Thứ sáu, 26/04/2024,


Dưới trăng (Trần Ngọc Ước) (28/03/2013) 
DƯỚI TRĂNG
 
 
Trần Ngọc Ước
 
 
Tình cờ! Thật tình cờ thôi
Nhìn ra thấy vợ đang ngồi dưới trăng
Tóc dài trăng gội óng vàng
Cảnh khuya trăng vẽ mơ màng đắm say
 
Dưới trăng em vẫn mảnh mai
Trăng cài thêm nét thơ ngây thuở nào
Hiện về năm tháng bên nhau
Ngoái nhìn thoắt đã đi vào ngày xưa
 
Có gì như thiếu như chưa
Gió thu se sắt thổi qua nỗi lòng
Nhớ ngày em buộc chỉ hồng
Lặng lẽ theo chồng khuya sớm nuôi con
 
Túp lều tranh nép sườn non
Bát cơm manh áo mài mòn đôi vai
Bỏ quên nhan sắc phôi phai
Gió sương che chắn hôm mai một mình
 
Tôi lần theo hướng công danh
Năm chìm bẩy nổi rồi thành lơ ngơ
Vui thoang thoảng, buồn vu vơ
Đêm đêm chắp bút làm thơ tặng người
 
Tỉnh say nửa khóc nửa cười
Nhân tình thế thái bời bời nông sâu
Mạch đời trôi có ngờ đâu
Em là thăm thẳm của câu thơ tình
 
Trăng huyền diệu
Em lung linh
Lặng thinh
Tôi lặng một mình… ngắm em…
T.N.Ư
 
 
 
____________
Tác giả Trần Ngọc Ước
Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thọai: 0902103115
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Cự Đang - nguyencudang1931@gmail.com - 0907023097 - G17-Tạ Uyên-F3-TP Vũng Tầu  (Ngày 31/03/2013 16:20:31)

Tôi thích bài thơ này quá anh Trần Ngọc Ước ơi! giản dị,thật quá đi thôi.dựa vào bài thơ này chắc có người viết được một chuyên ngắn về anh chị đấy.Nhưng thơ và văn học nói chung cái thật là của hồn mình đã nhìn thấy nghe thấy và đã từng chiêm nghiệm được.
Tôi thích cách viết này,nhất là khi các nhà thơ cứ lao vào thơ khó.

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 28/03/2013 21:09:04)

Xin chia vui với Thi Sỹ Ngọc Ước đã có bài thơ hay viết về vợ.Đã có nhiều nhà thơ viết về vợ, sự chia sẻ nỗi vất vả, gánh vác, lo toan, vun vén cho hạnh phúc gia đình " Vì chàng thiếp phải bưng mâm - Những như mình thiếp bốc thầm cũng xong". Những người vợ của chúng ta xứng đáng được ngợi ca bằng những hình ảnh đẹp nhất trong văn học, thi ca. Ngọc ước yêu thương vợ "Dưới Trăng" thì quả là lãng mạn,đầy chất Thi Sỹ.
"Em là thăm thẳm của câu thơ tình" thì tình yêu của nhà thơ dành cho vợ
đã sâu lắng, mặn mà,đến độ ngẩn ngơ , day dứt ngang bằng với thơ.
Chúc mừng nhà thơ một phần thì xin chúc mừng người vợ của nhà thơ hai phần nhé.

  Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.cvn - 0977907160 - 23 NPN, P10, Q3, tp HCM  (Ngày 28/03/2013 10:33:50)

Xưa nay người viết thơ tình
Dở dang, cách biệt bóng hình - nên hay
Cuộc tình trọn vẹn xưa nay
Mấy ai viết được THƠ hay như "chàng"!

VĐM
 

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - ĐÔNG MỸ THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  (Ngày 28/03/2013 9:43:35)

Tác giả Trần Ngọc ƯỚC thân mến!Anh đã khéo khen người vợ của mình.Tôi thích nhất câu:"Em là thăm thẳm của câu thơ tình"
Xin góp mấy câu về chủ đề này cho thêm sắc thái nhé:

–TRĂNG RIÊNG

Trăng cao ,trăng của mọi người

Trăng trên mặt đất ,trăng đời riêng ta.

Em là trăng sáng hiền hòa

Em là mẹ trẻ cả nhà yêu thương.

Trăm năm cùng một chặng đường

Ta yêu quí nết trăng thương sớm chiều.

Trăng ghen mãnh liệt bao nhiêu

Ta càng yêu quí và chiều trăng hơn

.Có khi trăng dỗi trăng hờn

Vì nghi trời dấu sao hôm nơi nào.

Bầu trời càng có nhiều sao,

Càng tôn vẻ đẹp hồn hào của trăng


 

  Dương Phượng Toại - duongphuongtoai@gmail.com - 0982367982 - Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh  (Ngày 28/03/2013 6:48:20)

Đã có nhiều bài thơ viết về vợ. Hình ảnh các bà vợ thật nhiều điều muốn nói và ca ngợi về phẩm hạnh, đạo đức, tính đảm đang và nhân hậu. Nhưng thơ viết hay về họ thật hiếm. Bài thơ DƯỚI TRĂNG của Trần Ngọc Ước theo tôi cũng là một trong những số hiếm đó trong trào lưu thơ hiện nay!
Trần Ngọc Ước bất chợt nhìn thấy vợ đứng dưới trăng, đẹp quá, cái đẹp ngày xa ấy hiện về, khiến chàng thi sĩ thốt lên trong tiếc nuối:
Dưới trăng em vẫn mảnh mai
Trăng cài thêm nét thơ ngây thuở nào
Hiện về năm tháng bên nhau
Ngoái nhìn thoắt đã đi vào ngày xưa...
Đến lúc này đây dưới trăng hao khuyết, chàng mới kịp nhận ra:
Mạch đời trôi có ngờ đâu
Em là thăm thẳm của câu thơ tình...

Ôi! Cảm động làm sao;
Túp lều tranh nép sườn non
Bát cơm manh áo mài mòn đôi vai
Bỏ quên nhan sắc phôi phai
Gió sương che chắn hôm mai một mình
Vợ ta đã vì ta, vì sự nghiẹp ta mà dấn thân cho ta vẻ vang, mở mặt và cả "lơ mơ" văn chương thế sự với đời:
Tôi lần theo hướng công danh
Năm chìm bẩy nổi rồi thành lơ ngơ
Vui thoang thoảng, buồn vu vơ
Đêm đêm chắp bút làm thơ tặng người...

Đến đây, tự dưng riêng tôi như nghẹn lại. May mà tác giả nhấn được những câu thơ này:
Trăng huyền diệu
Em lung linh
Lặng thinh
Tôi lặng một mình… ngắm em…
Em vẫn đẹp mãi trong lòng thi sĩ! Cái ao lấp lánh trăng vàng nhà ta vễn đẹp đến muôn sau!
Chúc mững Trần Ngọc Ước với bài thơ hay về Vợ!

Các bài khác: