Thứ sáu, 29/03/2024,


Truyền thống chạy (Tú La) (02/09/2013) 

 

TRUYỀN THỐNG “CHẠY”

 Con lớn cha phải "chạy trường"
Xin vào lớp chọn tìm đường học cao
Con mà học chẳng ra sao
Cha lo "chạy điểm" con vào ngành chuyên
Mai này học chẳng nên duyên
"Chạy bằng" cha liệu khỏi phiền lụy ai
Bởi con thừa tật thiếu tài
"Chạy quyền chạy chức" chuyện dài cha lo
Tương lai nếu gặp rủi ro
Con đường "chạy án" chìm đò... là xong.
 
Nhà ta "truyền thống" quay vòng
Đời cha cũng được nhờ ông "chạy" rồi!
 
 
Tú La - Lê Đức Lang
Quy Nhơn - Bình Định
ĐT: 0988.260 269.
Email: 
leduclang_010153@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vu ngoc huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 04/10/2013 13:06:35)

GIẤC MƠ TIÊN
Link cố định 22/09/2013@15h42, 280 lượt xem, viết bởi: vungochuyen
Chuyên mục:
THƠ NHÀ

Người ta chạy chức chạy quyền
Tôi đây buồn phiền từng bữa chạy ăn.
Đói nghèo lâm cảnh khó khăn
Tiền khô cháy túi, thơ văn hơi nhiều...
Túng bần nhưng chẳng làm liều
Đau đời tức cảnh đôi điều thành thơ
Thôi đành nhắm mắt nằm mơ.
Ước ao có được vài giờ lên Tiên

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 03/10/2013 16:49:26)

Cảm ơn bác Huy Cường, bác Xuân Ngọc đã đọc và góp ý vào "TRUYỀN THỐNG CHẠY", chắc các bác cũng đồng tình với t/g là tất cả mọi người chúng ta nếu muốn được việc, thì đều phải... chạy thôi.

Kính chào bác Ngọc bác Cường
Đến nay các bác vẫn còn ghé thăm
"TRUYỀN THỐNG CHẠY" một tháng ròng
Loanh quanh vẫn mãi cái vòng luân lưu.
Cảm ơn các bác rất nhiều
Đọc xong góp ý những điều rất hay
Chúng ta vẫn thấy hàng ngày
Đồng tiền đi trước, hiền tài đứng sau.
Biết bao vụ việc đổi trao
Quyền cao chức lớn đưa vào bán mua
"Con vua thì được làm vua"
Con dân không chạy mút mùa làm dân.
Muốn cho được việc có phần
Nhanh chân lẹ bước phải cần... chạy thôi.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Nguyen Xuan Ngocj - nguyenxxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiep son kinh mon hai duong  (Ngày 02/10/2013 19:04:30)

TRUYỀN THỐNG CHẠY
Thật là thừa tật thiếu tài
Chuyên chạy quyền chức chạy vài bằng cao
Chúng học nhiều chẳng bằng tao
Con thi không đỗ cũng vào trường chuyên

Học xoàng lên lớp vẫn lên
Đang là cái bệnh kinh niên ở trường
Từ địa phương đến trung ương
Bao nhiêu ngành cấp thị trường bán mua

Cán mà mù tịt cán mai
Làm nghèo dân nước tương lai mịt mù
Cha con nhà họ bằng mua
Cha truyền con nối bao giờ mới thôi
Trời sao không cử thiên lôi
Trừ diệt hết những thói đời giối gian
Xuân Ngọc
Ngày 02/10/2013

  Huy Cường. - hoidap@tuvantruongthanh.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 28/09/2013 13:20:29)

.....
Nếu mà rủi bị tù ngồi
"chạy đặc xá" sẽ ra thôi, khó gì...
.
Tiếp lời tác giả cho vui.
Huy Cường.
http://tuvantruongthanh.com

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn.  (Ngày 25/09/2013 0:53:54)

Cảm ơn bác Huyên đã đọc và tham gia góp vui với: "TRUYỀN THỐNG CHẠY".
Nhưng do cái thời buổi nó thế bác ạ, chỉ cần có chén cơm ăn là đã phải "CHẠY" rồi đó bác. Mong bác thông cảm.

Cũng vì thời buổi "khó khăn"
Cho nên muốn kiếm miếng ăn hằng ngày
Phải chạy, phải lót, phải xoay
Thế thời phải thế có ai đứng ngoài?

Bác Huyên, bác có tin tôi
Thơ văn cũng lắm lôi thôi đáng buồn
Bây giờ không thể nói suông
Việc gì cũng phải tìm đường chạy nhanh.
Nếu không chắc chắn khó thành...

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 21/09/2013 14:35:51)

Người ta chạy điểm chạy trường
Còn tôi túng quẩn tìm đường chạy ăn.
Đói nghèo lâm cảnh khó khăn
Tiền thời cháy túi, thơ văn hơi nhiều...
Họa vui với bác đôi điều
Để rồi còn phải sớm chiều lo ăn...

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988.260 269. - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 11/09/2013 12:38:12)

Xin kính chào bác Dương Trung, bác Hoàng Hải! Tuy có muộn nhưng rất vui khi các bác đã tham gia góp ý vào: "TRUYỀN THỐNG CHẠY", và tất cả mọi người chúng ta đều phải... chạy thôi. Đi chậm là "rách việc". Chân thành cảm ơn các bác và bạn đọc.

Kính chào bác Hải bác Trung
Cảm ơn hai bác cùng chung góp lời
Ăn theo thuở, ở theo thời
Bao người đều chạy ai ngồi cho yên.
Cứ theo hệ thống dây chuyền
Chạy trường chạy việc chạy quyền chạy quan
Tạo ra cuộc sống dối gian
Thắng thua quyết định "tiền vàng" mà ra.
Chung quy kết cuộc vẫn là
Sắp hàng chuẩn bị... hai ba... lên đường.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Hoàng Hải - haithang001@gmail.com - 0904159454 - Tây Hồ - Hà Nội  (Ngày 09/09/2013 11:03:14)

CHÀO CỤ TÚ LA - Hải thăng xin góp vui với cụ đôi vần.
Cụ Tú là cụ Tú La
Chạy đi, chạy lại nhìn ra cái này
Ma na tông vốn xưa nay
Thể thao rèn luyện hàng ngày khỏe vui
Ai ngờ sáng tạo quá trời
Áp cho việc học, việc đời buồn sao
Bây giờ từ thấp đến cao
Chỉ lo chạy chọt biết bao lụy phiền
Chạy bằng quyền, chạy bằng tiền
Để cho cái chốn công quyền - HẾT THIÊNG./.

  Dương Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 04/09/2013 16:29:18)

TRUYỀN THỐNG CHẠY...của ( Tú La )
Đọc thơ y tróc chẳng xa lạ gì
Nếu không biết chạy tiền đi...
Nói suông mà thiếu...phong bì...thì thôi!

VẪN CÒN...

Hai từ chua xót (( than ôi! ))
Dân không tiền chạy thì thôi đừng phiền
Bây giờ trăm việc phải tiền
Nói dã bọt mép ngồi yên mà chờ!
Có tiền...rung trống phất cờ
Cần gì cứ nói bấy giờ OK
Từ thành thị tới thôn quê
Ngang nhiên quen thói thành lề nối nhau
Hỏi rằng cơ sự tại đâu?
Biết... nhưng trống lảng gãi đầu em không...
Nhìn lên gương sáng mà trông
Học theo tiếp bước các ổng mà cùng...
Ghế ngồi đương chức ung dung
Nhân cơ cùng hội lại chung một thuyền
Đầu vào em đã chạy tiền...
Bây giờ đến lượt làm phiền chúng dân
Nếu không biết lối mà lần
Không tiền cho chạy bằng chân vòng vèo...
Thôi thì nhắm mắt mà theo
Hầu bao rút ruột không tèo có khi
Ông trời có mắt nhìn đi?
Muôn dân điêu đứng hỏi vì tại đâu?
Vẫn còn ấp trứng nở sâu...
Bao giờ nước mạnh...dân giầu...hết lo...???

Dương Trung

 

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 04/09/2013 13:53:15)

Kính chào bác Điền, anh Phiên!
Chúng ta lại gặp nhau trên "MÕ LÀNG LỤC BÁT". Rất vui khi bài đã lên trang và nhất là các bác đã góp lời... với những vần điệu trào phúng dí dỏm. Sau đây thay lời cảm ơn và một chút xẻ chia vui cùng bạn đọc.

Cảm ơn bác Đỗ Lương Điền
Cùng anh bạn Đặng Duy Phiên góp lời
Bác Điền cùng bạn Phiên ơi!
Chúng ta đều sống dưới thời tranh đua
Quyền lợi chức vụ hơn thua
Cho nên phải chạy phải mua bằng tiền
Cuộc sống đang lúc bon chen
Dưới trên đều đứng sắp hàng... chạy thôi
Chạy cho đúng chỗ đúng nơi
Thì ghế mới vững thì ngồi mới yên
Chung quy cũng tại vì tiền
Lâu ngày càng rối càng điên cái đầu.

Xa xôi xin có mấy lời
Chúng ta nghỉ chạy thì ngồi... thử xem.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
 

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 02/09/2013 12:36:41)

Hoan hô thi sỹ Tú La
Có bài thơ chạy, mang ra trình làng
Duy Phiên chắp bút vội vàng
Viết bài phụ họa - chạy càng thêm đông.
...
Thơ rằng:
Rèn mà chi, học mà chi
Chỉ cần giỏi chạy, việc gì chả xong
Có nhiều kiểu chạy kỳ công
Chạy thẳng, chạy vòng, chạy dọc, chạy ngang
Có đô la, có bạc vàng
Muốn ngồi vô ghế Ngọc Hoàng cũng xong
Khôn ngoan, hãy nhớ ghi lòng
Đời là cuộc Ma ra tông ... chạy hoài
Nhưng mà ai chạy? chạy ai?
Duy Phiên

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 02/09/2013 7:02:40)

Cảm ơn bác TÚ LA đã giới thiệu môn điền kinh mới .Thật đa dạng , nhiều kiểu .Đích cuối cùng là "Được việc " là có lợi cho bản thân mình .Môn chạy này chỉ ở Hạ giới mới có .Tôn ngộ Không có bay cũng thua.Xin cùng góp sức với bác Tú :
MÔN CHẠY
Môn chạy ngày nay thật giỏi sao !
Chạy gần, chạy thấp, chạy lên cao
Chạy chức, chạy quyền , lo chạy việc
Chạy nơi bổ nhiệm đúng ước ao
Nói chạy mà không cần dùng sức lực
Chỉ cần nặng nhẹ ở phong bao
Ngộ Không còn sống chẳng bay kịp
Thi chạy chắc rằng cũng nốc ao
Lương Điền

Các bài khác: