Thứ sáu, 26/04/2024,


Thói đời (Nguyễn Thanh) (13/06/2013) 
THÓI ĐỜI
 
 
 
Khá đông người Việt vô tư
Hiếm câu "xin lỗi", ít từ "cám ơn"

Phải vào bóng tối ôm hôn
Thanh thiên bạch nhật chơi luôn tiểu... đàng
Xếp hàng là phải chen ngang
Công an vắng bóng vượt làn như chơi
  
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười,
Nghiện mua đồ cũ - chợ trời - hàng seo (sale off )
Bán buôn gian dối còn nhiều
Mười câu thì đã nói điêu chín rồi
 
Bệnh sỹ như dịch khắp nơi
Đua nhau hiếu - hỷ, cơi cơi làm nhà

Kể chi phụ nữ trẻ, già
Bắt tay mà lắc như là vô lăng
Dư luận thì ba lăng nhăng:
Hễ là giám đốc là ham gái, tiền?
Căn bệnh "sính ngoại" triền miên:
Ngoại tình, ngoại tệ, ngoại duyên, ngoại đàm...
Đua nhau học vị, học hàm
Giáo sư, tiến sỹ biết toàn... ê... a?
 
Trông người mà ngẫm đến ta
Thói đời không sửa còn xa... bằng người !
                                                        Đêm 09/3/2012
Nguyễn Thanh
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 03/07/2013 9:43:27)


Đúng như TG Nguyễn Thanh đã nêu trong " thói đời", Người Việt mình có nhiều đức tính tốt đẹp cần phát huy, tuy nhiên cũng còn không ít thói quen xấu cần khắc phục. Xin nối tiếp mấy dòng cùng TG Nguyễn Thanh.
...
Đua nhau học vị học hàm
Ghét khoa học - chỉ thích làm quan thôi
Tranh nhau chỗ đứng, chỗ ngồi
Gặp nơi lửa bỏng, nước sôi... xin nhường
Ở xa, thì quý thì thường
Cận kề thì lại xem thường, coi khinh
Xính ngoại... kể cả ngoại tình
Vợ người khen đẹp, văn mình bảo hay
Thạo trò ném đá giấu tay
Họp hành, tranh luận tháng ngày triền miên
...
 

Các bài khác: