Thứ sáu, 26/04/2024,


Đám ma to ở Hải Phòng (Thanh Hoàng) (09/03/2013) 
ĐÁM MA TO Ở HẢI PHÒNG
 
       
 
 Đám ma to ở Hải Phòng
Có hàng mấy đội trống đồng, kèn tây
     “Xanh tiền, mõ lộn” múa may
Hoa tươi, tiền giấy rải đầy lối đi
       Xe vài chục chiếc rì rì
Nối đuôi diễu phố, phướn kỳ nghênh ngang
    Mấy trăm đối trướng, vòng tang
Quay phim, phó nháy một đoàn lăng xăng
        Để mà phô… sự nhố nhăng
Nhiều tiền, lắm của cần… quăng ra đàng
        
Đẻ ra được đại gia quan*
Suối vàng các cụ mát gan rười rười 
 
Thanh Hoàng
-------
*Theo thông tin trên nhiều báo chí: Những đám ma to ở Hải Phòng của các đại gia, quan chức... tốn hàng trăm triệu đồng, gây bức xúc cho dư luận quần chúng nhân dân.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B  (Ngày 11/04/2013 16:04:17)

Xin nối vần với t/g Thanh Hoàng máy vần:

Đến phục cụ Nguyễn Công Hoan
Hiếu cha hiếu mẹ truyện buồn đắng cay
Nhìn vào đám ma ngày nay
Gía cụ còn sống còn cay hơn nhiều
Cảnh xưa bố mẹ bỏ liều
Ngày nay lẻ bóng sớm chiều vắng con
Giời ban người chết vuông tròn
Ra đi để lại cho con được nhờ
Ô hô đám ma đến to
Biết bao tân nhạc te tò diễn ca

Quan giờ là các đại gia
Trước là tang lễ sau là tận thu

Vũ Văn Thịnh

  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 21/03/2013 14:02:48)

Với chu đề này xin góp vui đôi vần đồng điệu:

MA NHÀ TÁO

Đám ma nhà táo kìa trông
Xe về nườm nượp như rồng cuốn mây
Vòng hoa viếng đỡ mỏi tay
Phong bì dầy dặn xếp đầy va li
Làm quan mẹ héo cha đi
Là suôn sẻ nhất- ai “lì xì” hơn?

  Nguyễn Huy Chung - xuanchung47@gmail.com - 0987540474 - Xã Đông Mỹ tpThái Bình-Tỉnh Thái Bình  (Ngày 20/03/2013 21:15:22)

Cảm ơn Thanh Hoàng anh đã cho tôi cảm hứng về chủ đề này. Xin được phụ họa mấy lời cho rôm rả nhé:

Đám ma to ở Hải Phòng
Càng to hơn nữa trong thơ Thanh Hoàng
Thơ làm cả nước đồn vang
Quan tham mới có ma vàng ấy thôi!
Người lao động quý mồ hôi
Ai nghe cũng nhếch miệng cười mỉa mai...

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 12/03/2013 15:53:30)

Thanh Hoàng cảm ơn anh Lương Điền,anh Thảo Dân,anh Vũ Thanh Phương,anh Mai Quốc Quỳ đã cùng chia sẻ vớiT.Hoàng. các anh là những người có nhiều thơ trên lụcbat.vn và mục "M.L.L.B". chúc các anh vui khoẻ hạnh phúc mong được đọc nhiều bài thơ trên mục này của các anh .chúng ta góp những tiếng nói ,tiếng cười,phê phán, dựng xây để đất nuớc ngày càng bình yên ,ấm no ,hạnh phúc

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 10/03/2013 15:06:38)

Đám ma bố mẹ sếp .Dài dằng dặc .Đám ma mẹ sếp dài dằng dặc .Đám ma sếp -NGẮN CŨN .

NGHỊCH LÝ

Sếp lo bố mẹ ma to
Theo sau linh cữu một lô nịnh thần
Sếp còn -còn khoét của dân
Cận thần còn dịp lại gần nhờ mơ
Nhưng sếp cũng chẳng sống trơ
Khi chết sếp sẽ bơ vơ một mình
Theo sau linh cữu ,minh tinh
Chỉ vợ ,con sếp ,gia đình , người thân
Còn như cái lũ nịnh thần
Sếp chết thì chúng đến gần làm chi
Ngẫm đời mà thấy dị kỳ
Bố mẹ sếp chết chúng đi hàng đàn
Đến khi sếp chết - ôi than !
Sau quan tài sếp - cơ man người cười

Lương Điền

 

  vũ Thanh Phương - Vuthanhphuong964@gmail.com - 0988204796 - Khu 21 - TT Tân Uyên - Tân Uyên - Lai Châu  (Ngày 10/03/2013 11:00:50)

Đồ Bòng xin chia sẻ cùng bác Thanh Hoàng và các Thi huynh về bài thơ Đám ma to ở Hải Phòng:

NGHỊCH CẢNH
Đồ Bòng

Mỗi lần gặp "đám ma to"
Lòng như trăm mối tơ vò xót xa!

Nghĩ thương cho nước non nhà
Quan tham đã lắm, đại gia đã nhiều!
Dân còn khốn đốn đủ điều
Thiếu ăn, thiếu mặc, liêu xiêu cửa nhà...
Thế mà Quan - Sếp - Đại gia
Ma chay. cưới hỏi...bày ra linh đình
Cùng phường, cùng hội cung nghinh
Sao không thấy nỗi bất bình của dân?!
Giầu nghèo cũng xuống mộ phần
Cũng ba tấc đất, một lần là xong!

Dù cho cờ mở, trống dong
Làm sao mua được tấm lòng người dân?!?!

Tân Uyên, ngày 10/3/2013
ĐB

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846162 - Hà Giang   (Ngày 10/03/2013 9:38:42)

THỜI NAY...???

"Làm to"...ma cũng phải to
Thầy thầy tớ tớ mổ bò giết trâu
Khoe khoang của cải sang giầu
Tiền chùa...vơ vét từ lâu dụm dành!

Sự đời đen trắng đỏ xanh
"Làm to"...chết thế cũng đành phải thôi!
Họ hàng chua xót lệ rơi
Kiếp sau liệu có lên ngôi trị vì ?

Nỗi niềm dâu bể thị phi
Xấu xa...chết xuống biết gì...hỡi ông?
Muôn dân thiên hạ đau lòng!
Để đời để tiếng "chơi ngông" đốt tiền...

Thời nay sao lắm kẻ điên
Trời cao soi xét...cho yên cõi trần!
Thảo Dân

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 09/03/2013 22:37:05)

Những cảnh đám ma to, xây mả lớn hầu như là của những kẻ nhiều bổng
lộc hoặc quan tham TÔI GÃM SỰ ĐỜI Bàng mấy vần sau
NGẪM
Ai rồi cũng phải ra đi
Lìa hồn về với Âm ty xa vời
Còn đâu biết được sự đời
Giầu nghèo sướng khổ cũng thời như nhau

Dưới ba tấc đât nằm sâu
Đời khen, người rủa, nhà lầu, xe hơi
Biết ai khóc, biết ai cười
Chung thủy gắn bó ai người tận Tâm

Mộ nhô đống đất có phần
Mả xây trăm tỷ cũng ngần ấy xương
Dù rằng con cháu phô trương
Ngàn năm để lại tiếng thường miệng dân

Đấy là quan bất lương tâm
Đứng đầu vơ vét của dân về nhà
Bọn quan tham nhũng đấy mà
Nước nhiều quan thế dân là khổ sai

Mấy lời nhắn nhủ những ai
Làm quan thì phải đúng sai tỏ tường
Nghiêm minh pháp luật công đường
Dân giàu nước mạnh bốn phương Tôn thờ

MQQ 9/3/2013

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@ gmail.com - 01648171123 - Đông Tân. Đông Hưng. Thái Bình  (Ngày 09/03/2013 21:15:48)

lên mạng đều như...vắt chanh

làng thơ phải nể là anh Lương Điền

vì thầy có người vợ hiền

yêu chồng yêu cả...nỗi phiền mê thơ

T.Hoàng gửibài mấy tiếng sau đăng ngay cảm ơnlục bát V.N.cảm ơn anh Lương Điền lập tức "đồng thanh tương ứng" . T.Hoàng nghĩ những người làm thơ cần phải góp tiếng nói, tiếng cười có ích cho xã hội. T.Hoàng rất vui và rất mong bạn thơ ,độc giả chia sẻ góp thêm tiếng nói,tiếng cười . T.Hoàng sẽ phổ biến với các bạn thơ trongC.L.B thơ quê hương

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 09/03/2013 19:48:15)

Xin có mấy lời chia sẻ cùng tác giả Thanh Hoàng .

Cụ Hoan * mà sống đến giờ
Chắc rằng cụ cũng sững sờ mà xem
Báo hiếu cha mẹ một phen
Các vị quan chức nay hèn kém chi !
Lúc bố mẹ sống tỳ tỳ
Coi như người ở -còn gì mẹ cha
Đến khi bố héo , mẹ già **
Ma chay hoành tráng gọi là đền ơn

Lương Điền
( * nhà văn Nguyễn công Hoan ngày xưa có tác phẩm
"ĐỀN ƠN CHA , TRẢ NGHĨ MẸ"
** Bố mẹ qua đời )

Các bài khác: