Thứ sáu, 26/04/2024,


Tìm ông "Trách nhiệm" (Lê Xuân Thủy) (28/10/2013) 

 

 

TÌM ÔNG "TRÁCH NHIỆM”

 
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tìm ông "trách nhiệm" ông thời ở đâu?
Trời rằng tìm nó hơi lâu
Nó luồn nó lách biết đâu mà lần.
 
Dò sông dò biển dễ dò
Tìm ông "trách nhiệm" biết mò đâu ra
Khi được thì khải hoàng ca
Đến khi "dính chưởng" ông mà chối bay.
 
Lê Xuân Thủy
576 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương  (Ngày 16/12/2013 5:44:13)

TÌM ÔNG TRÁCH NHIỆM
(Lê Xuân Thủy)
Bắc thang lên hỏi ông trời
Tìm ông trách nhiệm bây giờ ở đâu
Thành công ông có công đầu
Đến khi thất bại ông đâu nhận nào

Ông luồn ông lách thấp cao
Để được trách nhiệm – ai nào trách ông!
Cho nên ông chạy lông nhông
Trên trời dưới đất tìm không thấy nào

Hỏi đất thấp hỏi trời cao
Ông vô trách nhiệm trời sao vẫn dùng
Bao giờ dân quyết mọt lòng
Giơ tay hạ bệ thì ông mới chuồn
Xuân Ngọc

  Lê Xuân Thủy - thuylexuan1982@gmail.com - 0563250399 - 576 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 02/11/2013 14:18:16)

Cảm ơn các bác góp lời
Tìm ông "trách nhiệm" để mời ông ra
Phen này kiên quyết không tha
Phải moi tận gốc, phải tra từ đầu...

- Thế nên bác Đặng Duy Phiên đã chỉ ra ông trách nhiệm:
"Thưa rằng tìm chẳng khó đâu
Cái ông trách nhiệm đứng đầu cơ quan"...
- Bác Dương Văn Trung nhắc lại lời hứa của ông trách nhiệm:
"Lời thề ông hứa bao lần?
Dở hay đã có muôn dân tỏ tường"...
- Bác Nguyễn Quốc Dân thì hơi bi quan khi nhìn vào sự thật:
"Tập trung dân chủ luận bàn
Biều quyết thì đổ khách quan là hòa"...
- Còn bác Đỗ Lương Điền ngán ngẩm ví von ông trách nhiệm:
"Thần thông biến hóa như ma
Không tìm thấy được biết là trách ai???"...
- Cuối cùng Lê Đức Lang nhìn lại quá khứ một thời đã qua:
"Tham ô lãng phí kéo dài
Tập một chưa dứt tập hai gối đầu"...

(Trên đây là tập hợp xâu chuỗi những góp ý của các bác nói về: "TÌM ÔNG TRÁCH NHIỆM", được nối vần qua thơ lục bát. Xin cảm ơn các bác cùng bạn đọc gần xa đã xem, đã đọc và... đã góp vui).

LÊ XUÂN THỦY - TP. QUY NHƠN.

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 31/10/2013 14:24:28)

Đúng là:
"TÌM ÔNG TRÁCH NHỆM" khó thay
Những việc "đổ bể" mấy ai nhận giùm
Biết bao câu chuyện lùm xùm
Đẩy qua đá lại... cuối cùng huề nhau.
Cho nên:
BIẾT HỎI AI?

Làm gian dối - Ăn nhiệt tình
Xứ nào không rõ - Xứ mình có ngay
Tham ô lảng phí kéo dài
Tập một chưa dứt, tập hai gối đầu
Biết bao vụ việc từ lâu
Thi công "rút ruột" nhà thầu "khéo chi"
Giám sát cũng dễ "thích nghi"
Nghiệm thu kèm cái "phong bì" là xong.

Một mai cống sập cầu cong
Trái bóng "trách nhiệm" lòng vòng... biết hỏi ai?

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 31/10/2013 13:29:48)

Xin phép tác giả cho tôi cùng gõ một tiếng cho vui

Bắc thang lên hỏi ông trời
Rằng ông trách nhiệm có dời lên đây ?
Hay còn lẩn quất tầng mây
Để dưới hạ giới đó đây đi tìm
Tìm ông như thể tìm chim
Tìm ông trách nhiệm chẳng tìm đâu ra
Thần thông biến hóa như ma
Không tìm thấy được biết là trách ai ???


Lương Điền

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 29/10/2013 22:42:39)

Chào Tg Tìm ông "Trách Nhiệm". Làm sao mà tìm được? bởi:

Hòa Cả Làng!

Một con lợn xuất chuồng
Đem đến lò mổ thịt
Năm lần ghi thành tích
Trong báo cáo cơ quan
Hội phụ nữ, công đoàn
Đoàn thanh niên, chi bộ
Xảy ra một sự cố
Tập trung dân chủ bàn
Biểu quyết đổ khách quan
Hòa cả làng!

Thân ái!
NQD

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 29/10/2013 12:52:08)


TÌM ÔNG "TRÁCH NHIỆM" mõ hay
Nối vần cảm tác tỏ bày lòng dân
Lời thề ông hứa bao lần?
Dở hay đã có muôn dân tỏ tường...

MỜI ÔNG ...

Ông nói Phượng múa Rồng bay
Việc làm thực tế dở hay dân tình?
Ông đừng biến hoá yêu tinh
Những lời che đậy biện minh bằng thừa.

Mời ông từ chức ngay cho
Lòng tin đã mất mặt mo ông ngồi
Có Tài có Đức nên ngôi
Không Tài chẳng Đức thì thôi về vườn!

Dương Trung

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/10/2013 22:21:28)

Chúc mừng TG Lê Xuân Thủy có bài phê phán đối với những cán bộ vô trách nhiệm chuyên sống theo phương châm " tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh". Xin chia sẻ cùng TG đôi dòng.
...
Đến khi sự cố xảy ra
Tìm ông trách nhiệm chắc là ... hơi lâu!
Thưa rằng tìm chẳng khó đâu
Cái ông trách nhiệm đứng đầu cơ quan
Cứ theo pháp luật đã ban
Quy cho thủ trưởng, không oan tí nào
Quyền cao - trách nhiệm càng cao
Tắc trách - dính chưởng ...
nhà lao " kính mời"
Xưa nay nhân - quả, luật đời!
Chào thân ái
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: