Thứ sáu, 26/04/2024,


Tất cả vì tiền (Giáo Làng) (27/08/2013) 



TẤT CẢ VÌ TIỀN

 
Mừng nền giáo dục nước nhà
Đang tìm giải pháp lấy đà đi lên?
Chung quy tất cả vì tiền
Cố tìm nguyên khí, tài nguyên lâu dài.
 
Nhiều trường đại học khuyến tài 
Liên thông đào tạo ai ai cũng mừng 
Mập mờ chứng chỉ, văn bằng 
Thầy nay có lắm, thợ không có nhiều.
 
Tài, hiền khan hiếm bao nhiêu!
Bây giờ cải cách sớm chiều khổ dân 
Nguyên khí ngày cạn kiệt dần 
Học phí tăng gấp mấy lần nữa đây?
 
Tre cong, măng cụt ngày ngày 
Cải đi, tiến lại cho đầy túi tham!
 
 
Giáo Làng 
ĐT 0438386261 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 20/09/2013 17:47:57)

THỰC TRẠNG
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
(In giấy vàng mã, sống qua từng ngày)
Sư phạm trước tính làm thày
Nay thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Y khoa bấm bụng thở dài.
Tiêm trâu thiến chó trổ tài kiếm ăn.
Khoa học Xã hội nhân văn.
Đi làm tiếp thị...Lăn tăn chi hề!
Bách khoa Tổng hợp đủ nghề.
Ca ve... Cửu vạn tràn trề niềm tin...

GIÓ LÀO SƯU TẦM

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 06/09/2013 18:55:32)

CẢI TIẾN
Cải tiến hay lại cải lùi
Bao nhiêu lần cải than ôi lại tiền!
Cạn nguyên khí, kiệt tài nguyên
Lấy đâu nguyên khi dựng lên cơ đồ

Học phí thu chưa đủ đô
Tăng bao nhiêu nữa cho vừa túi tham
Xã hội hóa để thu thêm
Mấy phụ huynh rởm nêu lên chương trình

Lái sao phiên họp phụ huynh
Giơ tay đồng ý là thành khoản thu
Quê người có thế không ư?
Quê tôi thì cũng “hình như” thật rồi!

Sao trời không cử thiên lôi
Để mà dăn dậy hết đời gian tham
Xuân Ngọc
Ngày 06/09/2013

  Nguyễn thị Hạnh - Thienphu44@gmail.com - 0944756637 - Bắc ninh  (Ngày 01/09/2013 23:22:31)

TÂM SỰ Y gia(chia sẻ cùng anh Điền)

Ai chẳng yêu Đức ,mến nhân
Mua chữ thì đất bán ...nhân rẻ bèo
hai bẩy điểm vẫn nhìn theo
nếu vào được học tóp teo cả mình
sáu năm chưa đủ cực hình
ba năm cao học mới thành... ông lang
ra trường cứ tạm lang thang
Chỉ tiêu cứ đợi chưa mang được về
ra trường phải nắm tay thề
Vì dân vì nước ...hãy về vùng sâu

Nhà nghèo biết dựa vào đâu
Thôi lên Tây bắc làm dâu Mán, Mường
Chẳng học còn ở quê hương
Học cao lại hóa ly hương ..bỏ làng

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 01/09/2013 8:03:42)

LỜI CẢM ƠN

Đồng tiền thật quý biết bao !
Nhưng kiếm, sử dụng thế nào cho yên
Ra tay lừa đảo kiếm tiền
Có bà hiệu phó "lên tiên -vào tù "
"Bằng -Lệch" thật quá bất ngờ
Người lĩnh lương khủng, dân mơ suốt đời
Rờ đâu là thấy tham rồi
Nhiều chiêu tham nhũng, bao lời kêu than
Cũng nhờ "Dân trí -Thi đàn "*
Đưa tin nhiều vụ lan tràn khắp nơi
Tác giả xin có đôi lời
Cảm ơn thi hữu phản hồi rất hay

Lương Điền

*Báo Dân trí, Mõ làng lục bát

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 31/08/2013 11:54:52)

Đọc thơ (( TẤT CẢ VÌ TIỀN ))
Nối vần cảm Bác Lương Điền mấy câu
Tương lai nào biết về đâu
Học nữa học mãi mai sau làm gì?

VÌ TIỀN...

Người dân vất vả cơ hàn
Mồ hôi xương máu gian lan...kiếm tiền
Giáo dục cải cách triền miên
Lợi đâu chẳng thấy trước tiên là tiền...
Nào là khuyến mại ưu tiên
Đầu vào thì dễ có tiền xong ngay
Thời gian công sức tháng ngày...
Tấm bằng dấu đỏ trên tay làm gì?
Cứ đào...để tạo tiền đi
Ra trường lúc ấy chia ly mặc người...
Nói ra lắm chuyện lực cười
Chắc là họ biết mười mươi ấy mà
Lớp mầm... tiểu học...thiếu nhà...
Các trường đại học như hoa nở đầy...
Gom tiền góp vốn dựng xây
Chiêu sinh...mục đích gì đây? Vì tiền!

Dương Trung

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/08/2013 16:05:11)

Chúc mừng TG Giáo làng có những cảnh báo về vấn đề giáo dục, đào tạo ở nước ta hiện nay. Đặng Duy Phiên xin nối đôi dòng cùng TG:
Mong nền giáo dục nước nhà
Rèn tài, luyện đức phải là chính quy
Cải lùi, cải tiến chi chi
Phải phù hợp với tư duy, lẽ đời
Sao cho hòa nhập, hợp thời
Mới mong sự nghiệp trồng người thành công!

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 28/08/2013 15:14:14)

chia sẻ cùng bác Điền:
than ôi giáo dục nước nhà
mang theo căn bệnh trầm kha lâu rồi
cải cách là tất nhiên thôi
thế nhưng cái bệnh con người mới lo
giối gian thầy, giối gian trò
căn bệnh thành tích bao giờ mới thôi
bắc thang mà hỏi ông trời...
T.H

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 28/08/2013 11:04:43)

Đọc bài của thầy "GIÁO LÀNG"/ Xa xôi gửi đến vài hàng góp vui/ Ý thầy cũng giống ý tui/ Thấy sao viết vậy cho vui ấy mà/ Còn chuyện đại sự Quốc Gia/ Xin nhường các bậc gọi là "bề trên". Xin cảm tác vài giòng sau khi đọc bài "TẤT CẢ VÌ TIỀN". Mong bạn đọc cảm thông và tha lỗi, nếu thấy không vui.

Đôi lời gửi bác Lương Điền
Thời nay "tất cả vì tiền" thế thôi
Thầy thuốc mọi người biết rồi
Thầy giáo cũng đã đến hồi tàn suy
Nói hoài có thay đổi chi
Bao năm cải cách quanh đi quẩn về
Bằng cấp giả dối ê chề
Học đại - Đại học bút phê thu tiền
Bằng cấp có, óc mù đen
Liên thông tại chức cũng tiền mà ra
Hiền tài nguyên khí quốc gia
Tre tàn măng mọc biết mà tìm đâu
Cuối cùng xin có một câu
"Đồng tiền làm rối cái đầu thông minh"

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/08/2013 10:38:25)

Làm đâu...có phải vì tiền
Chẳng qua mắc bệnh kinh niên...Nói nhiều?

Các bài khác: