Thứ sáu, 26/04/2024,


Cứu lấy môi trường (Bình Dân) (20/07/2013) 
CỨU LẤY MÔI TRƯỜNG
 
 
 
Môi trường sinh thái thời nay
Nguy cơ ô nhiễm càng ngày càng cao
Rừng vàng xanh tốt xiết bao
Lâm tặc tàn phá bằng dao, bằng rìu
 
Vạt đồi trơ trọi đìu hiu
Đua săn chim, thú rừng chiều lặng im
Thành phố xe cộ kìn kìn
Bụi khói mù mịt không nhìn thấy nhau
Ra đường người trước, kẻ sau
Khẩu trang kín mít biết đâu mà chào
 
Nước thải nhà máy ào ào
Ô nhiễm nguồn nước, chỗ nào cũng kinh
Kênh mương xú khí hôi rình
Đâu đâu cũng thấy dân tình  kêu than
 
Dự án cứ mọc tràn lan
Đồng lúa xanh tốt -nay san mặt bằng
Chưa xây dựng- cỏ mọc nhanh
Tài nguyên cạn kiệt đã thành bỏ hoang
 
Muốn cho cuộc sống bình an
Môi trường sinh thái phải làm sạch trong
 
Bình Dân

    

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mỹ Kiên - Kiencleve@gmail.com - 0917112026 - Thi đàn Chắp Cánh Ước Mơ Cam Nghĩa -Cam Ranh - Khánh Hòa  (Ngày 25/08/2017 6:19:08)

Kính thưa quý vị !
Phường Cam Nghĩa là nơi cửa ngõ giao thương từ sân bay quốc Tế Cam Ranh nối liền phía Bắc của Thành Phố Cam Ranh ...Nơi có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế du lịch...và kinh doanh nuôi trồng Thủy Sản .Đó là cảnh quang nói chung của phường Cam Nghĩa và Tổ dân phố Mỹ Ca nói riêng .Mỹ Ca là địa bàn khu dân cư đông đúc nhất so với 11 tổ dân phố trên địa bàn phường Cam Nghĩa .Khu dân cư Mỹ Ca có vị trí địa lý như sau : Phía Tây giáp Đại lộ Hùng Vương ,phía Đông giáp biển Đông phía Bắc giáp đường Nguyễn Chí Thanh .Phía Nam giáp phường Cam Phúc Bắc mật độ dân số gồm 486 hộ gia đình và hơn 1800 nhân khẩu .Vì vậy hôm nay được kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Triển khai cho Thành phố Cam Ranh.Được sự quan tâm của Chủ tịch mặt trận Thành Phố và Ủy Ban mặt trận phường Cam Nghĩa chọn Khu Dân Cư Mỹ Ca làm tiêu điểm Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường ...Để chào mừng ngày ra mắt Khu Dân Cư Tự Quản .Mỹ Kiên Trưởng Ban công tác mặt trận Mỹ Ca xin gửi đến tất cả quý vị đại biểu cùng toàn thể đại diện hộ gia đình ở Khu dân Cư cùng thưởng thức lắng nghe bài thơ HÃY CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT
Hướng về cuộc sống hôm nay
Chúng tay nên siết vòng tay nghĩa tình
Cùng nhau tự cứu lấy mình
Môi trường trong sạch là hình ảnh chung
Chúng ta chung sức chung lòng
Trồng cây xanh mát đề phòng nóng oai
Rác thải phân loại làm hai
Rác nào tái tạo rác nào hủy phân...
Cuộc sống ta phải nên cần
Bảo vệ nguồn nước trong ngần quanh ta
Nhà nhà ý phải ý thức nha
Phải có hầm rút để mà kiểm tra
Không nên thải nước của nhà
Theo mương nước cống chảy ra thành dòng
Nước thải độc, ra biển Đông
Làm cho Thủy sản khó lòng sống lâu
Từ thành thị đến vùng sâu
Toàn dân nhớ lấy giữ câu môi trường
Quan tâm tất cả con đường
Cùng nhau nhắc nhở ...tình thương giống nòi
Hãy nhanh tay ...các bạn ơi
Phố ,quê sạch đẹp ...người người thêm vui !
Sức khỏe và vạn nụ cười
Môi trường xanh sạch đờ đời thịnh hưng
25-8-2018
Trần Mỹ Kiên
Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý quý vị ,Một lần nữa MK xin kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và thành đạt! Chúc buổi ra mắt mô hình Khu Dân Cư tự quản khu dân cư Mỹ Ca thành công tốt đẹp !
Thân ái !

  pham thi cam ly - camly123@gmail.com - 01683200966 - 773  (Ngày 26/10/2016 16:53:38)

rat hay y nghia bao ve moi truong la mot viec tot cong dan VIET NAM bao ve moi truong la mot viec nen lam haha.Thang nao xa rac thang do khong phai la con nguoi ta day canh cao haha.

  Võ Hoàng Anh - topdaorongs@yahoo.com - 0985132727 - Tỉnh Đắk Lắk  (Ngày 01/05/2016 8:55:51)

Rất hay, anh em cố gắng làm cho môi trường sạch đẹp nhé!1 người làm 1 việc, tỉ người làm tỉ việc!

  nguyễn thị hường - huongnguyen22345@yahoo.com - 01677769752 - bình minh lạc hồng văn lâm hưng yên  (Ngày 10/12/2015 20:29:27)

Chúng em bảo vệ môi trường
Giữ gìn trường lớp,phố phường thêm xanh
Cùng vào rồi quét cho nhanh
Làm cho đất nước thêm xanh bầu trời.

  Dương Thị Phương - duong_phuong_20/11/02 - 01678045759 - Thôn Vĩnh Sơn_xã Thạch Bàn _hyện Thạch Hà_tỉnh Hà Tĩnh  (Ngày 07/12/2015 20:45:59)

Chung tay bảo vệ môi trường. Môi trường có:Xanh-Sạch-Đẹp thì con người mới có một cuộc sống thanh bình,an nhàn và hạnh phúc. Biết giữ vệ sinh môi trường chính là giữ mạng sống cho loài người.

  Hồ Chí Công - Hgcho443@gmail.com - 01686805310 - Sơn Ninh,Hương Sơn,Hà Tĩnh  (Ngày 31/05/2015 16:34:32)

Nói thì dễ, làm mới khó.Chỉ một người ra sức đâu thể làm được gì.
ps: Muốn bảo vệ tốt môi trường không tiếp tục bị ô nhiễm cần sự chung tay của cả cộng đồng thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói chung

  Đoàn Thu Hà - Haahhbienmay1@gmail.com - 01666036368 - Trường Tiểu học Lê Ngọc Hâ  (Ngày 28/11/2014 11:03:13)

Bài viết của bạn rất đúng với thực tế, nhưng ai là người làm cho
Môi trường sinh thái phải làm sạch trong
Đó là một câu hỏi rất khó trả lời phải không bạn

  Trịnh Thị Tường Vy - sokute13579.com.vn - 0977360387 - Long Tên, Cai Lậy, Tiền Giang  (Ngày 31/10/2014 10:12:54)

Hay đấy

  Phạm Bảo Hòa - baohoa@yahoo.com - 01676673663 - Tân Thủy-Ninh Lộc-Ninh Hòa-Khánh Hòa  (Ngày 16/05/2014 9:03:51)

tôi rất thích bài thơ này

  phạm phương thảo - hungtay@gmail.com - 0973716353 - hung tay hung nguyen nghe an  (Ngày 20/04/2014 17:24:53)

tôi thậy rất hay diễn tả sinh động vận dụng vào cuộc sống thường ngày nhiệt tinh

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngocj661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  (Ngày 10/04/2014 4:06:08)

CHÙM THƠ
MÔI TRƯỜNG- LUẬT VỚI LỆ

MÔI TRƯỜNG
Môi trường độc hại quá rồi
Dân tôi kêu mãi chẳng trời nào hay
Vụ việc Châu Xá đến nay
Chức trách né tránh trời! đày! Dân đen!

Cờ bạt canh gác thường xuyên
Tới nay đã sắp đầy niên lớn rồi!
LUẬT VỚI LỆ

Ô kìa luật pháp Việt Nam
Luật thì có luật lệ làng oai hơn
Sợ nhất cán xã quan thôn
Kém hiểu luật lệ ác ôn côn đồ

Tôi mong sao đến bao giờ
Đã có luật pháp tôn thờ thực thi
Đừng sinh ra luật làm vì
Khổ cho dân sướng thằng thi luật rùng

Nhân dân Châu Xá yêng Hùng
Luật rừng ai đã đem chừng trị dân
Hỏi rằng còn đấng minh quân
Biết chăng hay chẳng biết dân kêu trời
Xuân Ngọc
(Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trong bài thơ là hoàn toàn sự thực ở Duy Tân nói riêng và Kinh Môn nói chung )

  Nguyễn Thị Hương Lý - Nguyenlymndh@gmail.com - 0977784398 - Trường MN Đoan hạ- Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 09/03/2014 19:02:47)

Bài thơ rất là hay... Hi vọng mỗi người VN chúng ta chỉ cần góp chút sức nhỏ BVMT để Đất nước Việt Nam trở nên tươi đẹp

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương   (Ngày 31/12/2013 0:36:53)

BA NHÀ SẢN XUẤT TRÁI PHÉP
(Proniken)
Ba nhà sản xuất Poniken
Thải ra độc hại đòi phen chết người
Nhân dân Châu Xá kêu trời*
Trời rằng :việc ấy của người trần gian!

Ối trời ơi! Luật Việt Nam!
Luật thì có luật ai làm mặc ai.
Để dân kêu mãi kêu hoài
Tăng dần năm tháng phơi đời gió xương*

Sao nhà chức trách không thương?
Đâu người yêu nước, mà thương dân tình!
Khuyên đừng lúp bóng dị hình
Đỏ mượn đen để hành hình dân đen

Bây giờ mới rõ mặt men
Đỏ sợ!... sợ! đã sơn đen bịp người
Dân lại lên hỏi ông trời:
Sao dưới hạ giới sự đời oái oăm?

-Trời ừ rằng sẽ xuống thăm
-Vụ việc rằng rặc nhiều năm nay rồi…
Chẳng ai như chú thiên lôi
Thằng sai không đánh đánh người dân đen*
Xuân Ngọc
Chú thích:*Châu Xá thuộc xã Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương
*Phơi đời gió sương tới nay (31/12/2013)đã hơn sáu tháng
*Sự việc xẩy ra đã đánh một người dân trọng thương đi viện

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn Kinh Môn hải dương  (Ngày 27/11/2013 6:21:19)

BA NHÀ (Proniken)

Ba nhà sản xuất ni ken
Thải ra độc hại đòi phen chết người
Nhân dân Châu Xákêu trời
Đã ngoài năm tháng phơi đời gió sương

Sao nhà chức trách không thương?!
Đâu người yêu nước mà thương dân tình
Khuyên đừng lúp bóng dị hình
Đỏ mượn đen để hành hình nhân dân
Xuân Ngọc

  Nguyễn Đức Cơ - langdong008@yahoo.com.vn - 0919686015 - TX Phú Thọ (Phú Thọ)  (Ngày 15/09/2013 19:16:03)

Nhẫn tâm giết chết dòng sông
Vòng vo lo chạy nên không mất quyền
Tại vị cứ tại cứ yên
Môi trường ô nhiễm vì tiền ...Lưu manh !

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải Dương  (Ngày 14/08/2013 12:12:26)

Lương Điền xin cảm ơn những bài phản hồi của các bạn thơ Đặng hữu Lượng, Đặng duy Phiên Nguyễn thanh Hoàng ,Thảo Dân , Vũ thanh Phương ,
Vũ văn Thịnh ,
Nguyễn xuân Ngọc
.Bài của các bạn rất hay
Biết rằng rồi cũng gió bay lên giời
Giời quen hít khói nhiều rồi
Chắc gì đã hiểu thấu đời trần gian
Hạ giới thì có lắm quan
Sai -họ lo lót ,ai làm mặc ai
Dân đen khí độc hít hoài
Hít nhiều , hít lắm mệt nhoài phải im
Lên chùa mà hỏi con chim???
Chim bay xuống biển đi tìm “ba ba” (tiếp theo đây là của Xuân Ngọc)
Chỉ còn ta lại với ta.
Xem dân Châu Xá tỉnh ta thế nào (Hải Dương)
Cho dù đất thấp trời cao
Xem ai giải quyết? Ai vào giải vây!
Nửa đen nửa đỏ kiểu này
Bao giờ dân có được ngày bình yên?!
(tôi xin mãn phép bạn LĐ)


Lương Điền

  Đỗ lương Điền  - luongdien48@gmail.com - 0983410548 - 7/246Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 04/08/2013 15:22:26)

Lương Điền xin cảm ơn những bài phản hồi của các bạn thơ Đặng hữu Lượng, Đặng duy Phiên Nguyễn thanh Hoàng ,Thảo Dân , Vũ thanh Phương ,
Vũ văn Thịnh ,
Nguyễn xuân Ngọc
.Bài của các bạn rất hay
Biết rằng rồi cũng gió bay lên giời
Giời quen hít khói nhiều rồi
Chắc gì đã hiểu thấu đời trần gian
Hạ giới thì có lắm quan
Sai -họ lo lót ,ai làm mặc ai
Dân đen khí độc hít hoài
Hít nhiều , hít lắm mệt nhoài phải im
Lên chùa mà hỏi con chim???


Lương Điền

  Nguyễn Xuân Ngọc - nguyenxuanngoc661939@gmail.com - 01677225720 - Hiệp Sơn, Kinh môn, Hải dương  (Ngày 04/08/2013 3:11:14)

KÊU “ KIẾN ”
“Không hòa thì phát ” đây rồi (1)
Gần trăm ống khói ngút trời nguy nga (2)
Không cường điệu ,chẳng điêu ngoa
Lợi cho họ ,khổ dân ta ,vô cùng

Tiếng ồn khói bụi mịt mùng
Vào ban đêm mới mở tung, lên trời
Những hôm mưa, gió tơi bời
Mở thêm nước thải ,chẩy trôi đen ngòm

Khổ cho cây trái héo, mòn
Thương cho tôm ,cá nhiều con bỏ đời !
Chủ nhật ,thứ bẩy quê tôi
Tưởng như “ Thần sấm ” gầm trời “ Con ma ”(3)

Thần kinh, dỵ ứng, viêm da …
Ung thư đột tử xem ra cận kề
Môi trường, y tế không về?!
Kiểm tra, kiểm định xem là đúng sai

Kiến nghị “ ngắn cổ ” kêu hoài (4)
Chính phủ không biết ,trời nào Hiểu cho
Phong bì ,lợi nhuận hơi to
Kêu thì kêu, cứ để cho, kêu hoài

Kêu trong “không được kêu ngoài ”
Kiêu ngoài khéo lại, có ngày chết oan
Dân chủ ,mà chẳng thương dân
“ Tớ ” đầy “ ông chủ ”khổ thân bao đời ?!

Hiệp Sơn ,Kinh Môn quê tôi (5)
Khói bụi ,than CỐC ,Phớt đời ,coi khinh (6)
Hỏi trên thế giới dân sình
Cách ly bụi CỐC khoảng chừng bao xa ?(7)




Quan ngu nên hại muôn nhà
“ Điếc không sợ súng ” sai nha “ ngậm tiền ”
Môi trường ,độc hại chiền miên
Bao giờ hết bệnh “ kinh niên ”hỡi trời?!

Hiệp Sơn, Kinh Môn quê tôi
Kêu và “ kiến tiếp ”trăng trời, thấu chăng ?

Xuân Ngọc

Chú Thích :
(1)không hòa thì phát :tạp đoàn hòa phát quảng cáo
(2)Trên hai bờ sông KinhThầy khoảng 4km có gần trăm ống khói nhà máy tỏa khói ,nhất là ban đêm lên nhà ba tầng mới thấy hết được
(3)Tiếng gầm thét như: tiếng máy bay Thần Sấm ,con ma của Mỹ
(4)Tiếp xúc cử tri nhiều lần dân đã kiến nghị
(5)Hiệp Sơn ,Kinh Môn thuộc tỉnh Hải Dương
6) Nhà máy sản xuất than cốc, tại khu dân cư
(7)Theo số báo đã đăng (quên… ) thì nhà máy sãn xuất than CỐC phải cách khu dân cư bán kính ít nhất 50km .
Nhưng đây thì lại cận kề !

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T.B  (Ngày 23/07/2013 10:27:49)

Nối vần với t/g Lương Điền mấy câu cho vui

Cảnh này tái diễn quá nhiều
Báo đài nói mãi-để liều vậy thôi
Người dân dẫu có kêu trời
Cũng như nước đổ lá khoai lạ gì
Một số quyền chức đang thi
Đủ cách sung sướng.nghĩ chi môi trường

V.V.T

  Vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 21/07/2013 1:21:19)

Đồ Bòng xin được chia xẻ cùng Cụ Nguyễn Lương Điền và các tác giả có chung mối quan tâm đến môi trường, một nét ở vùng vàng:

NỖI ĐAU MÔI TRƯỜNG

Khẩu hiệu treo ở muôn phương
Từ Thủ đô đến thôn hương thanh bình
Rằng:"Hãy tự cứu lấy mình
Môi trường trong sạch, an sinh muôn loài!"
Xem ra "Nước đổ lá khoai"
Việc to tát quá, chẳng ai ngó ngàng!

Ai qua đất có mỏ vàng
Xin nhanh chân kẻo lại mang tội tình!
Hầm sâu sập bất thình lình
Lòng đồi núi ruỗng như hình tổ ong
Seanua chảy xuôi dòng
Cá tôm chết sạch, ruộng đồng bỏ hoang!
Bệnh ngoài da khắp bản làng
Chung quy cũng tự mỏ vàng mà ra!

Mưa nhiều,núi sạt cả tòa
Sinh ra lũ đá nhạt nhòa thương đau!

Cầm vàng - của quý trao nhau
Mấy ai thấy được nỗi đau môi trường!

Tân Uyên,21/7/2013
ĐB

  Thảo Dân  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hà Giang   (Ngày 20/07/2013 18:00:43)

XÓT ĐAU CUỘC ĐỜI

Không cần phải cứu đâu mà
Môi trường vẫn sạch gần xa yên lòng
Tất cả mang đổ xuống sông
Trôi ra ngoài biển mênh mông sợ gì ?

Nói hoài thì được cái chi
Tốt nhất mình tự nghĩ suy cứu mình
Mõ khua trống đánh thùng thình
Chỉ là khẩu hiệu...vô hình thấy đâu?

Bao chuyện lên xuống từ lâu
Xem xem để đấy...xót đau cuộc đời
Bắc thang lên hỏi nhà trời
Bao giờ trái đất...mọi nơi yên bình ?

Thời buổi văn hóa văn minh
Mọi thứ trong sạch...sáng tình nước non!
Thảo Dân

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01683594878 - Đông Tân Đông Hưng Thái Bình  (Ngày 20/07/2013 16:29:59)

chia sẻ cùng tác giả: Bình Dân
Hà Thành sông Nhuệ sông Tô
ngày xưa thơ mộng bây giờ "hắc giang"
ai lên Hà Nội tham quan
nhớ mang theo cả khẩu trang đeo mồm

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 20/07/2013 12:08:25)

Cảm ơn TG Bình Dân đã phát thông điệp cảnh báo về nạn ô nhiễm môi trường ở Việt Nam. Loài người đối xử với tự nhiên như thế nào thì tự nhiên sẽ đáp trả lại loài người như thế ấy: hạn hán, nước biển dâng, bão lụt, lũ quét, bệnh thế kỷ ... chẳng là lời cảnh tỉnh loài người đó sao? Trong phạm vi có thể, mỗi người hãy biết tự bảo vệ mình, bảo vệ môi trường sống chung của muôn loài. ĐDP xin chia sẻ đôi dòng cùng TG:
Tự cứu mình
Muốn cho cuộc sống bình thường
Loại người cần có môi trường sạch trong
Ai ơi, chung sức đồng lòng
Bảo vệ muông thú, ươm trồng cây xanh
Khơi thông sông, suối mát lành
Chất thải ô nhiễm hốt nhanh, kịp thời
Phụ gia độc hại bạn ơi
Chớ dùng bừa bãi, hại người, hại ta
Dùng cho tiết kiệm xăng, ga
Tầng ôzôn thủng - rất là hiểm nguy.
Ai ơi, mau tỉnh ngộ đi
Cùng nhau tự cứu, trước khi kêu trời!
....
Thôi đừng có trách trời già
Minh làm, mình chịu kêu mà ... ai thương!

Trân trọng! Đặng Duy Phiên

  Đặng hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 20/07/2013 11:40:59)


Xin chào nhà thơ ĐỖ Lương Điền . Đọc bài thơ " Cứu lấy môi trường - cảm tác viết mấy lời đồng cảm :

Đọc Bài thơ của nhà thơ Đỗ Lương Điền tự nhiên trong đầu tôi lại nhớ đến Tuyệt phẩm của Mai cơn rếch sơn " Hãy cứu lấy trái đất "
Bài thơ đã cảnh tỉnh chúng ta " Hãy Ngừng tay " Và

Hãy nhìn kia những cánh rừng đã mât
Và còn đâu những buổi hoàng hôn
Cả bầu trời mãi mãi tối, đen ngòm
Hỏi cuộc sống của ta và maĩ mãi
đi về đâu ! - Hỡi loài người tội nghiệp !

Đồng cảm với anh và với cả tỷ người !

Các bài khác: