Thứ sáu, 19/04/2024,


Tiếng than của đất (Lương Điền) (07/07/2013) 

TIẾNG THAN CỦA ĐẤT
 
 
 
Gồng mình gánh vác giang sơn
Bao năm lo lắng miếng cơm cho người
Sinh ra có bản chất rồi
Tấc vàng, tấc bạc con người chờ mong
 
Bây giờ mới thật đau lòng
Tấc vàng đang bị bỏ không nhiều miền
Trung cư, dự án đè lên
Sức hèn cạn kiệt ngày đêm bạc mầu
 
Nào ai hiểu hết nỗi đau
Không được làm việc, gánh sầu càng thêm
Đứng xa nhìn ngỡ là tiên
Đến gần mới thấy nỗi phiền ưu lo
 
Con người xin hãy hiểu cho
Cứu tôi -giành lấy ấm no lâu dài .
 
 Lương Điền 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyen xuan ngocj - nguyenxuangoc661939@gmail.com - 01677225720 - hiep son kinh mon hair duong  (Ngày 02/10/2013 16:06:46)

TIẾNG THAN CỦA ĐẤT
Kìa xem chúng nó làm gì
Vẽ ra dự án đất thì bỏ hoang
Dân thì không có việc làm
Đói no tấc đất tấc vàng cực không!

Cho dù là chuyện cộng đồng
Thương dân yêu nước chạnh lòng xót xa
Đằng trước là bọn sai nha
Đằng sau Quan xã …quan toà tham lam

Vẽ ra dự án tràn lan
Để cho đất khổ đất than bạc màu
Bê tông sỏi đá cát dầu…
Thải vô tội vạ hoa mầu kêu than
Môi trường luật pháp Việt Nam
Luật thì có luật ai làm mặc ai!
Xuân Ngọc
Ngày 02/10/2013

  Đặng Minh Đức - dangminhduc.sdh@gmail.com - 0988097984 - Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội  (Ngày 03/08/2013 20:06:29)

Chung cư, sao lại "trung cư"
Chữ nghĩa mà cứ làm ngơ coi thường
sai chính tả, thật đau lòng
Đất cũng than trách biết không Lương Điền
Sửa ngay mới hết buồn phiền
Để cho Lục Bát bình yên vô thường

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 19/07/2013 22:35:37)

Xin tiếp thêm đôi dòng cùng TG Đỗ Lương Điền:
Nông dân hết cả ruộng rồi
Kiếm cái nón rách,ra ngồi ngã ba
Ô sin giúp việc đại gia
Lao động xuất khẩu... cũng ra bạc tiền
Nông dân, giờ sướng như tiên
Hai sương, một nắng triền miên .....hết rồi.

Đặng Duy Phiên

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 19/07/2013 11:39:28)

Lương Điền xin cảm ơn cụ ĐỒ BÒNG và có lời chia sẻ

Rừng xanh ví tựa như vàng
Lâu nay lâm tặc đoàng hoàng phá chơi
Thủy điện xây dựng nơi nơi
Sụt , lún , nứt , rạn kêu trời thấu chăng
Núi đồi máy xúc san bằng
Cũng do dự án loằng ngoằng, dây dưa
Hỏi trời -xa tít ai thưa !!!
Hỏi đất -đau đớn đất chưa tỏ bày !!!

Lương Điền

  Vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 19/07/2013 0:08:49)

Đồ Bòng đến muộn, thấy các thi huynh thi hữu ủng hộ bác Lương Điền thì rất lấy làm cảm phục!
Xin được chia xẻ cùng mọi người mấy câu:

XIN GỬI TRỜI GẦN

Vẳng nghe lời đất oán than
Vọng vang muôn cõi xa gần quê hương!
Xóm thôn thành phố, thành phường
Đất thành dự án phơi sương mặc đời!
Dân lành thất nghiệp nơi nơi
Dạt phiêu kiếm miếng cơm rơi xứ người!
Đất xưa lúa tốt bời bời
Nay vào dự án thành đời đất treo
Mặc dân không đất gieo neo
Đất chờ dự án, dân nghèo mặc dân!
Tiếng than xin gửi trời gần!
Tân Uyên, ngày 18/7/2013

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 14/07/2013 15:13:45)

LỜI CẢM ƠN

Cảm ơn các bác phản hồi
Giá như đất biết nói lời thì hay !!!
Mấy ngài dự án bó tay
Hết đường cãi lý, tỏ bày trước dân

Lương Điền

  Dương Văn Trung - Xuantrung@ gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Định - Nam Trực  (Ngày 14/07/2013 12:39:46)


MẮT MỜ TAI ĐIẾC
Đất không có mắt có tai
Không nghe chẳng thấy sạn chai tâm hồn
Phân lô biệt thự sân gôn
Chia năm xẻ bẩy lợi dồn về ta
Dân tình mặc sức kêu La
Không đất trồng cấy bỏ nhà tha phương
Thôn quê sát nhập thành phường
Hết đất thất nghiệp hết đường làm ăn
Tệ nạn bùng nổ khó khăn
Dân tình sôi sục đất nằm nghỉ ngơi
Ngửa mặt mưa nắng chờ thời
Dân không tấc đất kêu trời mặc dân
Mắt mờ tai điếc ấm thân
Mặc cho chó ỉa xanh mầm cỏ hoang
Đớn đau dân chúng ngỡ ngàng
Một thời tấc đất tấc vàng máu xương
Không tai không mắt soi đường
Không nghe chẳng thấy không Vương bận lòng
Muôn dân chìm nổi đục trong
Đã gọi là đất có lòng đâu đau
Mặc cho hoang hoá bạc màu
Mặc cho cỏ dại nhà lầu phong rêu
Mặc cho dân khản cổ kêu
Ngày ngày tháng tháng đều đều năm quen
Mắt mờ tai điếc rùi hen
Đã bảo là đất đừng đem sánh vàng!

Xin mạn phép nối vần cùng t/g! Chúc t/g vui khoẻ...









  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 13/07/2013 15:21:58)

Nhân đọc bài thơ "TIẾNG THAN CỦA ĐẤT" T/g Lương Điền, tự nhiên mình cảm thấy nao nao, nhìn những dự án treo mà lòng buồn vời vợi. Sau đây mình cảm tác 1 bài thơ cũng nói về đất, nhưng ở đây nói về đất dành cho những trò chơi vô bổ, lảng phí. Xin đồng cảm cùng tác giả và bạn đọc.
TRÂU ƠI!
Trâu ơi, ta hỏi trâu này
Mai đây hết đất trâu cày ở đâu
Ngày xưa ruộng cạn đồng sâu
Ta đây trâu đấy thi nhau cuốc cày
Bây giờ thời thế đổi thay
Văn minh hội nhập mỗi ngày một cao
Đất đai san lấp thay vào
Sân gôn bãi tập thể thao mọc đầy
Trò chơi quý tộc vào đây
Người chơi nhẩm tính chưa đầy bàn tay
Thế nhưng hết đất trâu cày
Hết bờ cỏ mật lâu ngày của trâu.

Đồng xanh ruộng lúa còn đâu
Hỏi người trách nhiệm "cung cầu" tính chưa?!
TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG.

  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 07/07/2013 23:38:52)

Xin đồng cảm và sẻ chia cùng TG Lương Điền qua bài Tiếng than của đất
Biết rắng lao động là cha
Đất là mẹ - sản sinh ra bạc vàng
Thế nên, nhìn thấy ruộng hoang
Với bao dự án dở dang mà buồn
Hỏi ai cho rõ ngọn nguồn
Hỏi ai biết tổ chuồn chuồn ở đâu!
Đặng Duy Phiên

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương- T.B  (Ngày 07/07/2013 10:35:08)

Xin chúc mừng bài thơ(Tiếng Than Của Đất)của t/g Lương Điền,có tính
thời sự cao; xin nối vần cùng t/g

Đất nước hiện đại văn minh
Rằng công nghiệp hóa dân tình ấm no
Bỏ không là có nguyên do
Chung cư dự án lỗ to..tạm thời
Đồng xanh ruộng mật bờ xôi
Bao năm cỏ mọc kín rồi lặng thinh
Ai người hiểu thấu dân tình
Đói bụng đứng ngắm ruộng mình bỏ hoang

Vũ VănThịnh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 07/07/2013 9:55:32)

LỜI CỦA ĐẤT

Đất bây giờ được ngồi chơi
Không phải cùng người lo nghĩ sớm hôm
Mặc cho mưa nắng mỏi mòn
Đất cùng với cỏ vui buồn bên nhau!

Ngồi chơi… đất thấm nỗi đau
Dân nghèo dân đói…ở đâu bây giờ!
Sao mà…lại cứ làm ngơ
Dự kia án nọ đất chờ…để treo…?

Vẳng nghe chim vịt kêu chiều
Tấc vàng – tấc đất…sao liều bỏ hoang... ???

Phạm Tự

Các bài khác: