Thứ ba, 16/04/2024,


Ra trường thời nay (Trực Chính Đinh) (27/04/2013) 


RA TRƯỜNG THỜI NAY

Ra trường chẳng biết làm gì
Báo chí đành kiếm bánh mì bán rong
Nông nghiệp vay vốn nuôi công
Giao thông thì lái công nông ngooài đường

Thủy lợi hì hục đào mương
Xây dựng thiết kế trại chuồng nuôi heo
Y bác sĩ khám tiêm mèo
Khổ anh địa chất phải đèo than thuê

Kinh tế làm mấy con đề
Hễ mà có lũ ra đê ở nhờ
Sư phạm về tính làm thơ
Kiêm luôn câu đối tranh thờ Tết xuân

Mỹ thuật may áo vá quần
Kiếm dăm ba chục cuối tuần đi chơi
Bách khoa đang tính đổi đời
Buôn máy tính cũ cũng lời mấy xu

Lâm nghiệp công chức tiều phu
Hễ ai chặt củi là thu luôn rìu
Hàng hải chuyển cắt lông cừu
Ngoại ngữ sung sướng love you unemployment.

Trực Chính Đinh
Email : 
quangnhieu2702@gmail.com
ĐT: 01649784905
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  vũ Thanh Phương - vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 05/05/2013 10:58:45)

LẼ NÀO
Đồ Bòng
(Họa cùng tác giả Trực Chính Đinh và các thi huynh - thi hữu)

Ra trường giữa cái thời nay
Nghĩ công cha mẹ, lòng này xót xa!

Vì con, cắm đất, cắm nhà
Mong con đỗ đạt để ra giúp đời!
Ngờ đâu đã mấy năm rồi
Ôm bằng, con đợi chờ thời….họa may!!
Bóng câu vùn vụt tháng ngày
Con thành gánh nặng, trời hay chăng trời?
Quan tham nhan nhản giữa đời
Muốn có công việc, tìm nơi cậy nhờ,
Không tiền thì chớ có mơ
Lời quan nhớ lấy: “Cứ chờ chỉ tiêu!”
“Chỉ tiêu” có giá bao nhiêu?
Tiền ít quan phớt, tiền nhiều quan ưng.
Phận nghèo, nước mắt rưng rưng
Ước chi biến nắm lá rừng thành đô!
Để quan tham xếp việc cho
Con mới thoát cảnh ăn nhờ mẹ cha.

Lẽ nào bác sĩ nha khoa
Lại đi chữa bệnh viêm da cho mèo???

Tân Uyên, ngày 05/5/2013
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 30/04/2013 23:23:54)

Chào Tg T.C.Đ
Tham gia cùng Tg một bài vui về cảnh tuyển dụng hiện nay:

Khách hàng Thượng Đế.

Tôi rao bán, ông lần mua
Hai bên thỏa thuận cho vừa lòng nhau
Bằng* gì ông cũng lắc đầu
Chỉ chăm " khuyến mại" được bao nhiêu đồng
" Khách hàng thượng đế"-tạc lòng
Tôi đành "khuyến mại" cho ông mươi tờ
Tờ nội ngoảnh mặt làm ngơ
Tờ ngoại ông vồ, ông cướp lấy ngay

Sự đời như chiếc cối xay
Đảo qua đảo lại, khi quay khi ngừng!

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 29/04/2013 15:39:21)

THẲNG...CONG...?

Mong sao đào tạo thật nhiều
Để ông tuyển dụng - ăn theo nhặt tiền
5 C ( năm c)* mít đặc ưu tiên
Thông minh chờ đấy...bon chen xót lòng!

Đường thẳng phải vẽ cho cong
Tha hồ kiếm chác ngồi không vẫn giầu
Dân đen tắt mặt tối đầu
Xót xa cay đắng...mọt sâu lộng hành!

Mây đen nhơ bẩn trời xanh
Vô tâm trông thấy...cũng đành làm ngơ?
Bao giờ cho đến bao giờ
Ếch kêu đáy giếng...hay chờ...ếch kêu!

Mong sao đào tạo thật nhiều
Để ông tuyển dụng- ăn theo kiếm tiền...???
Thảo Dân
*Con cháu các Cụ cả...

 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP Thanh Hóa  (Ngày 29/04/2013 10:57:41)

Thực trạng

Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương mời khách ăn kem
Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la
(In giấy vàng mã, sống qua từng ngày)
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô,
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào,
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu?
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài.
Y khoa bấm bụng thở dài.
Về buôn thuốc giả trổ tài kiếm ăn.
Đại học Xã hội nhân văn.
Đi làm tiếp thị...Lăn tăn chi hề!
Bách khoa Tổng hợp đủ nghề.
Xe lai Cửu vạn trăm bề khó khăn...

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 28/04/2013 14:57:07)

Cảm ơn tác giả đã cho người đọc được dịp cười ra nước mắt .Nhưng chung quy cũng chỉ tại bởi CÁI CHỈ TIÊU .Cái chỉ tiêu mở trường đại học đã thu lợi biết bao nhiêu chỉ cho họ tiêu .Xin góp cùng niềm chua chát với tác giả

NGHỊCH LÝ

Ngày nay thợ ít thầy nhiều
Lắm trường đại học cứ liều mở ra
Học giả nở bung như hoa
Ghi tên đánh trống cũng là kỹ sư
Hoàn thành chỉ tiêu xóa mù
Trình độ thế giới đâu như nước mình ? ? ?
Bằng dởm đủ kiểu linh tinh
Mang danh tiến sỹ -tài tình gì đâu !!!
Cũng vì con mọt , con sâu
Kiếm lời trước mắt ,hại lâu , hại dài
Không thiếu người giỏi , người tài
Không tiền chạy việc ,phí hoài công lao
Đúng là đất thấp , trời cao
Nghịch lý chẳng có nước nào giống ta !

Lương Điền

 

Các bài khác: