Thứ năm, 25/04/2024,


Mùa lũ nổi trôi (Đỗ Bá Di) (05/08/2013) 

MÙA LŨ NỔI TRÔI

Đỗ Bá Di

 
Giận chi sông cứ lấn bờ
Nơi xưa hò hẹn bây giờ trôi đâu
Hờn ai mà nước đỏ ngầu
Phù sa quánh đặc niềm đau lỡ làng.
 
Chuyến đò nào đã sang ngang
Bao nhiêu giọt nước mắt nàng đã rơi.
Ới ơi đàn sếu ngang trời
Về nơi nào thế sếu ơi, nơi nào?

Hẳn là trên tít tầng cao
Gió mây xua nỗi buồn vào hư không
Thương thương cánh nhạn trên đồng
Liệng chao dệt những mênh mông tình đời.
 
Một mùa mưa lũ nổi trôi
Trào dâng kỉ niệm một thời xưa xa...

Đ.B.D
 

______
Tác giả Đỗ Bá Di
Email: dobadi147@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  LÂM THỊ THANH TRÚC - huongque66@gmail.com - 01235212678 - AN GIANG  (Ngày 07/08/2013 2:02:44)

Kinh chào nhà thơ Đỗ Bá Di
Đã lâu tôi không làm thơ. Nhân đọc bài thơ MÙA LŨ NỔI TRÔI, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Xin mượn ý thơ ứng tác một bài cùng chia sẻ với nhà thơ:

BẾN LỞ
Ai làm mưa lũ nổi trôi
Ai làm giọt nước mắt rơi. Tràn bờ!
Hỏi đàn sếu liệng ngang trời:
Mang về đâu những lạnh bời xưa xa...?

Gió xua mây khuất ác tà
Mặc con đò cũ, bến xa, sông buồn...
Trời làm cho giọt chiều buông
Ai làm cho nước trên nguồn cuốn đi?

Trong tim hò hẹn còn ghi
Mà sao đất bỏ bến đi phương nào?
Em về chốn cũ. Lòng đau...
Trào dâng kỉ niệm. Hờn sao là hờn!

Ai làm cho nước trên nguồn
Trôi thành cơn lũ
Cuốn buồn vào tim!!!

06/8/2013
LÂM TRÚC
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 06/08/2013 10:14:23)

Tôi biết anh quê ở Cẩm La Kim Thành, Hải Dương, hội viên CLB thơ khu C, nhiều năm gắn bó với thơ và phong trào VHNT của địa phương, anh là người lính vào sinh ra tử tại Miền Nam, anh biết và rất thương những vùng lũ. Bài thơ "Mùa lũ nổi trôi" là nỗi niềm của anh:
"Giận chi sông cứ lấn bờ
Nơi xưa hò hẹn bây giờ trôi đâu
Hờn ai mà nước đỏ ngầu
Phù sa quánh đặc niềm đau lỡ làng.

Chuyến đò nào đã sang ngang
Bao nhiêu giọt nước mắt nàng đã rơi."
Đọc thơ anh giản dị mà rất sâu sắc, những giận hờn, thương nhớ sau con lũ, bến bờ hò hẹn không còn, người mất người còn sau cơn lũ quét , nhà cửa, đồ đạc nát tan đã làm rơi bao nhiêu giọt nước mắt của nàng.
Tôi đã đọc nhiều thơ anh, bài nào cũng chân chất như người lính, anh là nhà thơ cũng là nhà nông chính cống nơi ruộng đồng Kim Thành màu mỡ phù sa. Cảm ơn anh về bài thơ hay.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: