Thứ bảy, 13/06/2026,


Nỗi đau dịu dàng (Hoàng Liên Phương) (18/05/2013) 

NỖI ĐAU DỊU DÀNG



Hoàng Liên Phương

Cảm ơn nỗi nhớ thâm trầm
Trong lòng ta với một lần chia tay
Em về ta vẫn còn đây
Nghe người nghe cả cỏ cây cũng buồn.

Lệ mình hoà với mưa tuôn
Theo nhau đi suốt chặng đường xa xôi
Gặp chi trên vạn nẻo đời
Từ xa lạ bỗng thành người thân thương.

Nhớ ơi, nỗi nhớ dị thường
Cho ta yêu cả phố phường có em
Yêu trời, yêu biển mênh mông
Yêu con sóng vỗ triền miên quanh bờ.

Yêu sao ngày tháng đợi chờ
Yêu sao lứa tuổi mộng mơ ban đầu
Xa rồi vẫn gọi tên nhau
Vẫn nghe thấm một niềm đau... dịu dàng.


H.L.P


_________________
Tác giả Hoàng Liên Phương
Địa chỉ: Báo Sóc Trăng
Điện thoại: 0913.688.712.
Email: hoanglienphuongbst@gmail.com

 


DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ


 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hạnh Vân - beladen05@gmail.com - 0942479679 - Cam Đức-Cam Lâm-Khánh Hoà  (Ngày 09/07/2013 20:11:15)

Bài thơ lãng mạn,nhẹ nhàng....em rất thích

  Hoàng Tử Vân - hoangtuvanmayngan@gmail.com - 0977421383 - An Thạnh 1, Cù Lao Dung, Sóc Trăng  (Ngày 21/05/2013 12:26:24)

Bài thơ lãng mạn với ý tứ nhẹ nhàng, dịu dàng như nỗi nhớ. Xin đồng cảm cùng Hoàng Liên Phương

Hồn trai mải miết phiêu bồng
Khoác lên nỗi nhớ những dòng dịu êm
Giở tìm khoảnh khắc gọi tên
Lưng chừng giọt nắng giữa mênh mông tình

 

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 19/05/2013 8:58:40)

Nỗi đau dịu dàng của Hoàng Liên Phương đã lây lan thấm cả vào tôi
khiến nỗi đau thầm lặng của tôi dậy trào sau bao năm tháng tưởng đã ngủ yên.Muốn được Hoàng Liên Phương chia sẻ cùng tôi với nỗi đau thầm lặng.

Nỗi đau thầm lặng

Bởi chưng nỗi nhớ thâm trầm
Theo nhau đi suốt tháng năm dại khờ
Em về ta vẫn còn mơ
Yêu nhau sóng vỗ quạnh bờ triền miên
Nẻo đời xa lạ thành quen
Lệ mình hòa với mưa tuôn vẫn cười
Mộng mơ chẳng phải xa vời
Nỗi đau thầm lặng một đời vì nhau.

Các bài khác: