Thứ năm, 18/04/2024,


Chuyện giai nhân (Nguyễn Ngọc Đấu) (24/04/2013) 

 
 
CHUYỆN GIAI NHÂN

Lắng nghe câu chuyện giai nhân
Cũng như sử dụng chiếc khăn thường ngày

Mới thì lau mặt, lau tay
Cũ đem ra để lau giầy, lau chân.

Cuộc tình vụng trộm giai nhân

Bên nhau trao những ái ân ngãi tình
Đời Kiều chịu kiếp lênh đênh
Cảnh nghèo nên phải bán mình chuộc cha.

Bây giờ lối sống xa hoa
Xin cho tự nguyện, làm quà hiến dâng
Hết thời như rẻ lau chân
Dập vùi cho lắm tấm thân phai tàn.

Hương tàn, nhụy rữa nát tan
Thốt lên những tiếng muộn màng xót xa
Hết thời vùi liễu dập hoa
Đời như rẻ rách quăng ra lề đường.
 

Nguyễn Ngọc Đấu
Email: nguyenngocdau01@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyen van vui - ngvvui8591@gmail.com - 0912936733 - Bắc ninh  (Ngày 25/05/2013 18:24:31)

Tội tình đâu ở lũ giai nhân
Hỏi người "Mặt sắt"nếu không đần
"Vin hoa ghẹo nguyệt"nên "Đẳng cấp"
Cái đẹp - Ai người chả phân vân?

Xã hội "Kim tiền"sinh ra thế
Như lũ chúng tôi những nông dân
Bữa sáng chửa qua lo bữa tối
Vợ già hôi khú cũng song lần!

Ông tạo can chi mà trêu cợt
Bà mụ cũng là - ở bất cân
Giá như người đẹp không có ấy!
Mấy chú đại gia liệu có cần

Ai đó bảo rằng "Thà một phút..."
Cũng nên thông cảm với giai nhân
Cái giá ngàn vàng ai có được
Trời cho thì cứ lấy đậy thân

Mai này,nhụy rữa,hương tàn úa
nhàu nhĩ dưới giầy vạn bước chân
Trái non gắng ủ chờ mùa chín
Giẻ rách hôm nao,lau mặt đần.

  Phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 0964933867 - Thành AN ,Thạch Thành ,Thanh Hóa  (Ngày 12/05/2013 23:27:52)

"Hết thời như rẻ lau chân
Dập vùi cho lắm tấm thân phai tàn "
....
Trách người quân tử lòng tham
Chơi hoa mà chẳng ngó ngàng đến hoa

Hoa tàn nhị héo xót xa
Đời thường như thế biết mà tránh sao ?!

Cảm ơn anh về chuyện giai nhân
Góp mấy câu chia sẻ

Mong anh thông cảm nhé
Chúc anh nhiều niềm vui ,hạnh phúc

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 24/04/2013 20:50:44)

Hương tàn, nhụy rữa nát tan
Thốt lên những tiếng muộn màng xót xa
Hết thời vùi liễu dập hoa
Đời như rẻ rách quăng ra lề đường.
***
Dùng xong mà chẳng sót thương
Ít nhiều cũng phải vấn vương chút tình
Xuân thời,em ngắm cũng xinh
Vì lười nên phải bán mình nuôi môi...
...Xã hội muôn hình muôn vẻ mà anh chúc anh vui thăng hoa nhiều...
em Quỳnh

Các bài khác: