Thứ sáu, 26/04/2024,


Tự tình ngày 8-3 (Nguyễn Ngọc Đấu) (05/03/2013) 


TỰ TÌNH NGÀY 8-3


Vợ nhà vui vẻ là mừng
Tiền lương đóng góp xin đừng phấn son
Ở nhà cơm dẻo canh ngon
Cửa nhà sạch sẽ chăm con thương chồng

Xin đừng nhàn hạ lông bông
Ghen tuông vô cớ mà không rõ ràng
Chồng thì lo liệu mọi đàng
Đêm hôm có mệt xin nàng buông tha

Nàng đừng suy tính gần xa
Ra đường ăn phở về nhà chán cơm
Chăm lo tổ ấm vuông tròn
Dù cơm có hẩm vẫn hơn phở ngoài

Mấy lời tự bạch con trai
Mong sao lọt được đến tai mấy bà
Nói gần rồi cũng nói xa
Mong ngày mồng tám tháng ba yên bình

Nguyễn Ngọc Đấu

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Chung - xuânchung47@gmail.com - 0987540474 - xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình  (Ngày 28/03/2013 20:21:14)

Xin góp vui cùng các bạn nhân đọc thơ mồng tám tháng ba năm nay:

Năm nay mồng tám tháng ba
Xin tặng phụ nữ vài ba câu này
Mẹ giỏi chẳng gọi là thầy
Bố đần con vẫn gọi thầy, không u ...

Trong nhà thầy sướng hơn bu
Mẹ chưa kịp uống ,thầy tu hết rồi
Đói no mặc kệ mẹ thôi
Bao giờ mẹ được nguyện lời " Tám-Ba"

  Phùng Thị Nhu - phungthinhu@gmail.com - 01649098546 - Thành An ,Thạch Thành ,Thanh Hóa  (Ngày 09/03/2013 17:33:25)

Mõ làng mồng tám tháng ba
Thật là rôm rã cả nhà (.) com
Mới sang blog vài hôm
Trở về lục bát vẫn còn say sưa
Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em lục bát thiết tha chìu chồng
(Cười...hì)

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - CLB Luc bát Saigon  (Ngày 08/03/2013 15:26:03)

Hôm nay anh có đi đâu
Thì anh hãy nhớ mau mau về nhà
Vì là ngày tám tháng ba
Anh đừng vui vẻ la cà quán bia...




 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0987589053 - Hà Nội  (Ngày 06/03/2013 23:38:48)

Tiếp lời thầy Kế:

Yêu thương, ngọt... với chồng mình,
Tưởng gì... chuyện ấy cũng bình thuường thôi!
Vợ mình... yêu quá dễ rồi,
Yêu vợ hàng xóm tuyệt vời hơn không?

Sao thầy chẳng chúc đàn ông?
Chị em cứ trẻ đẹp... không chịu già.
Thế thì thêm khổ cánh ta,
Già rồi, vợ trẻ hóa ra... tự hành...

Chúc gì thì vẫn già nhanh,
Trời cho sao được phải đành vậy thôi.
Nhân ngày Phụ nữ đến rồi...
Gửi trao nửa thế giới... lời chúc hay.

Khỏe vui may mắn tháng ngày,
Đẹp xinh, hạnh phúc, đắm say tình người.
Tiền nhiều, mua sắm đã đời,
Luôn là Chú Tể... như lời thế gian!

TLB

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 06/03/2013 11:29:43)

Chào anh Nguyễn Ngọc Đấu cùng toàn thể các thi hữu và bạn đọc xa gần!
Nhân ngày QTPN 8 - 3 anh Nguyễn Ngọc Đấu có bài thơ Tự Tình 8 - 3 thật là ý nghĩa.
"Nàng đừng suy tính gần xa
Ra đường ăn phở về nhà chán cơm
Chăm lo tổ ấm vuông tròn
Dù cơm có hẩm vẫn hơn phở ngoài"

Vợ em thì chiều chồng hết ý rồi (Cười) nên em chẳng còn phải nhắn gửi gì nữa.
Em xin chia sẻ cùng anh và các bạn thơ bài thơ em làm hồi tháng trước:

CHIỀU CHỒNG NHẤT CÓ VỢ TÔI
Vợ tôi quản thẻ rút tiền
Chiều tôi hết cỡ khỏi phiền bạn ơi
Ăn cơm ăn phở hay xôi
Cứ việc ghi sổ vợ tôi trả liền.

Nếu cần thết đãi bạn hiền
Vợ tôi ra chợ sắm tuyền thứ ngon
Thịt, rau, quả xịn, bia lon…
Tha hồ thết bạn chẳng còn kêu ca.

Từ trường học về đến nhà
Vài ba cây số đáng là bao nhiêu
Một trăm tiền xăng là nhiều
Thêm một trăm nữa để tiêu dự phòng.

Tiền nhiều trong ví đàn ông
Chỉ thêm vướng túi chứ không ích gì
Thương tôi, vợ tôi cất đi
Giúp tôi khỏi vướng bận gì … sướng chưa!

Xin góp một tiếng cười vui cùng anh và các bạn thơ!
Nhân ngày QTPN xin chúc các bà, các chị, các cô và các em gái, cháu gái vui, trẻ, đẹp xinh, ngập tràn hạnh phúc!
Chúc các đức ông chồng được vợ ngào ngọt thương yêu và yêu hết lòng vợ mình!

Các bài khác: