Thứ tư, 24/04/2024,


Lục bát và trăng (Phong Tâm) (10/05/2013) 

LỤC BÁT VÀ TRĂNG


Phong Tâm

Trăng về sau những tháng năm
Thơ từ khởi thủy đêm rằm Nguyên tiêu
Trái xuận rụng xuống vườn chiều
Chút hương vồi vội mà yêu nồng nàn

Thơ này, khoảnh khắc gần trăng
Bao nhiêu sợi tóc nung bằng lửa tim?
Bao năm tình, bấy tháng duyên
Trăng tan trong bóng, thơ chìm trong thơ.

Trăng đi, về thoáng tình cờ
Thơ như quán trọ bên bờ thủy chung
Đưa nhau một bận sang sông
Là đi suốt cả đường cong cuộc đời

Trong thơ, trăng hiện khuôn người
Ngoài thơ, trăng khỏa thân mời bóng đêm
Treo buồn cho cột đá nghiêng
Lặng nghe xuân rụng trêu duyên buộc tình.

P.T


______________
Tác giả Phong Tâm, ĐT: 0917790050
Địa chỉ: Chợ Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre
Email: phongtam9@gmail.com

 


 

 

 DANH SÁCH TÁC GIẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA
PHÁT HÀNH SÁCH LỘC PHÁT QUÝ TỴ

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phong Tâm ( nguyễn Vân Long ) - phongtam9@gmail.com - 0917790050 - Bến tre  (Ngày 11/05/2013 8:29:44)

Cám ơn bạn Hà Đức Ái giao cảm với thơ Phong Tâm bằng những câu thơ rất hình tượng và truyền cảm.


Biển xanh sóng bạc đá gành
Nghe tình trong hạt cát dành cho trăng

PT

 

  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng   (Ngày 11/05/2013 6:14:06)

Hà Đức Ái đồng cảm giao lưu với bạn Phong Tâm mấy vần thơ TRĂNG nhé!

HẸN TrĂNG

Thượng tuần trăng mắc võng ru
Hẹn ai? Quên cả lời thu ngọt ngào
Biển tình nghiêng ánh trăng trao
Sóng xô dát lụa trăng vào em...anh...
Đà Lạt:11-5-2013
Hà Đức Ái

Các bài khác: