Thứ bảy, 27/04/2024,


Tìm đâu chân quê (Lê Đức Lang) (06/08/2013) 

 TÌM ĐÂU CHÂN QUÊ
(Ăn theo hương vị "CHÂN QUÊ" của cụ Nguyễn Bính)

 
Hôm qua tôi trên tỉnh về
Gặp em trong quán cà phê đầu làng
Mắt xanh môi đỏ tóc vàng
Chân dài váy ngắn em làm khổ lây
 
Ô kìa, cái áo hai dây
Trống lưng hở ngực càng gây sốc người
Nói ra sợ thiên hạ cười
Em ăn mặc thế bao người đều kinh
 
Nhắc em, em lại bực mình
Bảo tôi mãi giữ dáng anh quê mùa
Nhớ xưa em đi lễ chùa
Áo the quần lĩnh lại vừa lòng nhau
 
Hoa cau nở giữa vườn cau
Mẹ-Cha thường bảo nghèo giàu... giữ quê
Hôm nay thành phố trở về
Một mình thầm nghĩ làng quê đâu ngờ
 
Bóng hình ngày ấy nên thơ
Hương đồng gió nội bây giờ tìm đâu!?
 
 
LÊ ĐỨC LANG.
350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn.
ĐT: 0988.260 269.
Email: 
leduclang_010153@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 13/08/2013 17:08:58)

CHÂN QUÊ đã qua một tuần
Bây giờ mở máy vẫn còn chân quê
Cảm ơn các bác đã phê
Người khen cũng lắm kẻ chê vẫn còn
Dù sao xin rất cảm ơn...
Xin cảm ơn tiếp các bác:
Nguyễn Quốc Dân, Đặng Trung Thành
Nguyễn Huy Chung, Vũ Thanh Phương...
Và sau đây "CHÂN QUÊ 2" được nối tiếp,
nếu bài được lên trang, mong các bạn cùng đọc:

Hôm qua em trên tỉnh về
Gặp tôi ở giữa con đê đầu làng
Váy ngắn vải mỏng "lộ hàng"
Gió bay lấp lửng đã làm khổ tôi.
Nhìn qua cái áo hai dây
Nửa lưng để hở ghẻ đầy nám đen
Lặng thinh khỏi mích lòng em
Cầu mong em hãy giữ nguyên quê mùa.
Năm xưa em đi lễ chùa
Quần dài áo rộng được vừa người khen
Hoa sen nở giữa hồ sen
Thầy-Me mình bảo sang hèn... chân quê.
Hôm nay phố tỉnh em về
Hương đồng gió nội làng quê ai ngờ?!

LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.

 

  Vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 10/08/2013 0:25:26)

Đồ Bòng xin hưởng ứng cùng tác giả Lê Đưc Lang và các Thi huynh từ một góc nhìn chị em.

HỒN NHIÊN
Đồ Bòng

Hồn nhiên
Em đứng trên cao
Chân dài
Váy ngắn
Gió chao chát…luồn.
Hồn nhiên
Em tắm đầu nguồn
Để con suối thẹn
Nước tuôn ngược dòng!?

Cái “duyên”
Nó lặn vào trong
Em hồn nhiên
Để
Nó bong ra ngoài!!!

ĐB
 

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 09/08/2013 21:32:04)

Xin vui cùng mọi người:

LẠC QUÊ CHÚT RỒI

Mình ra thành phố ít ngày
Nay về đã có đôi mày xăm đen
Xem ra chẳng kém chị em
Cũng đường cũng nét hòa xen vơí đời

Tỉnh thành pha trộn lẫn rồi
Vợ tôi đã có dáng người khác quê
Mày xăm đen quá đen ghê
Sao em không thấy lạc quê chút rồi

Bao năm chẳng thấu tính tôi
Thâm tâm tôi thích nét người chân quê.
 

  Đặng Trung Thành - giangthanh54@gmail.com - 0982707162 - Mỹ Phúc Đào Mỹ Lạng Giang Bắc Giang  (Ngày 09/08/2013 15:03:38)

Hôm nay mới vào Mõ làng lục bát thấy bài thơ này hay hay. Thì ra bây giờ vẫn còn nhiều người Việt cổ, lối nghĩ cổ, hẳn nào đất nước không tiến lên được là phải.

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 08/08/2013 22:21:50)

XIN CẢM ƠN.

Cảm ơn anh Trịnh Phú Đa
Bài thơ chép lại chắc là hữu duyên...
Cảm ơn bác Đỗ Lương Điền
Lời thư đồng cảm từ miền xa xôi
Hình như bác cũng giống tôi
Gặp người bạn gái từ thời xa xưa
Tìm đâu cái dáng ngây thơ
Tìm đâu câu nói dại khờ thân thương...
Cảm ơn anh Đặng Duy Phiên
Thời nay phái nữ dịu hiền còn đâu
Hội nhập lối sống Tây âu
Đừng quên cái dải yếm đào xinh xinh...
Cảm ơn bạn Đê Nờ Quy
Tốt gỗ đâu phải tốt gì màu sơn
Cứ ăn mặc thế là hơn
Đừng khoe mốt mới thêm buồn lòng anh...
Cảm ơn bạn Dương Văn Trung
Dù sao cũng giữ hương đồng chân quê
Một mai em có trở về
Trông em khác lạ dân quê giật mình...
Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng cảm và chia xẻ những gì chân thực trong "TÌM ĐÂU CHÂN QUÊ". Xin muôn vạn lần tạ lỗi hương hồn cụ Nguyễn Bính đã để lại một tuyệt tác cho đời mà hậu sinh chỉ là người ăn theo.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 08/08/2013 21:52:02)


Chào Tg L.Đ.L
Xin chia sẻ cùng Tg một bài vui. Bạn thì "chân quê", còn tôi thì:

Gà Đồi.

Gà Đồi đặc sản thời nay
Đặt lên bếp lửa nướng quay thơm lừng
Đại gia, quan quỷ săn lùng
Bỗng nhiên Gà được vẫy vùng Thành Đô!

Thân ái!
NQD

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 08/08/2013 17:57:23)

Xin cảm ơn và chia sẻ cùng tác giả LÊ ĐỨC LANG


Anh ơi hà cớ phải sầu
Hương đồng gió nội qua cầu gió bay
Thời gian em đã đổi thay
Chứ không lên phố chẳng may tưởng gà!

Chân quê em cất ở nhà
Chân dài lên phố may ra đổi đời
Hương đồng gió vẫn đầy vơi
Không tin anh nội thơ rơi thành dòng...
Hà Nội 08 - 08 - 2013
Dương Trung

  ĐNQ - quynhptnt27@gmail.com - 0905000000 - 123456  (Ngày 08/08/2013 15:15:59)

Người đẹp lụa, lúa tốt phân
Cớ sao em phải giữ thân quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Em ăn mặc thế chỉ vừa lòng anh!!!

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 07/08/2013 16:42:30)

Xin đồng cảm và chia sẻ với TG Lê Đức Lang đôi dòng về một bộ phận phụ nữ đã đánh mất " chân quê", sống buông thả, thực dụng " Lẳng lơ chết cũng ra ma/chính chuyên chết cũng đưa ra ngoài đồng"
Ngày nay phụ nữ khác rồi
Hở lưng, hở ngực cho đời thêm xuân
Phụ nữ giờ không mặc quần
Mặc toàn váy ngắn, mát gần, mát xa
Xinh như nụ, đẹp như hoa
Trời cho, nên phải phô ra với đời
Thích ăn, thích diện, thích chơi
Nữa mai già khọm chầu trời... thiệt thân.
 

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 07/08/2013 11:27:13)

Bao giờ cho đến ngày xưa .Đọc xong bài Tìm đâu chân quê của LĐL thấy hay quá , buồn quá .Đúng là Hôm qua em đi tỉnh về .Kính cơn , xe cup em phi ầm ầm .Đầu làng em gặp người dân .Em bơ , không biết chẳng cần chào ai.Xin được cùng đồng cảm với tác giả .

GẶP BẠN QUÊ

Tình cờ một sớm đi làm
Phố phường tấp nập hàng ngàn người đi
Vẫn đợi xe như mọi khi
Gặp em bỗng thấy lạ kỳ làm sao ?
Ở quê mới chỉ hôm nào
Mà giờ lên phố phổng phao thế này !!!
Bò mài, phông Thái, kẻ mày
Chẳng như hôm trước -cái ngày gặp em
Phố phường tấp nập đưa chen
Nay em đánh mất cái duyên quê mùa
Ngược xuôi, xuôi ngược thoi đưa
Gặp em buổi ấy mà chua chát lòng

Lương Điền

 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 06/08/2013 22:26:37)


 
Hôm qua tôi trên tỉnh về
Gặp em trong quán cà phê đầu làng
Mắt xanh môi đỏ tóc vàng
Chân dài váy ngắn em làm khổ lây

Ô kìa, cái áo hai dây
Trống lưng hở ngực càng gây sốc người
Nói ra sợ thiên hạ cười
Em ăn mặc thế bao người đều kinh

Nhắc em, em lại bực mình
Bảo tôi mãi giữ dáng anh quê mùa
Nhớ xưa em đi lễ chùa
Áo the quần lĩnh lại vừa lòng nhau..."

Các bài khác: