Thứ sáu, 29/03/2024,


Giọt xuân (Nguyễn Trọng Liên) (02/05/2013) 

 GIỌT XUÂN

Nguyễn Trọng Liên

 

Thà đường xa lắm đâu em
Cách nhau chỉ mấy cột đèn mà thôi
Như đâu đã chục năm rồi
Chẳng chạm nhau nói một lời cho nhau?…

Gió đêm vỗ tím chân tàu
Bàn chân lún cát đếm sao giữa trời,
Cửa Hà vách đá tênh khơi
Thẻ hương em nguyện cho “tôi yêu người!”

Lệ mềm sũng ướt làn môi
Mà nghe vị mặn hoen rồi vết son
Biển nâng giấc ngủ vô thường
Mong manh cách một cánh chuồn mỏng tang!

Bên rừng, suông bóng khuya trăng
Cua Tay Áo với chị Hằng tìm thơ
Sữa hoa loãng mặt Tây Hồ
Xích đu ghế cứ ngẩn ngơ không lời!

Thế rồi… xa đến thế… rồi
Vàng thu ai đã ngậm ngùi đợi ai?
Hoàng hôn kê vạt nắng dài
Bâng khuâng khuất bóng hình hài… Bâng khuâng.

Trở mùa, sáng gió chiều sương
Cơn mưa lạnh lại tìm đường sang  đêm
Non cao khuyếch mặt sóng duềnh
Thuyền đau vẫy mái lênh đênh ngút bờ?

Thời gian đằng đẵng câu chờ
Lá vàng còn đợi… bất ngờ giọt xuân!

N.T.L

 

________
Tác giả: Nguyễn Trọng Liên
TP Thanh Hóa
ĐT: 090 413 0465
Email: nguyentronglien2000@yahoo.com

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904130465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 06/05/2013 15:22:40)

Cảm ơn diep Vy - minhkhiem và anh Phạm Công Phổ đã có những cẩm nhận chân tình và sâu sắc về "GIỌT XUÂN" tôi viết.
Diệp Vy đã đọc được "hồn cốt" tác giả khi dừng lại hai câu thơ kết của bài thơ!

Thân mến!
 

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 03/05/2013 21:04:58)

Nhà thơ Nguyễn Trong Liên đã có 2 câu thơ rất đắt :" thời gian đằng đẵng câu chờ - Lá vàng còn đợi ...bất ngờ giọt xuân "..Vâng nhà thơ đã cảm nhận được sự sâu sắc nhiệm màu của tình yêu .,dù năm tháng có qua đi ,tình yêu vẫn mãi còn , người vẫn miên man chờ đợi ...dẫu rằng lá sẽ vàng ,người sẽ già đi ..nhưng tình yêu vẫn là niềm hy vọng ,và giọt xuân sẽ đến ...đó phải chăng là niềm tin hạnh phúc của tình yêu ..?

  Phạm Công Phổ - phamcongpho@yahoo.com.vn - 01682339008 - Quảng Bình-Quảng Xương-Thanh Hóa  (Ngày 02/05/2013 18:20:03)

Phải chăng vì hờ hững mà Nguyễn Trọng Liên đã để cho hương vị của "giọt xuân" phôi phai theo năm tháng.Giờ có tiếc cũng đã muộn rồi, chỉ còn biết trách người.

Trách người

Trách người sao quá dửng dưng
Nào đâu xa cách chỉ chừng ấy thôi
Vàng thu đã chục năm rồi
Màu son tô đậm nét môi đã mờ
Mong manh là nỗi đợi chờ
Thuyền đi gác lái bây giờ trách ai.

Các bài khác: