Thứ bảy, 27/04/2024,


Vợ ơi anh về ( Đặng Duy Phiên) (24/06/2013) 
       
VỢ ƠI ANH VỀ
 
 
 
Hôm rồi, ra quán liên hoan
Thấy ba, bốn bàn, nữ nhậu cùng nam
Cười đùa, chuyện phễu râm ran
Xơi nguyên đặc sản, nốc toàn rượu tây
Gắp liên tục, rót liền tay
Trăm phần trăm,
                  những chén đầy....cùng dzô
Kẻ ngồi, người đứng nhấp nhô
Vỗ tay bành bạch ....
Mấy cô, mấy bà
Rượu vô cũng khật, cũng khà
Vỗ đùi cái đét... như là đàn ông
Mắt long lanh, má rực hồng
Liêu xiêu, ngất ngưởng, bềnh bồng như ai
Khi bá cổ, lúc quàng vai
Nỉ non, mùi mẫn ca bài ‘ Người ơi...”
Trời nghiêng ngả
Đất chơi vơi
Dở dang cuộc nhậu
                   vợ ơi anh về.
 
                                      Đặng Duy Phiên
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 19/07/2013 10:04:27)

Chào bạn Nguyễn Huy Chung đã có lời động viên chia sẻ. Thực ra ngày nay đa số...
Chị em chỉ thích một chồng
Nhưng mà đích thực một ông đa tài
Tiền - tình rủng rỉnh cả hai
Thủy chung son sắt lâu dài bên nhau
Chào ban Lê Đức Lang đã chia sẻ với bài thơ vui "vợ ơi đừng giận", chồng cần chia sẻ công việc với vợ, chăm sóc lo lắng cho vợ chính là chăm sóc chính bản thân mình bởi vì " vợ khỏe sẽ đẻ ra hạnh phúc, ấm no".Xin chia sẻ cùng bạn bài thơ vui " muốn cho vợ khỏi càu nhàu"
Muốn cho vợ khỏi càu nhàu
Bếp dọn sạch bếp, nhà lau sạch nhà
Lương bổng khai báo thật thà
Chân dài, váy ngắn liệu mà tránh xa
Việc xong, nhanh chóng về nhà
Chớ vô bia bọt, chớ xà đỏ đen
Với vợ phải biết ngợi khen
Phải rèn cho được thói quen tặng quà
Vợ giận, mặt tươi như hoa
Vợ vui mới được ba hoa luận bàn
Lời vợ - thánh chỉ vua ban
Chồng gắng thực hiện, chớ bàn cãi chi.
Chào thân ái!

  LÊ ĐỨC LANG - leduclang_010153@yahoo.com.vn - 0988260269 - 350 Nguyễn Thái Học - TP. Quy Nhơn  (Ngày 15/07/2013 17:33:47)

Gửi bạn Duy Phiên! Đọc qua nhiều lần bài thơ "VỢ ƠI ANH VỀ" của bạn, sao mà vui mà hài hước quá, đúng là thời nay "NHẤT VỢ NHÌ TRỜI", nhưng chắc có lẽ bạn cũng như tôi đều nói với vợ rằng: "Nói zậy chứ không phải zậy đâu em". Sau đây xin cảm tác bài "VỢ ƠI ĐỪNG GIẬN" để chia xẻ nỗi lòng cùng tác giả và góp vui cùng bạn đọc.

Hôm nay vợ đi chơi xa
Công việc ở nhà giao lại cho tui
Một mình chẳng có gì dzui
Sau đây xin kể chuyện tui mà buồn.
Sáng ra dậy sớm quét vườn
Điểm tâm dọn sãn đến giường gọi em
Chở con học chính học kèm
Đồng hồ chỉ đúng giờ làm phải đi
Trưa về kết hợp thường khi
Ghé qua phố chợ mua mỳ mua rau
Tranh thủ cơm nấu cho mau
Em về thấy được gật đầu là vui
Ăn xong dọn dẹp lau chùi
Còn em bảo mệt lại vùi ngủ say
Áo quần lo giặt hôm nay
Ngày mai em có đồ thay đi làm
Đêm lo giũ chiếu treo màng
Lỡ con muỗi đốt em càng không vui.
Đó là câu chuyện của tui
Còn ai hơn thế xin mời kể ra.
Vợ ơi, đừng giận mau già
Vui chơi thoải mái... việc nhà có anh.
TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG.

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 03/07/2013 18:42:54)

Tôi đến muộn, nhưng lại được đọc nhiều, thật là rôm rả trang Mõ làng lục bát. Cũng xin được góp vui mấy lời cùng các bạn:
Ngày xưa:
Đàn ông năm thiếp bảy thê
Đàn bà trung thủy một bề khổ không?
Ngày nay:
Mọi người một vợ một chồng
Mà sao phụ nữ lại không giữ gìn?
Phải vì bình đẳng, tự tin
Hay vì quá trớn đi tìm thú vui?

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 02/07/2013 10:59:13)

Cảm ơn ban thơ Lê Thế Bình đã bày tỏ nỗi niềm khi thấy phụ nữ rượu chè bê tha; cảm ơn bạn thơ Vũ Thanh Phương (Đồ Bòng)cám cảnh về sự bình đẳng, bình quyền thời nay - bình đẳng đến mức chị em cũng có cave nam xoa đùi, bóp chân và còn hơn thế nữa... Tiện đây ĐDP xin viết tiếp đôi dòng.
Xin đừng...
Đã từ lâu ở nước ta
Đàn ông, đàn bà bình đẳng ngang nhau
Bình đẳng ở đẩu ở đâu
Riêng trên bàn nhậu, một câu: Xin đừng
...
Xin đừng nhậu nhẹt ai ơi
Xin đừng ngả ngón, lả lơi chốn này
Xin đừng có xỉn có say
Xin đừng buông thả, đọa đầy tấm thân
Xin đừng ra dáng phong trần
Xin đừng quên hết đường gần, nẻo xa
Ai ơi, mau trở về nhà
Chồng con mỏi mắt vào ra ngóng chờ!

  Vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 01/07/2013 1:51:56)

Đồ Bòng đến chậm, thấy các bác các anh ủng hộ tác giả Đặng Duy Phiên rất hay. Nay xin góp thêm mấy lời!
Kính chúc tác giả và các bác, các anh mạnh khỏe và cùng nhau khua MÕ!

BIẾT CÓ BAO GIỜ
Đồ Bòng

Mình anh dở tiệc bỏ về
Các bà các chị chắc ê ẩm buồn!

Sao anh không"hết mình"luôn?
Rượu vào thì mọi mạch nguồn mới thông!!!

Rượu đâu riêng của đàn ông?
Bình quyền, bình đẳng nay không phân bì.
Chị em tiến bộ, tân kì
Hút thuốc, uống rượu kém gì ai đâu?
Nếu họ làm sếp càng ngầu
Ca ve nam cũng xoa đầu bóp... chân.
Xem ra họ sống phong trần
Đàn ông yếu thế chớ gần mà...mơ.

Trăm năm biết có bao giờ
Chị em hiền thục, nên thơ, dịu dàng
Nói cười, đi đứng đoan trang
Công - Dung - Ngôn - Hạnh nết vàng như xưa!

Đ.B
Tân Uyên, ngày 01/7/2013
 

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com - 0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh  (Ngày 29/06/2013 10:30:23)

Đọc bài : Vợ ơi anh về của Đặng Duy Phiên thấy nỗi niềm quá nên viết mấy câu sẻ chia cùng TG :
Đã lâu mới thấy một bài
Viết về phụ nữ tiêu xài rượu Tây
Nói năng giọng điệu ngô ngây
Nhìn chồng chào vợ anh đây đã về
Nói ra mặt ủ mày ê
Thiết chế Văn hóa nên chê hay mừng...!

Lê Thế Bình

  Đặng Duy Phiên - phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/06/2013 18:55:54)

Đặng Duy Phiên xin chân thành cảm ơn các thi hữu gần xa đã đọc và chia sẻ tâm trạng cùng TG với bài " Vợ ơi anh về". Nhìn thấy cảnh phụ nữ nhậu nhẹt, bê tha Bác Nguyễn Hồng Ba sốt ruột, đứng lên, ngồi xuống, đi ra đi vào; bác Lương Điền đau lòng cảm thấy âm thịnh, dương suy; bác Phạm Văn Tự phân vân không hiểu thời này là thời đại văn gì...? (chắc không phải văn minh); bác Trịnh Phú Đa với nghịch lý lời ra cốt để rượu vào ...Em đã được đọc nhiều bài thơ của các bác đăng trên Lucbat.com và rất khâm phục về tâm huyết và bút lực của các bác thể hiện trên tác phẩm. Chúc các bác tiếp tục có nhiều thơ hay hơn nữa tham gia Lucbat.com để độc giả thưởng thức và chia sẻ. Trân trọng!

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT TH  (Ngày 28/06/2013 11:49:45)

"Khi bá cổ, lúc quàng vai
Nỉ non, mùi mẫn ca bài ‘ Người ơi...” "

cũng ngả ngớn mắt lả lơi
như ngồi chẳng vững như mời vịn vai
cũng làm ca sỹ như ai
hát uống nhún nhảy chẳng "sai" điệu nào
lời ra cốt để rượu vào
và để...to nhỏ thì thào GẦN XA

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/06/2013 17:39:04)

VĂN GÌ...???

Chuyện này đã có từ lâu
"Bình đẳng" nam nữ như nhau cả mà
Say...này chỉ có ở ta
Hỏi trời sao thế?...hóa ra tại mình !

@ thời buổi "văn minh"...
Mấy ai chú ý chuyện tình này đâu ?
Ngẫm đời càng thấy càng đau
"Văn hóa đạo đức" thi nhau say tình...

@ thời đại văn minh
Mà sao lại để linh tinh...Văn gì ?
Phạm Tự

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  (Ngày 24/06/2013 20:33:12)

Xin cùng chia sẻ với bà thơ vui của tg

ĐAU NỖI LÒNG

Rượu vào thì lời phải ra
Nếu không phí rượu như là đổ đi
Bây giờ âm thịnh , dương suy
Cũng bình đẳng giới có gì kém đâu !!!
Buồn thay cho đấng mày râu
Những điều trông thấy mà đau nỗi lòng .

Lương Điền

  Nguyễn Hồng Ba - hongba44@gmail.com - 01652042393 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 24/06/2013 13:58:02)

Chúc mừng TG Đặng Duy Phiên có bài thơ phê phán nhẹ nhàng, dí dỏm. Vì sao TG bỏ dở cuộc nhậu để về nhà?  Cách xử lý tình huống của TG có thể giải thích được, còn những người khác không hiểu họ xử lý thế nào?

...Trời nghiêng ngả, đất chơi vơi
Nếu là bà xã, bạn thời tính sao ?
Chắc là, ruột xót như bào
Đứng lên, ngồi xuống, đi vào, đi ra!

Các bài khác: