Thứ bảy, 20/04/2024,


“Đặc sản” (Lương Điền) (12/03/2013) 
 
 
"ĐẶC SẢN"
 
Núi Chùa Hương lắm thú rừng 
Mỗi khi mở hội họ lùng, họ săn 
Giết mổ đem chế món ăn 
"Đặc sản" không mấy khó khăn để tìm 
Đau lòng mất cả niềm tin 
Tất cả vì tiền, bất chấp tôn nghiêm 
Giữa nơi thờ Phật thiêng liêng 
Sát sinh vẫn cứ ngang nhiên làm càn 
Luật đâu mau chóng dẹp, san 
Để môi trường đẹp, muôn vàn xanh tươi.
 
Lương Điền 
ĐT:  0983410548
D/C 7/246 Đường Xuân Đỉnh Hà nội 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Bắc Hợp - bocuahaithay@yahoo.com.vn - 0986459432 - Mậu A Văn Yên Yên Bái  (Ngày 02/10/2013 9:50:37)

Bài thơ bạn viết quá hay
Đọc xong mắt lại cay cay lệ trào

  Đào Nguyên Lich - daonguyenlich1953@gmail.com - 0313746907 - Ngân hàng Nhà nước Hải Phòng  (Ngày 04/04/2013 21:53:16)

Xin được phụ họa cùng bác:

THÚ RỪNG HỌ DIỆT

Chùa Hương ai đến mà xem
Thú rừng đánh bắt cứ đem bán tràn
Treo trên dây, đặt dưới bàn
Hưu, Lai, Chồn, Nhím vô vàn bày ra
Khách vào khắp chốn gần xa
Kẻ ăn, người uống thả ga sớm chiều
Xem ra chủ quán rõ liều
Thú rừng đã cấm từ nhiều năm nay
Mà còn huỷ diệt mới gay
Gữa nơi thần thánh có hay đâu nào
Hoa mắt cũng bởi vì “hào’’
Để cho phản cảm khi vào nơi đây
Rượu thịt nốc đến ngất ngây
Đi lễ như thế càng gây bất bình!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Châu- Nghệ An  (Ngày 19/03/2013 17:31:23)

Chào TG Đỗ Lương Điền. Một bài thơ góp tiếng nói phê phán cảnh diễn ra ở Chùa Hương. Cảm ơn TG. Nhưng, theo tôi có vài ý!

Để vung vãi mới lo đi hốt
Đôi mắt Bụt đang bị đỏ hoe
Hương khói mịt mù người chen chúc
Nên chưa thể gọi được chim về
Quét sạch!

Thân ái!
NQD

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 17/03/2013 6:17:36)

HOTNEWS -Tại báo Dân trí đã đăng toàn văn chỉ thị của UBND thành phố HN
(Dân trí -ngày 16-3)
HÀ NỘI CẤM TREO BÁN THỊT ĐỘNG VẬT Ở CHÙA HƯƠNG
"UBND thành phố Hà nội vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu các đơn vị liên quan không để xẩy ra tình trạng bày bán ,treo móc động vật ,quảng cáo bán thịt động vật hoang dã ...gây phản cảm tại khu vục Chùa Hương "

Mời các bạn xem toàn văn nội dung tại trang mạng DÂN TRÍ


Lương Điền
 

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 14/03/2013 16:18:11)

CẢNH LẠ CÓ THẬT
(Xin đính kèm hình ảnh!!!)
Comment theo bài thơ "ĐẶC SẢN", tác giả LƯƠNG ĐIỀN.

Cửa Phật ... con móc, con treo
Vào đây, KHÁCH thấy làm sao?
Kiểu này?
Con thì lóc thịt, phanh thây
Bán buôn kiểu ấy có ngày "Trời tru!"

Vào cửa Phật- lối chân tu
Cúi xin du khách đừng "ngu" phàm!
Sát sinh hết thảy thế gian
Vào đây để được nhẹ nhàn quanh năm...

Lễ hội, đâu phải đi ăn,
Tham- Sân- si- Dục thì đừng vào đây!

Chính quyền sao để thế này?
Kinh doanh uế tạp như vầy, lạ chưa?!

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 13/03/2013 9:06:06)

LỜI CẢM ƠN

Lương Điền xin được cảm ơn
Bạn thơ chia sẻ còn hơn tặng quà
Tân uyên ở mãi rất xa
Cũng rừng , cũng núi như Hà giang thôi
Thái bình đất lúa xa xôi
Chúng ta ai cũng bùi ngùi xót xa
Động vật hoang dã nước ta
Không được bảo vệ ắt là hết đi
Hỏi tiền của để làm chi
Môi trường tàn phá -khác gì ra ma
Tuyên truyền phổ biến mọi nhà
Càng XANH ,SẠCH ,ĐẸP mới là Việt nam


Lương Điền

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 13/03/2013 6:34:53)

cùng anh Lương Điền
lên chùa là để tu tâm
tìm về cõi phật, cầu mong yên bình
lại vào nơi bọn sát sinh
động vật hoang dã đất mình còn đâu
người ưa mỹ vị cao lâu
thích tìm "của lạ" phật đâu có nhìn
T.H

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 13/03/2013 6:32:39)


CÓ NGÀY ĐI TU

Đặc sản là của trời cho
Sinh sôi nảy nở tha hồ tỉnh say
Đi chùa thỏa sức vung tay
Nâng lên hạ xuống ngất ngây hết mình...

Thương thay một lũ rập rình
Tưởng là của bở thả tình...đắng cay!
À ơi xem lại việc này
Không thì chết hết...có ngày đi tu...?

Mấy lời nhắn nhủ vi vu
Bảo tồn hoang thú...cũng như giữ mình !
Thảo Dân

  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 13/03/2013 1:03:29)

Đồ Bòng xin chia xẻ cùng bác Lương Điền về bài thơ Đặc sản.

BUỒN THAY

Đồ Bòng

Đồ Bòng ở tận Tân Uyên
Sẻ chia cùng bác Lương Điền mấy câu:
Đọc thơ, xem ảnh mà đau
Chùa Hương! Mơ đến, bỗng đâu ngại ngùng?
Xót thương cho lũ thú rừng
Khỏa thân, mắt trợn trừng trừng trên dây!
Phật thiêng ngự ở nơi này
Chắc rằng hồn phách lạc bay hết rồi!
Kiếm tiền tùy chỗ người ơi!
Sao đang giữa chốn đất trời linh thiêng?
Buồn cho du khách trăm miền
Du xuân cõi Phật chẳng yên cõi lòng!

Tân Uyên, ngày 13/3/2013

ĐB

 

Các bài khác: