Thứ bảy, 13/06/2026,


Nỗi Buồn Không Tên (Yên Dạ Thảo) (17/05/2013) 

 NỖI BUỒN KHÔNG TÊN 

Yên Dạ Thảo

 Cuối tuần phố chật người đông
Ta mang ra chợ - buồn chồng trên vai
Một ngày, rồi lại một ngày...
Buồn chưa bán được, mắt cay cay nồng!

Đêm qua có ngọn chiêu phong
Từ nơi đồng nội luồn dòng gió thương
Bình minh lấp lánh hạt sương
Vương lên hoa tím, hoa hường nhà bên

Nỗi buồn chợt đến “không tên”
Vắng xa mưa lệ rơi lên má hồng
Trĩu hồn một khối sầu đông
Thu phong, xuân mộng tơ lòng đầy vơi!

Phố xuân lất phất tuyết rơi
Chợt đâu ngọn gió phương trời xa xôi
Thổi sầu nhuộm tím tim côi
Thổi buồn qua ngõ hồn tôi ... ơi buồn!
 Y.D.T

 _________
Tác giả: Yên Dạ Thảo (
Canada)
Email: yendathao2010@gmail.com

 

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Yên Dạ Thảo - yendathao2010@gmail.com - 6472556628 - Canada  (Ngày 02/06/2013 6:35:30)


YDT cám ơn bài thơ của anh Lê Hoàng Hựu, xin phép anh cho YDT họa lại bài thơ của anh nhé!

Vâng!

Vâng!Thì đợi đến đông tàn
Xuân sang cánh gió nhẹ nhàng hôn hoa
Hạ chan nắng, thu mưa nhòa
Vẫn hồng đôi má vẫn là thắm mi!

Nhặt vàng lá, đổi trăng thề
Bán sầu chín rụng, mua về niềm vui!

YDT

  Yên Dạ Thảo - yendathao2010@gmail.com - 6472556628 - Canada  (Ngày 29/05/2013 8:27:25)


YDT cám ơn sự đồng cảm của anh Hồ Đình Bắc nha! YDT xin họa lại anh 4 câu:

Gió

Gió quê thổi nhớ vào hồn
Thổi buồn mây tím, thổi hờn trong mơ
Bình minh gió thoảng hương thơ
Gió chiều man mác bên bờ đại dương

YDT
 

  Yên Dạ Thảo - yendathao2010@gmail.com - 6472556628 - Canada  (Ngày 23/05/2013 22:23:02)


Trễ rồi Phạm Công Phố ạ!Có người mua Buồn của YDT rồi!

Mua

Có người mua chịu gánh buồn
Hẹn mai trả lại bằng hồn thi nhân
Lấy buồn không đổi kim ngân
Sẽ đong đầy gánh nắng ngần hương xuân

YDT

  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến Tre  (Ngày 20/05/2013 0:23:16)

Yên Dâ Thảo mến,
Biết buồn là biết hạnh phúc,có được buồn là đã có đi qua hạnh phúc, chỉ khi không biết buồn là gì mới đáng sợ, phải không? Xin chia sẻ với YDT bằng mấy vần sau:

Phố khuya

Một ly trà đá chanh đường
Vô tình uống cạn...vô thường lại quên
Quán đời đôi lúc không tên
Dễ chi biết được mông mênh tuổi buồn?

Sáu người, hai góc bàn vuông
Ờ, đêm thứ sáu những khuôn mặt đời
Dường như cùng một nét tươi
Có buồn chôn dưới nụ cười nào không?

Phố khuya xanh đỏ tím hồng
Nào ai mua nổi buồn chồng lên vai
Bán chơi! Cho hết tháng ngày
Người thương thì biết, người ngoài thì không.

Phong Tâm

  Yên Dạ Thảo - yendathao2010@gmail.com - 6472556628 - Canada  (Ngày 19/05/2013 21:12:28)


YDT cám ơn Đỗ Minh Tâm ghé qua đọc bài thơ!
Vâng, buồn thì ai cũng có nhưng nếu may mắn tìm được người chia sẻ với mình là một niềm hạnh phúc và ấm lòng trong đời. MT nói đúng, thơ là tri âm của những người làm thơ nói chung và YDT nói riêng.

Mến
YDT

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@mail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 18/05/2013 14:13:08)

Nỗi buồn tên có - "Tim côi"
Lặng mang đi dấu dưới trời tuyết xa
Gió đông một ngọn la đà
Hãy "mua" vui vẻ bên nhà gửi sang

Buồn chồng vai hết nặng mang!

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 18/05/2013 11:26:48)

Chào bạn Dạ Thảo! Bài thơ quả là buồn nỗi buồn không tên, không biết chia sẻ cùng ai cho vơi nỗi buồn man mác mà nẫu lòng của người xa sứ.
Nhưng may thay Thơ đã là người tri âm cùng bạn cho dịu bớt thổn thức,
nhẹ nhàng thấm dần "Mưa lệ rơi trên má hồng". Câu kết " Thổi buồn qua ngõ hồn tôi...ơi buồn" thì nỗi buồn của bạn đã lan sang người khác rồi đấy.Phố xuân mà lất phất tuyết rơi thì thương người phương ấy hồn tôi thoáng buồn...Dạ Thảo ơi! Trời thương ban cả cho ta nỗi buồn...
Cảm ơn Dạ Tháo đã cho mọi người đọc bài thơ hay. chào nhé hẹn gặp lại

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh HÓa  (Ngày 18/05/2013 10:46:12)

Thật chạnh lòng với Yên Dạ Thảo đã nông nỗi đem bán nỗi buồn.Bán sao được khi ngàn vạn người củng đang nặng trỉu như mình.Hãy giử lại vì trong đó có chất chứa nhiều ưu tư trăn trở khác.Biết gạn đục sẽ lấy được nguồn trong giúp cho mình giải tõa.Hãy nghe anh"đừng bán nỗi buồn"

Đừng bán nỗi buồn

Thế gian đã lắm nỗi buồn
Em đem đi bán liệu còn ai mua
Thôi đành ngậm đắng nuốt chua
Chất vào tim,chớ đem cho phí hoài
Trong buồn lẫn cả buồn cười
Buồn tình,buồn bực,buồn đời,buồn duyên
Và nhiều buồn nữa không tên
Ngấm vào ngấn lệ vương lên má hồng
Chợ đời phố chật người đông
Em đi chớ để ai trông thấy buồn.
 

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu  (Ngày 18/05/2013 8:59:24)

"Phố xuân lất phất tuyết rơi
Chợt đâu ngọn gió phương trời xa xôi
Thổi sầu nhuộm tím tim côi
Thổi buồn qua ngõ hồn tôi ... ơi buồn!"
Ai là người xa cách quê hương cả ngàn km, chẳng thể một sớm một chiều về quê được chắc đọc đoạn thơ này tâm hồn đã nhập với nỗi buồn của tác giả. Tôi chỉ ở Miền Nam thôi mà lúc đêm mưa ngày nắng cũng là lúc nhớ quê ra riết. Ngọn gió nơi viễn xứ cũng hiểu được lòng người:"Thổi sầu nhuộm tím tim côi/Thổi buồn qua ngõ hồn tôi ... ơi buồn!" Rất hay, rất cảm động, như tác giả nói hộ lòng mình, mà chỉ có người xa quê mới có tâm trạng vậy.
Xin chia sẻ nỗi lòng với tác giả và bạn đọc:
Cứ nhầm tưởng gió quê mình
Thổi qua sao thấy vắng tình heo may
Biết rằng rét chẳng vào đây
Mà sao thấy gió cứ ngây ngất lòng
Thèm cơn gió rít mùa đông
"Thổi buồn qua ngõ..."mà không thấy người
Khoảng trời quê ấy xa xôi
Mỗi lần gió một lần rơi nỗi buồn.
Hồ Đình Bắc.

Các bài khác: