Thứ sáu, 26/04/2024,


Trầm Hương (Trần Mạnh Tuân) (30/03/2013) 

TRẦM HƯƠNG


Trần Mạnh Tuân

Bao người ngậm ngải tìm trầm
Cho đời nhẹ kiếp âm phần khói hương
Mênh mang giữa chốn vô thường
Âm dương hai cõi, trầm hương bắc cầu

Hương trầm một nén thỉnh câu
Linh hồn tiên tổ ở đâu mời về
Ảo huyền trong cõi tỉnh mê
Khói trầm hương... ngỡ hiện về người xưa

Hương trầm ngan ngát sớm trưa
Buồn vui lắng lại gió mưa giữa đời
Tâm linh huyền diệu… chơi vơi
Hương trầm như nói thay lời tự tâm

Chốn linh thiêng... tỏa hương trầm
Gửi lời cầu nguyện khấn thầm đôi câu.
Ân tình một chút… trao nhau,
Bao đời trầm vẫn quyện sâu hương lòng!

T.M.T

_____________________
Tác giả Trần Mạnh Tuân, ĐT: 0913530266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm phan hòa - phamphanhoa@gmail.com - 01208084677 - Điện bàn- Quảng nam  (Ngày 02/04/2013 22:23:08)

(Trầm Hương)..
Đã tan loãng vào hư không! Đã hòa quyện vào gió mây, sương khói, là không khí( mà nhà thơ) đã hít thở để mãi mãi được sinh tồn.
Là nhịp cầu nối liền giữa hai bờ xa xăm cách trở...
Sắc- Không!
!!
buổi sáng thức dậy mới hay ta còn được trao cho người tình yêu thương ngất ngây giữa mùi hương huyền dịu.. hạnh phúc đau buồn lắng đọng.
Hồn ai ngát hương bay bổng nhẹ nhàng? Như tiếp dâng cho đời từng trang cảo thơm...
..Tâm linh huyền dịu...chơi vơi
Hươngtrầm như nói thay lời tự tâm... TMT

...Người đã về cõi nao??

Hương Trầm như thay lời tình tự!!

Muôn đời tỏa ngát..
Ru người ngàn năm!
..Ân tình một chút...trao nhau
Bao đời trầm vẫn quyện sâu hương lòng! TMT 30/03/2013
PPH- Điện bàn- Quảng nam
Cảm ơn bạn thơ năm nào! Cảm ơn những lời đồng cảm.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành Tiếng Trung Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/04/2013 13:29:33)

Bài thơ của thầy thật hay & đầy ý nghĩa. Em có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng thầy cho vui ạ:
DUYÊN THƠ TÌNH BẠN
Mấy bận ru hồn tới suối thơ
Niềm vui chợt đến thật đâu ngờ
Lời hay nghĩa đẹp ghi tâm nhớ
Ý tuyệt câu lành khắc dạ mơ
Họa xướng đường thi luôn ngóng đợi
Vịnh ngâm lục bát vẫn mong chờ
Say sưa kết nối tình tri kỷ
Ký ức thân thương chẳng xóa mờ
Đại học Đại Nam, 02/04/2013
Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ Thu Yên - truongson486@gmail.com - 01636689629 - HN  (Ngày 01/04/2013 17:19:32)

Cảm ơn Thầy Trần Mạnh Tuân đã chia sẻ một bài thơ rất hay và ý nghĩa...

Bao người ngậm ngải tìm trầm
Cho đời nhẹ kiếp âm phần khói hương
Mênh mang giữa chốn vô thường
Âm dương hai cõi, trầm hương bắc cầu

Mỗi khi thắp nén trầm hương, ta như cảm nhận được sự linh thiêng và mùi trầm hương như hòa quyện hai cõi âm dương vậy!

Hương trầm ngan ngát sớm trưa
Buồn vui lắng lại gió mưa giữa đời
Tâm linh huyền diệu… chơi vơi
Hương trầm như nói thay lời tự tâm

Những câu thơ lục bát mượt mà, nhạc điệu theo cung bậc của nội tâm được diễn tả khéo léo, tài tình qua câu từ làm say hồn người... giống như ta đang thắp nén trầm hương và cảm nhận hương thơm linh thiêng của trầm hương vậy!

Xin chúc mừng bài thơ hay của nhà giáo làm thơ Trần Mạnh Tuân

Đỗ Thu Yên

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 31/03/2013 22:07:51)


NỖI ĐỜI

Trầm hương theo suốt kiếp người
Sóng xô cát bụi đất trời hư hao

Nỗi đời mưa nắng chênh chao
Âm dương cách biệt...nơi nào tìm vô?

Cửa thiền cõi Phật nam mô
Thiện tai muôn sự...bến bờ dại khôn!
Phạm Tự

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 31/03/2013 11:48:39)

NÉN NHANG

Sinh từ chữ hiếu sinh ra
Tên thơm trời đất đặt là nén nhang
Anh em đen đỏ trắng vàng
Cội nguồn tình nghĩa cùng mang chung mà
Thắp lên ấm cúng trong nhà
Tổ tiên muôn nẻo đường xa tìm về.
Dã từ gốc rạ bờ tre
Dã từ sao được tình quê bến bờ!
Đói nghèo xưa, ấm no giờ
Thấp cao nào dễ hững hờ đèn nhang!

P.M.G

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2013 11:37:01)

Đọc bài thơ Trầm Hương của anh giáo, Vân Huỳnh thấy lòng nao nao, mình cảm tác bài thơ này... mong anh đừng chấp..

DÒNG ĐỜI

Thắp lên một nén hương trầm
Khói lan rộng tánh Từ tâm lòng người
Đua chen mệt mỏi dòng đời
Bờ bên Giác đã chật người lại qua

Hương trầm thơm nức lòng ta
Thành Tâm tưởng Phật Di Đà chứng tri
Sanh có nghiệp, Tử hồi qui
Vòng quay Lục đạo ly kỳ lắm ru

Trần đời một kiếp Phù du
Vô thường ai thoát cõi Phù này chăng (*)
Một mai về cõi Vĩnh hằng
Tịnh lòng thoát Uổng Tử thành có khi!

Vân Huỳnh (Viết tặng Thầy Trần Mạnh Tuân )

BRVT

Các bài khác: