Thứ bảy, 20/04/2024,


Văn hoá giao thông ( Phạm Tự) (12/06/2013) 
VĂN HÓA GIAO THÔNG ?
 
 
 
Ngày nào cũng thấy tin đau…
Tai nạn xe cộ đâm nhau chết người
Chiến tranh đã tắt lâu rồi
Mà sao...máu chảy lệ rơi không dừng…!
 
Chỉ vì xuôi ngược lung tung
Phóng nhanh vượt ẩu…nên nông nỗi này
Luật ban hành có ai hay
Đúng sai để đấy… tỉnh say khôn lường ?
 
Thiên đàng có thấu có thương
Trần gian lắm nỗi tai ương… lệ dầy
Mong trời cứu giúp ra tay
Để cho cuộc sống dân cày văn minh…
 
Trước tiên mình hãy giữ mình
Thực thi luật lệ…đinh ninh trong lòng
Tham gia “văn hóa giao thông”
Văn minh trật tự đẹp lòng ngược xuôi !
 
Bình yên hạnh phúc cuộc đời
An toàn…là bạn mọi người khắc ghi !!!
 
Phạm Tự
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Duy Phiên  - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ liêm - Hà Nội  (Ngày 15/06/2013 19:15:38)

Xin cảm ơn TG Phạm Tự đã rất quan tâm đến vấn đề văn hóa giao thông,đó cũng chính là quan tâm đến bảo vệ sức khỏe và tính mạng của con người. Việt Nam cần tăng cường hơn nữa giáo dục văn hóa giao thông trong nhà trường và trong xã hội... phải chấm dứt ngay tình trạng " Người đi làm, kẻ ngóng trông/ thấp tha thấp thỏm sợ ... không trở về". Xin có vài dòng phụ họa, vài lời khuyến cáo đối với người lái xe trên đường.
Khi cầm lái chớ mộng mơ
Mây xanh, mây trắng - bất ngờ bão dông
Cầm lái- mời rượu nói không
Kẻo mà say xỉn rồi tông liên hoàn
Phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn
Stop ngay, kẻo chết oan bao người
Lưới trời lồng lộng khắp nơi
Gây ra thảm họa, xin mời còng tay
Để rồi sống kiếp đọa đày
Đêm đêm, ngày ngày giằng xé tâm can.
Giao thông trật tự an toàn
Nhà nhà hạnh phúc, ngập tràn niềm vui.

Đặng Duy Phiên (Cẩm Duy)

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 12/06/2013 17:27:42)

Xin được chia sẻ cùng Cụ Lương Điền mấy vần...cho bớt đi nỗi niềm về giao thông nhé!

MẦN LÀ XONG...

Đất còn rộng lắm Cụ ơi !
Cố gắng "bốn chỗ" cho đời nên xuân
Nghèo nhưng chớ có ngại ngần
Chẳng may bị phạt...cứ "mần" là xong ???
Thảo Dân

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 12/06/2013 13:31:24)

Xin chia sẻ cùng anh giáo TỰ

BÌNH BỊCH

Xe máy ở ta quá tải rồi
Ngày ngày tấp nập chạy nơi nơi
Đèn xanh, đèn đỏ không cần biết
Tai nạn cướp đi lắm mạng người

Phố xá ùn lên xe quá tải
Nhà nhà nô nức sắm xe hơi
Giao thông luật lệ mau mà phạt
Không thì tai nạn sẽ chẳng vơi

Lương Điền

Các bài khác: