Thứ bảy, 27/04/2024,


Thu về (Duyên An) (30/08/2013) 

THU VỀ


Duyên An

Ngập ngừng hạ vắt ngang thu
Buồn chi gió thả mịt mù ngâu bay

Giọt rơi ướt giữa lòng tay
Ngâm vàng nụ cúc làm say khách chiều

Sông trôi ngơ ngẩn nước triều
Nhấp nhô phiến lá liêu xiêu giữa dòng

Cuối trời vương chút nắng trong
Vàng phai nên nỗi ráng hồng chân mây

Khẽ khàng buông phiến lá gầy
Chừng như ở phía hàng cây thu về

D.A

___________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/09/2013 10:10:25)

Thu về rồi đó em ơi!
Mùa yêu đang đợi đất trời đắm say...
Chia sẻ

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com0 - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 01/09/2013 19:46:04)

Thơ huynh rất hay. Xin có vài dòng cùng chia sẻ:
TÌNH XA

Mới đó mà Thu đã thật gần
Mơ về chốn cũ khách dừng chân
Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
Phố vắng sương mù phủ rợp sân
Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
Người quên ước hẹn tình xa mãi
Đễ nỗi buồn theo bước ngại ngần.

Đại học Đại Nam,01/09/2013
Trần Thị Thanh Liêm
http://tiengtrungdainam.com

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương- Thanh Hoá  (Ngày 30/08/2013 15:19:55)

Duyên An thật nhạy cảm với sắc thái thiên nhiên.Qua nắng,gió,cỏ,cây...anh nhận biết được thu về,thật là đáng nể.Còn tôi,tôi tưởng mới chớm thu.

Chớm thu

Vẫn vươn theo chút nắng hè
Heo may vương nhẹ,ráng hoe cuối chiều
Hồ đầy lắng nước trong veo
Sông xanh lừng lững cánh bèo nhẹ trôi
Dệt mành én liệng tìm đôi
Ngâu bay thấm lạnh bờ môi,ngỡ ngàng
Chợt lòng,biết đã thu sang
Ngắm xanh cao cứ mơ màng,lạ chưa.

Các bài khác: