Thứ bảy, 27/04/2024,


Vẫn có bằng lái? (Thanh Hoàng) (01/08/2013) 

 


VẪN CÓ BẰNG LÁI?

 
Nghiện ma túy, cụt mất chân
Không biết chữ vẫn nghề... cầm vô lăng
Trớ trêu thay, được cấp bằng
Để thành lái xế băng băng dặm trường
 
Mạng người sao họ xem thường           
Bao nhiêu tai nạn rất thương tâm rồi
Trường lái xe, mở nhiều nơi     
Chiêu sinh, quảng cáo, gọi mời liên miên
 
Phải chăng nặng việc...thu tiền
Buông lơi chất lượng, gây phiền giao thông
Có tiền khó mấy cũng xong
Thương người ra lộ, rồi không... trở về
 
Thanh Hoàng
Thái Bình 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 10/08/2013 15:32:23)

Đọc thơ cảm tác nối vần
Thay lời muốn nói muôn dân mong chờ
Đừng lên nhắm mắt làm ngơ
Tiền là xương máu tham vơ tội đền...

TIN RẰNG...

Hỏi bằng nguồn gốc đâu về?
Biết thừa nguồn cội chẳng hề... Nặng thinh!
Chung quy là thiệt dân tình
Mất tiền mất cả mạng mình có khi
Ra đường luật chẳng biết gì
Rắm mắt rắm mũi là phi ầm ầm
Đến khi tai nạn đến rầm
Biết bao nhiêu cảnh thương tâm đã từng...
Phải truy đánh mạnh cho ngưng
Biết luật phạm luật phải chừng nặng tay
Chứ đừng nhắm mắt mặc bay
Tiền kia kiếm chác thì đây có phần
Làm gương cho xứng trước dân
Đừng để con cháu hậu nhân muối mày
Cái kim trong bọc lâu ngày
Lòi ra thì xấu mặt mày ông cha
Đừng vì ăn mặn đời ta
Muôn dân nguyền rủa thành ma cực hình...
Tin rằng trên có thiên đình
Dưới có địa ngục nghiêm minh trực chờ...
Dương Trung


  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 06/08/2013 22:10:18)

Thật trớ trêu

"Nghiện ma túy, cụt mất chân
Không biết chữ vẫn nghề... cầm vô lăng
Trớ trêu thay, được cấp bằng
Để thành lái xế băng băng dặm trường"...?

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 05/08/2013 12:15:25)

Xin đồng cảm và chia sẻ cùng tác giả Thanh Hoàng và có lời góp ý với các bác "tài" khi lái xe
Tay nghề rèn luyện nâng cao
Luật giao thông phải học sao tỏ tường
Tập trung quan sát trên đường
Cầm vô lăng, chớ coi thường, chủ quan
Không vượt ẩu, chớ lấn làn
Nhanh vài phút...để chết oan bao người
An toàn tuyệt đối bạn ơi
Nhường nhau một chút, mọi người bình an!
Đặng Duy Phiên

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01648171123 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 04/08/2013 17:40:26)

anh Nguyễn Quốc Dân, Anh Nguyễn Huy Chung anh Nguyễn Lương Điền kính mến!
T.H viết bài này từ P.B của nhà báo Bùi Hoàng Tám bài " xin bộ trưởng Thăng bỏ hai chữ có thể" bài đã đăng trên báo Dân Trí . tôi còn nhớ khi xưa lấy bằng xe máy thật vất vả từ giấy chứng nhận đủ sức khỏe vv đến học luật thi thực hanh v.v . khó khăn lắm mới có .ai ngờ những người như thế họ lại có bằng lái ô tô thật kỳ la . con bò chui qua lỗ kim bài báo nói không tai nạn giao thông mới là lạ. cảm ơn các anh đã cùng" đồng thanh tương ứng " với T.H . Hoàng cùng suy nghĩ với bác Điền cần có những câu thơ góp tiếng nói có ích cho cuộc sống
T.H

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 03/08/2013 19:55:25)


Chào Tg Thanh Hoàng. Rất đồng cảm cùng bạn về vấn đề giao thông hiện nay, đặc biệt là vấn đề cấp bằng lái xe. Đây cũng chỉ là một vấn nạn.Biết bao nhiêu vấn nạn đang diễn ra mọi nơi , mọi ngành, mọi cấp...Vấn nạn bằng giả nhiều lắm: Bằng Kỹ sư, cử nhân giả, bằng Tiến sỹ giả,Thương binh giả , người có công giả...V.V... Ôi nhiều lắm!Nhưng một câu hỏi đặt ra : Vì sao XH nay lại diễn ra tràn cung mây như vậy? Thật đau lòng!Tôi xin đồng cảm và có một nỗi niềm của người đã về hưu "xếp xó " ở một miền quê:

Hâm!?

Muốn làm một cuộc viễn du
Để xem Thiên Hạ nay như thế nào?
Quẩn quanh trong bốn tường rào
Chỉ nhìn thấu tỏ trời cao, mây vờn
Ngoài kia mù tịt nguồn cơn
Thông tin, đài báo méo tròn, vênh vao
Quan thì tự nhận thanh tao
Dân đen oán lũ mọt sâu khoét càn
Khắp nơi đầy rẫy quân gian
Lại còn " ô nhiễm "* cơ quan, chính quyền...

Định đi tìm hiểu trắng đen
Trên cao Trời mắng: Ông điên mất rồi!
Bạc đầu hãy ở nhà ngồi
Ra đường tai nạn toi đời thiệt thân
Lại mang danh tiếng Đồ Hâm!
...
* 30% công chức vô công rỗi nghề; sáng cắp ô đi, chiều xách ô về (Xem như một đống rác làm ô nhiễm môi trường- nhưng ai dọn đây?)

Thân ái!
NQD

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 02/08/2013 21:49:29)

Tôi đồng ý với Thanh Hoàng cần chấn chỉnh lại việc cấp bằng lái xe.
Đã gây tai nạn là thu bằng và không cấp lại

Quê tôi chuyện thực tầy trời
Tài xế nghiền chết bảy người cùng phen
Cơm tù mấy lượt đã quen
Ra tù lại xế xe ben dặm trường
Bằng lái kiếm dễ hơn cơm
Nguyên nhân tai nạn chính phường này gây

  Đỗ lương Điền  - luongdien48@gmail.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 02/08/2013 16:24:42)

Bác về quê sống thanh bình .Thấy chuyện nghịch cảnh giật mình rồi ư .Đọc thơ bác ,tôi gập gù .Xin cùng chia sẻ vần thơ Mõ làng .

TỰ PHÒNG ?

Bởi vì tài vẫn còn tay!!!
Cầm vô lăng lái hàng ngày đấy thôi
Mạng người thật quá rẻ ôi
Tài gây tai nạn để đời đau thương
Vi vu trên khắp nẻo đường
Bác tài thỏa sức coi thường luật ban
Việc này chỉ ở nước Nam
Phong bì lo lót -an toàn lái xe
Thật là trướng mắt, khó nghe
Khi các "Giặc lái "phóng xe ầm ầm
An toàn bọn chúng bất cần
Tính mạng thây kệ-người dân tự phòng ???


Lương ĐIền

Các bài khác: