Thứ bảy, 27/04/2024,


Công cha (Nguyễn Quang Huỳnh) (25/06/2013) 

CÔNG CHA

Nguyễn Quang Huỳnh

 
 
Bao năm cha đã đi xa
Hằng đêm con nhớ bóng cha thuở nào
Nhà nghèo rau cháo lao đao
Vay tiền, vay gạo con nào biết đâu.
 
Tháng ngày lam lũ đồng sâu
Thân gầy cha phải thay trâu kéo cày
Chỉ mong áo ấm, cơm đầy
Cái nghèo níu kéo tận ngày cha đi…
 
Lời cha con mãi khắc ghi
Muốn không nghèo khó con thì học chăm
Việc làm chịu khó, siêng năng
Kiệm, cần đời mới có chăng thoát nghèo.
 
Nhà ta nay hết gieo neo
Gương cha cần kiệm con theo suốt đời
Lấy gì đong hết mồ hôi
Của cha nhỏ xuống cho đời con xanh.

N.Q.H
 
_________
Tác giả Nguyễn Quang Huỳnh
ĐT: 01229482775
Địa chỉ: 11/28 Bình Dương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương.

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Nhã - trongnha52@gmail.com - 0989185092 - 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội  (Ngày 28/06/2013 15:03:52)

NHỚ CHA
(sẻ cùng tác giả)

Sinh ra sống ở trên đời
Mới ba tháng tuổi con thời mồ côi
Bây giờ hơn sau mươi rồi
Nghĩ về cha lại bồi hồi nhớ thương
Bao năm gối đất nằm sương
Bao năm cha phải sống nương chốn nào
Cha ơi! con nhớ làm sao
Nghe mẹ kể lại đã bao lần rồi
Ngày xưa khổ lắm con ơi
Quanh năm vất vả vẫn thời thiếu ăn
Thế rồi gặp lúc khó khăn
Nay đây mai đó xa xăm đất người
Sài Gòn xưa đã một thời
Tưởng hơn mà bát vẫn vơi đói lòng
Về quê cũng chỉ tay không
Ra đi cũng chẳng một đồng xu mang
Lại còn đứt gánh dở dang
Bao nhiêu cực khổ cơ hàn lắm thay
Cha ơi! cuộc sống ngày nay
Đã hơn xưa lại đâu tày có cha
Hôm nay tháng bảy ngày ta
Vu lan con lại nhớ cha dãi bày
Cha ơi! chứng dám lòng này
Công cha nghĩa mẹ chất đầy nơi con

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 25/06/2013 14:43:29)

Chào bạn Quang Huỳnh thân mến
Cám ơn bài thơ Công Cha của bạn ,tôi rất xúc cảm khi đọc bài thơ của bạn ,vì Cha luôn là nỗi đau đáu trong lòng tôi .để chia sẻ nỗi niếm mất Cha giống nhau tôi xin tặng bạn bài thơ Đắm Đò
Dắm Đò

Như con đò nhỏ giữa dòng
mù khơi chảy xiết xoáy vòng không thôi
Bám vào thân đá ngừng trôi
Bám vào ký ức xa rồi bóng cha
Còn đâu râm mát cội đa ?
Còn đâu mái rạ mưa sa ấm nồng ?
Cha như một áng cầu vồng
Xua tan giông bão rực hồng nắng tươi
Phơi lưng dưới ánh mặt trời
Gánh theo năm tháng không lời thở than
Ăn sương uống gió mưa chan
Lo toan không ngủ đêm tàn mắt sâu
Con lên tỉnh học bao lâu
bấy nhiêu cay cực trắng mầu tóc Cha
Con về mỗi bận thăm nhà
Lẫm khoai - nong thóc của Cha vợi dần
Thương Cha lòng mãi bần thần
Làm sao bù đắp vạn phần cho Cha ?
Nghĩ rồi ngày tháng vụt qua
Con về nhang khói mắt nhoà lệ cay
Bây giờ con trống bàn tay
Níu vào đâu .... Để không may đắm đò ....?

Diệp Vy

  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 25/06/2013 13:50:39)

Qua bài Thơ hay tuyệt của t/g về người cha thân yêu từ trái Tim...
CHA...

Dù cho cha đã đi xa
Trong Tim hình bóng lời cha mãi còn
Một đời tần tảo vì con
Gió sương mưa nắng héo mòn tháng năm
Biết bao vất vả khó khăn
Bữa rau, bữa cháo lộn lăn qua ngày
Nuôi con khôn lớn vòng tay
Gương cha lời dậy tháng ngày khắc ghi
Thời gian vững bước con đi
Bên con hình bóng thầm thì tiếng cha
Dù cho cha mãi đi xa
Tự hào con đã có cha trên đời
Vẹn nguyên hình bóng những lời
Hành Trang ngày tháng cả đời con mang!
Hà Nội 25 - 06 - 2013
Dương Trung xin chia sẻ với t/g cùng thi huynh thi hữu Yêu Thơ!
Chúc t/g vui khoẻ hạnh phúc và thành công...

Các bài khác: