Thứ sáu, 19/04/2024,


Vợ hỏi nhà thơ (Hải Thăng) (02/09/2013) 

 VỢ HỎI NHÀ THƠ

 Anh yêu em hay yêu thơ?
Anh nói lững lờ: Yêu tuốt cả đôi!
Nếu cho chọn một mà thôi?
Anh áp sát lại: Cả người, cả thơ!
 
Mím môi: Chọn một thôi mờ?
Dang tay ghì chặt: Cả thơ cả người!
Em cười tủm, anh cười ruồi
Hết đôi co chuyên yêu người, yêu thơ.
 
 
Hải Thăng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hải - haithang001@gmail.com - 0904159454 - Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 23/09/2013 12:52:20)

KÍNH CỤ HỮU NGỌC!


Vợ mà không biết làm thơ,
Nhà bớt một kẻ ngẩn ngơ như mình.
Tỉnh Đông nhất cụ Hữu Bình
Ngày thơ, đêm vợ - Tang tình, tính tang./.
Vui với đồng hương tỉnh Đông đôi vần - Kính chúc cụ vui khỏe và hạnh phúc.
Thân ái: Hải Thăng

  Trần Quang Tú - tungamythuan@gmail.com - 0946786457 - Mỹ Thuận- Mỹ Lộc -Nam Định  (Ngày 20/09/2013 16:40:49)

cùng chung sở thích với nhà thơ Hải Thăng. Kết nhất câu :"Dang tay ghì chặt : cả người, cả thơ " sao mà có người cung chung "cảnh ngộ" với mình đến thế.

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 17/09/2013 21:22:18)

Sao các nhà thơ hay bị vợ ghen thế ta xem lại mình
không khéo có ngày vợ bỏ đấy . Tôi chỉ làm thơ ban ngày
thôi nên vợ không nghi ngờ xin chia sẻ với các bạn
Anh vẫn yêu em yêu cả thơ
Tình nguyên son sắt chẳng phai mờ
ngày ôm thơ đến đêm em cả
Đừng hiểu lầm anh ghen với thơ

  Hoàng Hải - haithang001@gmail.com - 0904159454 - Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 05/09/2013 16:29:38)

KÍNH CỤ NGUYỄN HUY CHUNG
Ngân hàng và bà vợ già
Đưa vào thì dễ, rút ra từ từ
*
Tiền in thơ phú ấy ư!
Trăm phần trăm tết "củ từ" không xuôi
Bây giờ phải nói dối thôi
Trăm phần trăm được - Tiền tôi cúng chùa.
***

KÍNH CỤ LÊ ĐỨC LANG
Đã bước vào nghiệp làm thơ
Thế nào mà chả vương tơ, vướng tình
Đấy là nói với chúng mình
Vợ nó mà biết - Thần kinh có ngày.
***
KÍNH CỤ ĐẶNG DUY PHIÊN
Dù em có đẹp, có xinh
Vợ thằng hàng xóm còn tình tứ hơn
Em ơi! Chớ có giận hờn
Phều phào tý tẹo, anh còn làm thơ./.

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 05/09/2013 13:28:23)

VỢ HỎI
Vợ tôi chẳng biết gì thơ
Cho nên chẳng có bao giờ hỏi han
Nhất là phận xấu dấu yêu
Cho nên cũng chẳng bao giờ hé răng

Vớ được tôi em rất mừng
Thế mà có lúc coi chừng lên gân
Tôi nhớ có một đôi lần
Tím môi lồi mắt nói năng quá lời

Thơ thơ ,thơ thẩn thôi thôi
Thử xem có được bằng tôi không nào
Tôi đành trời thấp đất cao
Gượng vui ngậm đắng ứa trào sôi tim!

Hồi sau em lại làm quen
Và tôi hết định một phen “trả thù”
Xuân Ngọc
Ngày 05/09/2013

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 04/09/2013 20:36:31)

Kim Chung xin vui cùng Hải Thăng và các bạn yêu thơ:

XIN TIỀN IN THƠ

Bao năm say đắm nàng thơ
Vần thơ tâm huyết bây giờ duyệt in

Quà mừng biên tập báo tin
Góp tiền in sách. Chồng xin ,vợ lời:
-“Tiền đâu cho bố vui chơi... !”
Xin con, con cũng chỉ cười nhìn cha.
-“Ông ơi đừng có quá đà
Trưa nay chưa có cải già muối dưa!”

 

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 04/09/2013 16:38:17)

Vài hàng cùng tác giả: "VỢ HỎI NHÀ THƠ", chắc cô vợ này mang dòng máu Hoạn Thư? Một chút xẻ chia với t/g và bạn đọc, xin hãy cùng vui.

Vợ - Thơ, em hỏi yêu ai?
Trả lời anh bảo cả hai chia đều
Nhà thơ thì tính hay liều
Tình thơ lai láng tình yêu dạt dào
Nhà thơ thường có nhiều "đào"
Em nào yếu dạ "lạc" vào nhà thơ
Nhà thơ cái túi rổng khô
Em nào chưa biết nhào vô... biết liền
Nhà thơ nhất định thiếu tiền
Thế mà nhiều chị lại ghiền nhà thơ
Vài hàng góp nhặt vu vơ
Gửi cho cô vợ nhà thơ... giữ chồng.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 03/09/2013 10:31:40)

Xin có vài dòng chia sẻ cùng TG Hải Thăng qua bài " vợ hỏi nhà thơ"
NHÀ THƠ TRẢ LỜI VỢ
Đời vui bởi có vợ hiền
Vợ hiền - thi hứng đẻ liền ra thơ
Em đừng nghĩ vẩn, nghĩ vơ
Đừng ghen bóng gió với thơ, với tình
Thói đời - vợ bạn, văn mình
Riêng anh - em đẹp em xinh .. nhất rồi
Với em - bổi hổi, bồi hồi
Với thơ - khuya sớm đứng, ngồi... ngẩn ngơ!

Các bài khác: