CA DAO, LỤC BÁT LÀ DUYÊN
Nhã Ca
Lục bát trôi vào ca dao,
Rơi rơi từng giọt, ngọt ngào lời thơ.
Câu ca dao lắm mộng mơ,
'Tình chàng ý thiếp...' lơ ngơ lắm tình.
Duyên ai 'xinh đứng một mình',
Hồn chàng ngớ ngẩn bồng bềnh bay cao.(1)
Cái nhớ đứng dựa bờ rào,
Chờ cao 'ngọn lửa'... bước ào vào ngay.(2)
Bần thần, lẩn thẩn như say
Quẩn quanh 'ai nhớ' mà hoài 'nhớ ai'.(3)
'Ngắt ngò' thắt thẻo chẳng khuây,
'Giả đò... lơ...', đứt ruột ngay... thương rồi.(4)
'Tát nước' quên áo mất thôi,
Nhờ khâu cái mảnh tình tôi với nàng.(5)
Tình anh theo ánh trăng vàng,
Xin nàng chớ múc lòng chàng đổ đi. (6)
'Chữ tình là cái chi chi',
Người ơi 'biết có duyên gì hay không?'. (7)
Trách chăng 'lòng dạ bưởi bòng',
'Quên tình phụ nghĩa'... trách ông tơ này. (8)
Nhìn trời nhìn nước nhìn mây,
Mượn 'con chạch' lủi... tỏ bày niềm riêng. (9)
'Phận nghèo' nên chẳng thành duyên,
Tủi thân ôm hận ưu phiền từng cơn. (10)
Thôi thà không bết thì hơn,
'Lấy nhau chẳng được'... buồn chân trở về. (11)
Xót xa bao mối tình quê,
Người 'sang sông' tựa sáo đi mất rồi... (12)
***
À ơi lục bát qua môi,
Lời ca dao đã quen rồi vần thơ.
Cho lòng người mãi vẩn vơ,
Ru xao nỗi nhớ ngẩn ngơ đứng ngồi.
Duyên quê ngọt nỗi bồi hồi,
Ca dao , lục bát như lôi níu tình.
Thương câu sáu tám lặng thinh,
Dòng ca dao chảy quyện mình vào ta.
Ca dao, lục bát ngân nga,
Này duyên tri ngộ cùng là tri âm.
Kết tơ mối chỉ âm thầm,
Se nên một chữ 'đồng'... tâm không rời.
Lục bát tuôn mãi không ngơi,
Ca dao nặng nghĩa chơi vơi nối vần....
N.C
12-2008
__________
Liên hệ tác giả: Nhã Ca
Email: lethiphuochuu@yahoo.com.vn
Chú thích của tác giả:
(1… 12): ý trong bài lấy ở những câu ca dao Việt Nam