Thứ sáu, 19/04/2024,


Bé gái Việt không chân tay vẽ tranh tặng Nick Vujicic (25/05/2013) 

>> Bé gái Việt có cơ thể giống Nick Vujicic

Tối 23/5, bé Linh Chi (Yên Bái), người sinh ra đã không có chân, tay được mẹ đưa tới sân vận động Mỹ Đình để gặp Nick Vujicic.

Tối 23/5, bé Linh Chi (Yên Bái), người sinh ra đã không có chân, tay được mẹ đưa tới sân vận động Mỹ Đình để gặp Nick Vujicic.

Cô bé rất vui vẻ vì được ra Hà Nội và gặp người mà mình ngưỡng mộ đã lâu, có cùng hoàn cảnh với mình.

Cô bé rất vui vẻ vì được ra Hà Nội và gặp người mà mình ngưỡng mộ đã lâu, có cùng hoàn cảnh với mình.

Cô bé Linh Chi có vẻ ngượng ngùng khi gặp Nick, nên phải nhờ mẹ nói.

Cô bé Linh Chi có vẻ ngượng ngùng khi gặp Nick, nên phải nhờ mẹ nói.

Bằng một mẩu tay nhỏ, Linh Chi đã vẽ một bức hình của Nick và tặng lại anh.

Bằng một mẩu tay nhỏ, và với rất nhiều cố gắng, Linh Chi đã vẽ một bức hình của Nick và tặng lại anh.

Giây phút gặp gỡ nhau ngắn ngủi trên sân khấu nhưng cũng khiến cho nhiều người xúc động.

Giây phút gặp gỡ nhau ngắn ngủi trên sân khấu nhưng cũng khiến cho nhiều người xúc động.

 

Tối qua, đã có khoảng 15.000 sinh viên đến sân vận động Mỹ Đình để theo dõi buổi giao lưu với Nick Vujicic.

Tối qua, đã có khoảng 25.000 sinh viên đến sân vận động Mỹ Đình để theo dõi buổi giao lưu với Nick Vujicic.

Anh đã trao đổi những kinh nghiệm sống, những kỷ niệm về cuộc đời mình với các bạn trẻ Hà Nội.

Anh đã trao đổi những kinh nghiệm sống, những kỷ niệm về cuộc đời mình với các bạn trẻ Hà Nội.

Các bạn trẻ đều rất háo hức tham dự sự kiện này.

Các bạn trẻ đều rất háo hức tham dự sự kiện này.

Hoàng Hà

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Văn Trung - Xuantrung@gmail.com - 0936469045 - Bình Minh - Nam Trực - Nam Định  (Ngày 19/06/2013 15:44:37)

NICK...

Niềm tin cuộc sống diệu kỳ
Cho ta hy vọng những gì...ước mơ
Nghị lực Nick chẳng ai ngờ
Anh là sức sống vô bờ tỏa nan
Anh là Thiên Sứ trần gian
Là ngọn đuốc sáng tỏa nan tinh thần
Cho dù khiếm khuyết tay chân
Niềm tin cuộc sống tự thân luyện rèn
Yêu đời gian khó thành quen
Mồ hôi công sức bao phen lản lòng
Tương lai bừng nở ánh hồng
Thời gian rèn luyện sẽ không phụ lòng
Thành công hơn cả ước mong
Tháng ngày hạnh phúc trong vòng yêu thương
Dất khâm phục sứng làm gương
Nơi nơi Nick đến ánh dương toả truyền
Tự tin dù có tật nguyền
Làm điều không tưởng là quyền của ta
Cười lên cuộc sống tran hoà
Nghị lực thành quả đơm Hoa tháng ngày
Tương lai đâu chỉ bằng tay
Bằng nguồn sức mạnh ở ngay Tim mình
Đáng khâm phục sứng tôn vinh
Chúc Anh hạnh phúc như mình hằng mơ...
Hà Nội 20 - 03 - 2013

NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG...
Con người nghị lực phi thường
Làm điều không tưởng thiên đường giấc mơ
Khác người từ thủa ấu Thơ
Chân tay không có sững sờ mẹ cha
Tình yêu cha mẹ bao na
Lạc quan nghị lực vượt qua chính mình
Thời gian...Rạng rỡ Bình Minh
Những gì có được chính mình dựng xây
Dù cho thiếu cả chân tay
Làm điều không tưởng động lay lòng người
Lạc quan luôn nờ nụ cười
Ước mơ hạnh phúc đẹp tươi tháng ngày
Nick đi nay đó mai đây
Toả nan sức sống vơi đầy sẻ chia
Mong rằng cũng một ngày kia
Các bạn tìm thấy được tia nắng Hồng
Thời gian khổ luyện thành công
Không gì không thể khi lòng quyết tâm
Nick như ngọn lửa dư âm
Như là Thiên Sứ dáng Trần chứng minh
Sức mạnh từ trái Tim mình
Làm điều không tưởng cũng bình thường thôi
Các bạn có thể như tôi
Niềm tin nghị lực đâm trồi đơm bông
Có khổ luyện - Ắt thành công
Sua tan đêm tối ánh hồng ước mơ...
Hà Nội 23 - 05 - 2013

THẤY GÌ Ở ANH ?
Tiền ư đừng có đếm đong
Cái chính là ở tấm lòng người ta
Sức sống nghị lực vượt qua
Từ người như Nick mới là phục khâm
Từng giây...từng phút...lặng thầm
Từng ngày...từng tháng...từng năm...luyện rèn...
Như người trong bức màn đêm
Tìm ra ánh sáng bước thềm tương lai
Trên đời hỏi được mấy ai?
Tiền kia đã xứng với tài sánh so
Tinh thần khích nệ mới to
Nhìn và học tập để cho chính mình
Tấm gương xứng để Tôn Vinh
Đừng lên phân biệt người mình người ta
Đã gần lăm trục quốc gia
Nick từng đã tới người ta được gì?
Người ta chắc vứt tiền đi?
Không đâu thưa bạn được vì dư âm
Tỏa nan sức sống tự thân
Tàn nhưng không phế đang cần rộng nhân
Tiền thì ai cũng rất cần
Nhưng cái vô giá tinh thần quý cao
32 tỉ với đồng bào
Nếu như ai có cũng hào phóng chi
Không phải nổi tiếng mà vì
Giúp người đồng loại thấy gì ở Anh ?
Hà Nội - 25 - 05 - 2013

TẤM GƯƠNG NGHỊ LỰC

Sinh ra đã thiếu chân tay
Ngỡ như chấm hết đời này tháng năm
Lòng buồn cha mẹ hời căm
Tình thương cha mẹ tháng năm đáp đền
Ý Chí rèn luyện vươn lên
Lạc quan cuộc sống ngày đêm không sờn
Cố lên chăm chỉ nữa hơn
Từng giây...Từng phút... Từng cơn đau rằn
Biết rằng trật vật khó khăn
Niềm tin ý Chí lộn lăn qua ngày
Dù dằng chẳng có chân tay
Vẫn phải đối diện những ngày tháng qua
Cha mẹ mai mốt sẽ già
Đời dài ngày tháng thân ta với đời
Thiếu tay chân có thể bơi
Và làm mọi việc bằng lời trái Tim
Sống mãnh liệt có niềm tin
Bằng cái đầu sáng mắt tìm nối đi
Tai nghe phân biệt thị phi
Cười lên cuộc sống là vì chính ta
Hạnh phúc kết trái đơm hoa
Giấc mơ không tưởng chính ta gieo trồng
Vượt qua mưa nắng bão giông
Đến nơi bến đợi ánh hồng tương lai
Toả nan sức sống Thiên Tài
Tấm gương nghị lực, gương ai soi mình
Có ngày rực rỡ quang vinh
Chàn chề hạnh phúc do mình làm lên!
Hà Nội 25 - 05- 2013

NHỮNG GÌ ĐỌNG LẠI ?

Những người khuyết tật Việt Nam
Tinh thần nghị lực bền gan có thừa
Thế nhưng như Nick thì chưa
Số Đông hoàn cảnh nắng mưa rãi rầm
Xã hội chưa thực quan tâm
Bao nhiêu tiền tỉ âm thầm bốc hơi
Bất công so sánh với đời
Nhìn Anh nước mắt tuôn rơi bao người
Giá như được 9 họ 10
Thì bao nhiêu Nick cũng cười kém chi
Nói nhiều hãy thực hiện đi
Giá như có đủ...kém gì Nick đâu
Tự hào đất nước đẹp giầu
Phải có trách nhiệm thương nhau (( chung giàn))
Sẻ chia hoàn cảnh cơ hàn
Một phần chất độc ((da cam)) chiến trường
Cha mẹ ai chẳng xót thương
Một thời đổ máu vì Quê Hương mình
Thành quả Nick xứng Tôn Vinh
Vì đủ điễu kiện còn mình kém xa
Thấy người có xót lòng ta?
Những ai trách nhiệm có sa lệ lòng?
Hay là nói để cho song
Mắt nhìn vô cảm đục trong nổi chìm...
Hà Nội 26 - 05 - 2013
Dương Trung

Các bài khác: