Thứ tư, 24/04/2024,


Con ơi nhớ lấy (Tú La - Lê Đức Lang) (22/10/2013) 
CON ƠI NHỚ LẤY.
(Tặng con trai và các đấng nam nhi).
 
 
 
 

 Con ơi! Nhớ lấy lời cha

Luôn nghe vợ bảo cửa nhà ấm êm

Gương cha con cứ thử xem

Việc to việc nhỏ ngày đêm cha "cày".

 

Con ơi! Nhớ học bài này

Trước khi lấy vợ tập "cày" cho chuyên

Thời nay nam nữ bình quyền

Nhì trời - Nhất vợ mới yên... gia đình.

 
 
  Tú La _ Lê Đức Lang

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 24/10/2013 15:07:54)


Lâu ngày gặp Bác Tú La
Ngứa mồm cảm tác tham gia nối vần
Làm trai đạp đất đội trời
Nếu mà sợ vợ ắt thời con hư!

ĐIỂM DỪNG

Không những học...giỏi phát minh
Tăng thu nhập "cày" vợ mình phải khen
Vợ chồng tôn trọng thành quen
Bình quyền cũng phải trắng đen rõ ràng!

Đừng lên thấy vợ la làng
Làm điều cháy khoáy mà hàng rơ tay
Trệch quỹ đạo phải chỉnh ngay
Ngoài tầm kiểm soát vợ bay nên đầu!

Đã "cày" là phải thật sâu
Để cho vợ nhớ biết đâu điểm dừng!!!

Dương Trung

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 23/10/2013 22:08:08)

Cảm ơn bác Điền, bác Phiên
Là hai "cao thủ" đầu tiên góp lời
Từ ngày "SỨC KHỎE TRỜI ƠI"
Đến nay cũng đã nằm chơi dài ngày
Lâu lâu mình cũng gửi bài
Vung tay gõ mạnh gõ hoài "không kêu"
Hôm nay thì đã biết nhiều
Gõ vừa, gõ nhẹ... liu riu từng lời.

Mõ Làng là một sân chơi
Ai người vui tính xin mời... ghé vô.

Rất cảm ơn hai bác! Hai bác lúc nào cũng là người đầu tiên cho ý kiến, cảm nhận và những lời bình sâu sắc sau những bài viết trên: "MÕ LÀNG"... Hơn một tháng qua ML đã im hơi lặng tiếng, chỉ có "S.K.T.Ơ" là "ăn vạ" hơi lâu, chẳng biết tại sao? Mình cũng có "gõ" vài bài nhưng có lẽ hơi "mạnh tay" nên chẳng lên "khuôn". Thôi thì nhẹ nhàng cho vui cùng hai bác và tất cả bạn đọc.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Cổ Nhuế- Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 23/10/2013 0:03:18)

Chúc mừng Tú La với những lời dạy con rất chí lý, chí tình. Xin nối vui đôi dòng cùng TG:
Lệnh ông không bằng chồng bà
Biết nghe lời vợ mới là khôn ngoan
Dại gì lớn mật to gan
Nửa lời cãi vợ - nát tan cửa nhà
Xưa nay miệng lưỡi đàn bà
Vua còn phải sợ nữa là thường dân
...
Nghe vợ xong ... chớ phân vân
Cứ làm ngược lại... trăm phần thành công!
Chào thân ái
ĐDP

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN  (Ngày 22/10/2013 21:37:36)

Có lẽ trong làng MÕ còn có bác TÚ LA còn nhiệt tình với mõ .Chúc bác cứ chăm chỉ gõ để chúng tôi theo .Xin nối vần cùng bác TÚ

Bài thơ đạt lý thấu tình
Dạy con sao được giống mình ngày xưa
Cố cày chăm chỉ sớm trưa
Có tiền đầy đủ về đưa ...gia đình .

Lương Điền

Các bài khác: