Thứ bảy, 27/04/2024,


Bờm tâm sự cùng chị Hằng (Trịnh Phú Đa) (21/06/2013) 
BỜM TÂM SỰ CÙNG CHỊ HẰNG
 

Bờm ra phố thị mấy hôm
Ngắm đường điện phố nhá nhuôm mà thèm
Quê Bờm đường xá lem nhem
Bao đời nay có ai thèm sửa đâu

Chải chang mưa gió giãi dầu
Mỗi lần sửa lại bổ đầu để chia
Mặc ai nước mắt đầm đìa
Mặc ai chài lưới sớm khuya nhọc nhằn

Kẻ thì bon bánh xe lăn
Người thì bòn nhặt gánh hằn lệch vai
Cách ngăn mỗi lúc mỗi dài
Kêu ca thì vẫn cứ hoài cuốc kêu

Bờm mơ quê phố đẹp đều
Định dựng túp lều kiện Ngọc Hoàng chơi
Chị hằng nháy mắt mỉm cười
Bờm ơi phận cóc mấy lời nhớ ghi

Nghiến răng trời sợ mấy khi
Long lanh như chị cũng ri rỉ buồn
Cao tầng cao áp toả tuôn
Người lo bận rộn bán buôn tối ngày

Trăng tròn trăng khuyết ai hay
Đầy vơi lẻ bóng lắt lay phận mình
Muốn xinh về lại sân đình
Khi  treo cành liễu khi rình khóm tre

Soi mình đầm nước ngày hè
Nạt con đom đóm lập loè nên thơ
Phố này chị cũng bơ vơ
Ảo mờ nên cũng ngẩn ngơ giữa trời

Dẫu cho vật đổi sao rời
Chị về cùng Cuội chỉ ngồi chốn quê
Bờm mê chơi phố thì mê..!

Trịnh Phú Đa 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Anh Vinh - vuanhvinh.2212@gmail.com - 0905128764 - 27Đoàn Thị Điểm Hải Châu Đà Nẵng  (Ngày 08/08/2013 12:31:38)

GIAI THOẠI THẰNG BỜM LÀM DÂN PHÚ ÔNG LÀM QUAN
BỜM: Luật rừng,luật biển,luật sông
Bao nhiêu là luật sao ông không lảm?
P.ÔNG: Luật sông,Luật biển,luật rừng
Những thứ luật ấy tau ưng tau mần.
BỜM: Ông là quan của Nhân Dân
Bầu ông với một tinh thần lo chung
Nay ông được ghế trùng phùng
Thiết danh,mại tước ung dung ông cười
Dân than ở chốn muôn nơi
Gạo châu,củi quế rối bời ruột gan
Đã mùa mưa lũ đến gần
Nơi ăn chốn ở trăm phần lo toan
Đường đi lối lại cửa quan
Ông đóng kín cửa,họp bàn chốn nao?

  Vũ Anh Vinh - vuanhvinh.2212@gmail.com - 0905128764 - 27 Đoàn Thị Điểm Hải Châu Đà Nẵng  (Ngày 08/08/2013 10:58:42)

Góp vui cùng Trịnh Phú Đa
GIAI THOẠI THẰNG BỜM ĐI HỌC CÙNG PHÚ ÔNG
BỜM: Năm xưa ông học cùng tôi
Mổi năm một lớp đứng ngồi chẳng yên
Tài ông tôi thấy khá phiền
Lợi chung thì ít,lợi riêng thì nhiều
P.ÔNG:Bờm ơi mầy thật lắm điều
Tau làm kiểu ấy là liều một phen
Muốn làm quan phải có"bằng"
Không tiền đút lót thì thằng nào cho
BỜM: Tôi đành mất cái quạt mo
Để ông thăng tiến mà lo dân tình
P.ÔNG:Bờm ơi mầy quá linh tinh
Làm quan không kiếm thì mình lót chi
...
Thằng BỜM buột miệng cười phì
Phú Ông thấy thế tối thui mặt mày
(Giai thoại 2 sẻ tiếp theo)

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 04/07/2013 11:51:49)

"Chị hằng nháy mắt mỉm cười
Bờm ơi phận cóc mấy lời nhớ ghi

Nghiến răng trời sợ mấy khi"
Nếu còn nghiến nữa trời di chết liền
Bờm khuyên cóc sống bình yên
Nghiến răng mà chịu,kêu phiền mà chi!

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 22/06/2013 15:49:10)

Xin chia sẻ với nhà thơ Tr Ph Đa qua vần thơ BỜM .

Quê nhà phe phảy quạt mo
Còn hơn chán vạn nhằm nhò lên mây
Trên trời rặt những phỗng ngây
Ở quê toàn thấy người ngay yêu đời
Chả dại Bờm theo lên trời
Nhà quê sạch sẽ lại vui tang bồng ...

Lương Điền

  Đặng Duy Phiên ( Cẩm Duy) - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 22/06/2013 10:32:15)

Em sẻ chia tâm sự cùng Bác và anh Bờm - Nhìn anh Bờm rất chững chạc, có cái quạt mo và cái bút rõ to (nếu là bút sắt thì hay hơn). Em tin rằng tâm sự của Bờm sẽ được trời thấu hiểu và do đó ước mơ, nguyện vọng của Bờm sẽ được thực hiện. Xin tiếp vui cùng Bác đôi dòng.
Anh Bờm với cái quạt mo
Tưởng rằng vô nghĩ, vô lo suốt đời
Thế mà ra phố dạo chơi
Mấy hôm thôi, thấy ông trời bất công.
Phố thị đèn trắng, đèn hồng
Quê Bờm có điện - như không có gì
Phố thị đường xá phẳng lỳ
Quê Bờm rặt những lối đi gập ghềnh
Phố thị công việc nhẹ tênh
Quê Bờm lao lực, công lênh bọt bèo
Vì đâu nên nỗi đói nghèo?
Hỏi đất không rõ, Bờm leo lên trời
Trời cười, bình tĩnh Bờm ơi
"Tam nông" bảo bối giúp đời ấm no ...
Anh Bờm với cái quạt mo
Cũng làm nên
gió mát cho muôn đời
Tớ yêu Bờm lắm, Bờm ơi!
Kính cháo Bác
Đặng Duy Phiên

Các bài khác: