Thứ sáu, 29/03/2024,


Ta về với đất (Thục Nguyên) (09/04/2013) 

 TA VỀ VỚI ĐẤT

Thục Nguyên

 


Ta về với đất vô tri
Là thôi nặng mối tình si với nàng
Mặn nồng cay đắng trần gian
Đành xin trả lại cho nàng, nàng ơi!

Ta về theo gió ngàn khơi
Là thôi lẩn khuất mây trời tơ vương
Ngàn yêu trăm nhớ đời thường
Đành xin trả lại người thương, ta về.

Ta về, nàng ở, ta về
Câu thơ còn đó hương thề nhẹ tan.

T.N

 

 

_________
Tác giả: Thục Nguyên
CLB lucbatsaigon

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thục Nguyên - thucnguyen21@hotmail.com - 0909344120 - Tp.Hồ Chí Minh  (Ngày 30/04/2013 12:57:12)

Thân gửi Nguyễn Hồng Duyên,

Thục Nguyên đã làm bài thơ Ta về với đất khi nhìn làn khói hương bay lên trong tang lễ của một người bạn thân, cách đây 29 năm.
Điều làm Thục Nguyên bất ngờ là Nguyễn Hồng Duyên đã sáng tạo, chuyển trạng thái của bài thơ qua một điều kiện khác để hóa giải một niềm đau có thật trên đời.
Chính tấm lòng nhân ái đã mở ra những câu thơ chan chứa ân tình, đậm nét nhân văn.

Xin chân thành cảm ơn.

Em đem thực biến thành mơ
Chữ tâm hóa giải huyền cơ đất trời.
Niềm đau hư ảo tan rồi
Anh từ mộng bước ra đời bình yên.
Giọt buồn đọng cuối đêm đen
Bỗng long lanh trước tình em sáng này.

(Thục Nguyên tặng Nguyễn Hồng Duyên)
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 10/04/2013 21:42:09)

GIẤC MƠ


Tiển người rớt lệ con tim
Nghe như đau nhói hồn chìm không gian
Giá như khoảng cách chưa tan
Trăng còn chưa khuất đời ban nụ cười

Tiển anh hồn giận chơi vơi
Trái tim còn ấm sao trời còn trong
Nguyện cầu cho vẹn tâm đồng
Giật mình tĩnh mông mây hồng còn lưu

Anh ơi từ biệt mùa thu...
Đừng đi thật nhé ngục tù tim em.

Hoa Tím

Các bài khác: