Thứ bảy, 20/04/2024,


Bây giờ liệu có còn không? (Thảo Dân) (05/05/2013) 

 

 




 BÂY GIỜ LIỆU CÓ CÒN KHÔNG?

 Dạy chữ là dạy đạo Người
Thầy cô luôn nhớ những lời Người xưa…
Tháng ngày đi sớm về trưa
Tâm trong Đức sáng nắng mưa ghi lòng.

Bây giờ liệu có còn không?
Nhìn trò mà thấy đau lòng lắm thay
Gần xa mơ mộng suốt ngày
Tiền tình mua bán cho đầy túi tham.
Mặc lòng miệng lưỡi thế gian
Trò hư đi dọc về ngang kệ trò…
Nhiều khi quên cả chào cờ
Giáo dục đạo đức… mặc vô là thường
Thầy cô là một tấm gương
Mà sao lại để… xót thương thân trò!

Vì đời viết mấy vần thơ
Góp Tâm xây dựng cơ đồ Tương lai
Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trời cao có biết đúng sai… Thương trò!

Thảo Dân 
Hà Giang – Email: thcsts@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 12/05/2013 18:02:14)

Em xin chia sẻ cùng Thầy giáo Đỗ Lương Điền. Kính chúc Thầy vui khỏe nhé!

LƯƠNG TÂM - ĐẠO LÝ...?

Chống cái gì? chống thoái suy
Trông lên nhìn xuống cơ nguy nước - nhà
Bỏ quên đạo lý ông cha
Đồng thau lẫn lộn Tây ta thật buồn!

Lương tâm - Đạo lý héo mòn
Nhìn đâu gương sáng sớm hôm soi đời
Tiền tình nay đã lên ngôi
Làm cho thiên hạ khắp nơi bất bình!

Cao đài tiến tới văn minh
Phải nên xem kiểm lại mình...Xưa? Nay...???
Xót xa cái đạo làm Thầy
Một đời gương sáng...hôm nay ngẫm...buồn...!

Lời hay ý đẹp vàng son
"Trăm năm lợi ích..." Nước non nhớ lòng ???
Phạm Tự

 

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 12/05/2013 9:27:18)

CHỐNG CÁI GÌ

Các bác nói quá nhiều rồi
Em cũng xin có mấy lời góp đây
Làm thầy lòng cũng buồn lây
Đạo đức , đạo lý càng ngày thấp đi
Học lễ ,nay để làm chi ?
Bây giờ lễ phải phong bì mới xong
Lễ xưa ,liệu có còn không ? ? ?
Văn nay, càng quá đau lòng xót xa
Cử nhân , thạc sỹ bung ra
Trình độ thấp kém gần xa không dùng
Con bà , cháu cụ , họ ông
Dù có học dốt cũng không lo gì
Chống lên ,, chống xuống làm chi
Càng chống càng vững không suy chút nào

Lương Điền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 10/05/2013 11:02:34)

CÓ ĐÂU...THỜI NAY...?
(Chia sẻ cùng 2 tác giả Nguyễn Quốc Dân& Vũ Thanh Phương)

"Có đâu"...vẫn có đấy mà...
Khẩu hiệu quảng cáo...cả nhà cùng hô
Hô rồi chẳng có gì lo
Nói...làm một nẻo bây giờ...xót xa!

"Thời nay" đạo học rộ hoa
Đâu đâu cũng thấy chạy ra chạy vào
Học nhiều chẳng biết làm sao
Đạo đời suy thoái...tuôn trào lệ rơi!

Cùng nhau lên hỏi nhà Trời
Bao giờ liệu có...cái thời ngày xưa....???
Phạm Tự

  vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 10/05/2013 0:12:58)

ĐẠO HỌC THỜI NAY

Đồ Bòng

(Họa cùng tác giả Thảo Dân và tác giả Nguyễn Quốc Dân)

Ngẫm về Đạo Học thời nay
Đạo Trò nhí nhố, Đạo Thầy lơ mơ!

Chữ Tâm, chữ Đức bây giờ
Xét qua Đạo Học đáng ngờ lắm thay!
Thầy có thực sự là Thầy?
Truyền thụ kiến thức, ươm cây, trồng người?!
Hay vì cơm áo nhất thời
“Đưa đò chở khách…”như lời thế gian?
Trò hư cũng thể trò ngoan
Cuối năm không để lưu ban trò nào!
“Chống bệnh thành tích…” Hô hào!
Càng chống thì bệnh càng cao ngút trời!?
Trò ngoan hiếm tựa vàng mười
Trò hư mặc sức mọi nơi lộng hành.
Trò – Thầy – Gianh giới mong manh
Lúc còn, lúc mất, lúc thành trớ trêu!

Đạo Học xưa quý bao nhiêu
Mà nay Đạo ấy lắm điều thị phi!?

Tân Uyên, ngày 09/5/2013
ĐB

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 07/05/2013 19:05:55)


Chào Tg! Chia sẻ vài câu cùng Tg:

Có đâu mà hỏi còn không!?
Chỉ là "bánh vẽ" tô hồng mà thôi
Treo lên để đánh lừa người
Khác chi "cá gỗ" một thời Nghệ An!
Thời gian màu đã phai tàn
Nay tô lại, giấy mục tan...còn gì?

Thân ái!

Các bài khác: