Thứ bảy, 20/04/2024,


Ký ức ngày mất cha (Hà Thị Trực) (17/05/2013) 

KÝ ỨC NGÀY MẤT CHA


Hà Thị Trực

Ba con số một cha ơi*
Ruột gan quặn thắt đứng ngồi không yên
Chọn ngày về với tổ tiên
Con thành côi cút ở miền thùy dương

Cha ơi xa ngái dặm trường
Gọi cha chỉ thấy giọt thương mắt nhòa
Đau từ lồng ngực đau ra
Hàng không nào sẽ nối xa thành gần?

Xin cha lần cuối, một lần
Cho con kịp gặp bớt phần sầu thương
Xa xăm phía cuối con đường
Bóng cha cưỡi hạc về phương trời nào?

Biết làm sao, biết làm sao?
Bần thần khăn áo con vào sân bay
Ngờ đâu ngày chẳng kịp ngày
Chân vừa chạm ngõ nào hay rụng rời

Đi đâu vội thế cha ơi
Con về chẳng kịp cả lời tiễn đưa
Đồng Dưa ơi cánh đồng Dưa*
Ru cha tôi nhé nắng mưa mộ phần

Nơi in ngàn vạn dấu chân
Đời cha tôi với đường trần gian truân

Nguyện cầu linh ứng Phật Thần
Hồn cha dẫn độ cõi trần về Tiên.

* Cha tôi mất ngày mồng 1 tháng 11
* Cánh đồng nơi cha tôi yên nghỉ

Ekaterinburg 16/05/2013
H.T.T

_____________
Tác giả Hà Thị Trực
CH LB Nga

DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồng Đức - hongduc746@gmail.com - 0936818300 - Xuân mai, Chương mỹ Hà Nội  (Ngày 17/05/2013 21:20:46)

Trân trọng với tình cảm của tác giả với ngươi cha quá cố của mình qua bài thơ đầy cảm xúc và rất chân thật. Tôi hơi buồn vì mọi người viết về người cha hơi ít. Nhân đây tôi cũng xin bày tỏ cảm xúc của mình ( rất tiếc không phải thơ lục bát ) khi tiễn người cha về với cõi vĩnh hằng:
TIỄN CHA
Con đưa cha về nơi lòng đất ấm
Mũ gậy khăn sô, nghẽn nước mắt bi ai
Đường Thiên thu mấy dặm ngắn dài
Hồi trống giục tiễn cha về nơi thiên cổ...

Cha vội đi đâu, gọi không thưa, lay không biết?
Ngực ấm nồng, con gục lắng nghe,
Cha dấu đi đâu – trái tim – sao không mang nó trở về,
Đều nhịp đập như hồi tuổi thơ con vẫn nghe, vẫn rúc.

Cha vội đi đâu, sao không một lời từ biệt
Mắt nhắm nghiền, chìm giấc ngủ ngàn thu
Thanh thản bình yên, khuân mặt hiền từ
Như mọi trưa hè cha vẫn thường ngon giấc...
...
...Con tiễn Cha về nơi tận cùng cuộc sống,
Từ cát bụi sinh ra – nơi cát bụi trở về.
Nắm đất tươi thấm nước mắt Cha ơi,
Hàng xóm,Cơ quan, chúc Người ngon giấc.

Đau lắm Cha ơi! – lúc lâm chung xuôi tay, nhắm mắt
Vẫn ở cùng con chưa có cửa rộng nhà sang.
Cái hèn kém của con, phần cũng bởi chiến tranh
Hãy thông cảm cho con như những người đồng đội.
Như Việt Bắc Cha đã từng nằm hầm, ngủ suối,
Như con đã từng đói rét giữa Trường Sơn
Đời người lính có hạnh phúc nào hơn
Được sống trong tình thương đồng đội.

Con tiễn Cha về nơi chin suối
Hãy ngủ yên Cha nhé – giấc ngàn thu.
Cuộc sống bình yên trôi từng phút từng giờ
Cháu con vẫn bên Cha, canh cho Ngườiyên nghỉ.

Xuân mai 26/11/2011
H.Đ
 

  nguyễn cảnh bình - canhbim@gmail.com - 0913854069 - hồ chí minh  (Ngày 17/05/2013 15:10:07)

....Thế là một nắm đất con
Đắp lên mộ hóa con thành mồ côi
Bao năm đất khách quê người
Đói no chiếm hết khoảng trời quê hương
Bây giờ lệ nhỏ đau thương
Nhỏ nhoi trước những dặm đường đã qua
Cúi đầu trước nấm mộ cha
Nghĩ mà bất hiếu nghĩ mà vô tâm
Bây giờ cách biệt tình thâm
Con chưa trả nghĩa sinh thành cha ơi
Ra đi chỉ bấy nhiêu thôi
Chõng tre cha đóng lụa sồi mẹ may
Còn đây một bát nhang này
Một vòng khăn trắng thân gầy mẹ mang
...
Trich Một lời cho cha trong tập 2

Các bài khác: