiên nếu vợ đi vắng lâu ngày quá cũng không tốt vì nhà sẽ âm thầm lặng lẽ vì cùng lúc mất đi 02 chiếc tivi
... Cửa nhà bếp núc buồn tênh
Ti vi im tiếng, cây xanh úa vàng
Bình hoa nhị rã cánh tàn
Bộ ấm chén đổ trên bàn trỏng trơ
Để người ra ngẩn vào ngơ...
Chúc TG có nhiều bài hay gửi Mõ làng để dân tình thưởng thức.
Chào trân trọng!
ĐDP

Các bài khác: