Thứ sáu, 26/04/2024,


Vẫn còn (Tú La- Lê Đức Lang) (04/09/2013) 

VẪN CÒN...
 
 
Vẫn còn cơ chế xin cho
Vẫn còn cơ hội chạy lo hằng ngày
Vẫn còn điện thoại thư tay
Vẫn còn áp lực ông này bà kia.
 
Vẫn còn móc ngoặc ăn chia
Vẫn còn lãng phí rượu bia la cà
Vẫn còn phù phiếm xa hoa
Vẫn còn gian dối điêu ngoa lọc lừa.
 
Vẫn còn những chuyện dây dưa
Hỏi rằng đã hết?
Xin thưa vẫn còn.
 
TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG
350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 17/09/2013 14:37:44)

Kính bác Phạm Văn Tấn! Rất vui khi biết bác đã đọc và có những điều cảm nhận từ sự chân tình của một cựu sĩ quan Quân Đội... nhưng cho dù trong QĐ hay ngoài QĐ chắc chắn bác cũng đồng cảm với T/G một sự thật: "VẪN CÒN và có lẽ mãi mãi VẪN CÒN...", cho nên bài viết đã kéo dài đến nay mà... "VẪN CÒN ở lại hàng đầu/ VẪN CÒN bạn đọc nhiều câu góp lời/ VẪN CÒN tác dụng mọi nơi/ VẪN CÒN những chuyện trời ơi... VẪN CÒN". Xin cảm ơn bác và bạn đọc.

Bác Phạm Văn Tấn kính yêu!
Tiếc rằng bác đã về hưu mất rồi
Xa xôi xin có mấy lời
Chúc bác sống khỏe mà coi... VẪN CÒN.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Phạm Văn Tấn  - lapphuongte@yahoo.com - 03503713089 - Phố Bắc,Thị Trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 16/09/2013 15:41:21)

Xin có đôi điều cảm nhận từ một cựu sỹ quan quân đội.
HỎI ÔNG CHA
Lỗ giả lãi thật hề hài
Hỏi nhà quản lý đúng sai thế nào
Lương tâm giá trị thấp cao
Để cái thật giả nấu xào một niêu
Rác tai phải nói đôi điều
Làm ăn như thế thương yêu cái gì
Yêu tiền hay yêu lương chi
Lương chi sao lại vứt đi thật thà
Thắp nhang mà hỏi ông cha
Con sống như thế phúc nhà còn không ...
Phạm Văn Tấn

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 08/09/2013 19:59:35)

Xin cảm ơn các bác, các bạn đã đọc và tham gia góp ý trên: "MÕ LÀNG", cùng những lời thăm hỏi chúc vui trong điện thoại di động, qua bài viết: "VẪN CÒN" và chắc có lẽ những câu chuyện thường tình sẽ... mãi mãi vẫn còn... Xin chân thành cảm ơn.

Năm ngày bài viết lên trang
Đến nay đã được mười ban (bạn) góp lời
Và còn nhiều người khắp nơi
Nhắn tin điện thoại chúc vui hết mình.

Cảm ơn các bác nhiệt tình
Bút phê với những lời bình rất hay
Hầu hết nói thẳng nói ngay
Với bao câu chuyện trái sai... vẫn còn.

Đường xưa lối cũ đã mòn
"Xin cho" cơ chế vẫn còn... đâu đây.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
 

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 05/09/2013 22:35:41)

Xin góp vui vào trang lục bát một tứ thơ đường luật cho thêm phong phú chủ đề này:

- LUẬT ĐỜI

Luật phủ làm sao kín kẽ đời
Phép màu trị quốc chúa tôi ơi:
Dân đen ăn cắp thì gông cổ
Quan lớn chôm tiền chớ thả rơi
Con trẻ tục ăn răn dạy được
Mệnh quan tham nhũng chỉ lên trời
Ví bằng phép nước như gươm sắc
“Mất một đền mười” đố giám xơi

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 05/09/2013 8:10:41)

VẪN CÒN
Vẫn còn muôn thủa vẫn còn
Nhưng lòng tôi chỉ héo hon nhất là
Gần trăm bộ luật đưa ra
Không trị ai cả trị và dân đen

Mấy ông quan chức có quyền
Lắm tiền chạy chọt lách luồn vô can
Có luật mà chẳng ai làm
Để cho dân chúng kêu oan “lên chùa”

Điêu ngoa phải trị cho chừa
Lọc lừa thì chẳng bao giờ dung tha
Bao nhiêu nghị quyết... quan tòa
Vẫn không trị nổi khoan hòa lại dung

Thiên lôi sấm chớp đùng đùng
Vẫn không đánh nổi vô cùng khó khăn
Một lòng vì nước vì dân
Hết lòng quan đã vì dân đâu nào?

Đất thì thấp, trời thì cao
Trời không sửa luật ai nào đánh ai?!
Thiên lôi vác búa cầm dìu
Luật trời tha đánh búa dao phải chùm

Bao giờ có được niềm tin
Có luật “không” phải đi tìm thực thi
Không nên luật để làm vì!
Thằng sai không trị, trị vì được không?
Xuân Ngọc
Ngày 05/09/ 2013


  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111, A6,phố 8-3, hà Nội  (Ngày 04/09/2013 22:16:07)


Ơi nhà thơ Lê Đức Lang
"Vẫn còn..." lắm thế, để làng buồn ghê!
Bao giờ tiêu cực tung hê?
Để tôi và bác cùng đề thơ...khen!

Nếu còn, ta quyết một phen
Đánh tan cả bọn "soi đèn" cho ma!
Có đồng ý không, bác ta?
Hay là chỉ có câu ca"vẫn còn..."?

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 -  Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 04/09/2013 19:44:20)

Chào Tg! Xin tham gia cùng Tg một ý:

Bất Cập.
Sờ đến đâu cũng đều bất cập
Hà hơi chỉ đạo "phải làm gấp "
Lũ Sâu huýt sáo: chuyện tào lao
Đàn Mối mỉm cười: trò dập lấp...

Thân ái!
NQD

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 04/09/2013 19:13:50)

Xin chia sẻ cùng TG Lê Đức Lang về cơ chế xin cho và một vài hiện tượng xã hội hiện nay.
Có xin thì phải có cho
Đương nhiên sẽ đẻ ra cò tiếp tay
Sẽ nên thành hội thành dây
Liên minh ma quỷ, mỗi ngày mỗi ghê
Giồng như đã có năm xê (5C)
Đương nhiên phải có năm đê (5D)đáp lời
Bắc thanh lên hỏi ông trời
Mượn bảo bối, gỡ rối nơi gian trần.
................
Ghi chú: 5C con cháu các cụ cả
5D đố đuổi đi đâu được

 

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 04/09/2013 16:16:22)

Tiếp theo bài thơ " VẪN CÒN " của TG TL LÊ ĐỨC LANG tôi xin tiếp

CÒN NHIỀU !

Còn nhiều cháu ông con cha
Còn nhiều em út la cà " Lầu xanh "
Còn nhiều đàn chị đan anh
Còn nhiều mưu mẹo núp danh Công Quyền

Thì đời còn lắm ưu phiền
Nếu muốn có việc sắp tiền ra mua
Muốn chạy lên chức xin thưa
Chế độ một cửa phải đưa xếp bà
Công Đường tránh mặt vào ra
Khi nào xếp đủ ĐÔ LA lên ngồi
Giáo dục thì cũng thế thôi
Ngay từ Mẫu giáo hết thời phổ thông
Không tiền đứng đấy mà trông
Bảo Hiểm y tế càng không ra gì
Dân nghèo bệnh nặng chỉ đi
Về nhà nằm đấy đợi khi ra đồng
Còn ngành cảnh sát giao thông
Chỉ chờ lệnh phạt ký xong ...ra đường
Khỏ thay mấy bác dân thường
Bị tóm môt cái tháng lương hết vèo
Đầu trọc S H hò reo
Lạng lách đánh võng Chửi đèo Công An

Còn bao nhiêu việc phải làm
Tôi xin đành để sang trang sau này....

4/9/2013 MQQ

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 04/09/2013 14:54:32)

VẪN CÒN...lời của Tú La
Đọc thơ cảm tác loa loa mõ làng
Báo động đỏ sâu mọt đang...
Muôn dân đoàn kết đào hang riệt cùng!

KHƠI TRONG GẠN ĐỤC...

Đời ông - đời bố - đời con...
Vết xưa dấu cũ nối mòn ai ơi!
Muôn dân chỉ biết kêu trời
Trời cao có thấu những lời...dân đen?
Giơ cao đánh khẽ đòn quen
Ô dù vây cánh lỏi len thành bầy
Tung hô khẩu hiệu đó đây
Lấy gương của Bác hàng ngày ra soi
Hỡi ôi một lũ sâu ròi
Nói thì như cuội...sau lòi tua rua...
Luật nghiêm trừng trị mới chừa
Biết luật - phạm luật...như xưa trảm đầu
Thanh trừng tận gốc riệt sâu
Khơi trong gạn đục...nước giàu dân an!

Dương Trung

 

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 04/09/2013 11:25:35)


Vẫn còn...gian dối cuộc đời
Đồng tiền lóa mắt cái thời cáo gian
Bao giờ hét sạch quan tham
Đất trời mới được bình an công bằng!
 

  ĐẶNG NHẬT - dangnhat1945@gmail.comvn  - 01685007448 - Vân nam Phúc Thọ Ha nội  (Ngày 04/09/2013 10:18:20)


Giải quyết viêc lớn việc con
Nếu muốn xong việc phải còn ĐÔ LA
Nhân tình thế thái xót sa
Ghế ngồi chỗ đứng qui ra bàng tiền
Sống thơi lừa lọc đảo điên
Đạo đức xã hội rỉ hoen hết rồi
Bấc thang lên hỏi ông trơi
Ngọc Hoàng cười bảo:hỏi người trần gian

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 04/09/2013 8:13:41)

Vì Còn nên mới hết .Nếu còn thì sẽ chết .Ngân khố thì cạn kiệt.Bởi cái lũ mọt sâu .Nếu cứ đụng đến đâu,là thấy đầy tham nhũng .Xin chúc mừng BÁC TÚ có bài thơ hay .Mà gõ mõ thế mới sướng .
Xin cùng chia sẻ với tác giả

MAU QUÉT ĐI CHO

Chông chênh cơ chế đồng tiền
Vẫn còn lắm kẻ đảo điên hàng ngày
Lương người lao động bèo thay
Còn lương ông chủ đếm ngày, đếm đêm
Dự án thì cứ mọc lên
Cùng lợi ích nhóm kiếm tiền chia nhau
Thày cãi thọc túi càng sâu
Ngân hàng nhà nước còn đâu ra tiền
Lọc lừa, gian dối, đảo điên
Làm cho xã hội nhiều phiền, lắm lo
Mong sao mau quét đi cho
Để dân hạnh phúc , ấm no , yên bình .

Lương Điền


Các bài khác: