Thứ ba, 23/04/2024,


Giấc mơ của Bờm (Lê Minh Dung) (04/03/2013) 



 
GIẤC MƠ CỦA BỜM
 
Bờm rằng
Bờm chẳng đổi trâu
Chẳng thèm "bằng giả", "chức cầu", có chăng...
Bờm mơ
Bờm vẫn là " thằng..."
Chẳng mơ lên " Phú"... lằng nhằng dân trơn
Quạt mo
Phơ phẩy mát hơn
Chẳng ham biệt thự, xe con, nhà lầu.
Chẳng ham pho-mát cao lâu
Tham "điền" tham "địa..." đút đầu chốn lao.
Bờm mơ
Túi dính dăm hào
Quạt mo, tiền sạch, Bờm vào cầy tơ...
Chẳng thèm ăn đút ăn dơ
"Ba bò" của "Phú" đừng rờ quạt mo!
Bờm say, Bờm ngáy ro ro
Bờm mơ thấy cả lũ "cò" láo liên
Khi xưa rủng rỉnh vàng tiền
Giờ sao cả nhóm "còng, xiềng" ủ ê...
Sớm nay Bờm đi tỉnh về
Quạt mo đổi nắm xôi chè, xênh xang...
 
Lê Minh Dung
Lucbat.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai56@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 26/03/2013 9:17:21)

Chào anh Lê Minh Dung!Được đồng cảm và chia sẻ với bài thơ "Giấc mơ của Bờm" của anh, với góc nhìn khác, tôi xin gửi tới anh bài thơ "Ai người nổi tiêng":
AI NGƯỜI NỔI TIẾNG!
Ai người nổi tiếng đất này
Tự trong cổ tích tới nay: Thằng Bờm!
Từ thành thị tới nông thôn
Đâu cũng muốn đặt tên "Bờm"... cho con.
***
Kể rằng vũ trụ càn khôn
Sinh ra là đã có Bờm đấy thôi
Bờm đi khắp chốn cùng nơi
Hành trang duy nhất để đời Quạt Mo
Phú ông muốn đổi, không cho
Bè lim, chim quý... Bờm lơ, cóc cần
Nhà lầu, vàng nén, gái xinh
Với Bờm thứ đó... Bờm khinh, không màng
Cái Bờm cần rất cao sang
Cơm no, áo ấm ... nước làng như nhau.
...
Mọi người ai có hay đâu
Con mình chỉ muốn làm giàu mình thôi
Còn ai đói rét mặc đời
Cũng liều dám nhận con tôi Thằng Bờm.

  Nguyễn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 15/03/2013 14:56:38)

Xin góp thêm vào chuyên đề cùng anh MD và các thi hữu cười cùng Bờm...
NGHĨ MÀ THƯƠNG PHÚ ÔNG
Đời thiếu chỉ cái quạt mo
Phú Ông gạ đổi cả bò và trâu
Bờm cười hiểu rõ nông sâu
Phú Ông là lớp sang giầu, gian manh
*
Đổi trao đâu phải chân thành
Chỉ vì tham vọng muốn giành quạt mo
Phú Ông lật lọng vòng vo
Cá, chim, lim quý hứa cho Bờm nhiều
**
Bờm cười mới thật đáng yêu
Lắc đầu từ chối mọi điều Phú Ông
Niềm tin, nhân cách một lòng
Xôi ăn ấm dạ, vẫn không gật đầu.
***
Bởi quạt che được nỗi đau...
Cần dùng che mặt, che đầu Phú Ông
Quạt mo khúc nhạc tang bồng
Qúy hơn mọi vật, Phú Ông lọc lừa.

  Hồ Văn Khoa - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72, Lý Nam Đế- Nha Trang  (Ngày 14/03/2013 15:48:27)

Chào anh Le Minh Dung!
Bài thơ trên rất hay: Vui, thật, tếu... cay nghiệt! 
Y như "thằng" Bờm thật!
Chúc anh luôn khoẻ, vui và làm nhiều thơ hay.

Vậy nên:

"Bờm say, Bờm ngáy ro ro" (LMD)
Tôi nghe Bờm nói thật to câu này:
Bố cha trọc phú thời nay,
Ăn no, phởn chí ... còn bày "nọ, kia"!

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/03/2013 10:23:48)

Chào anh Lê Minh Dung!
Thằng Bờm của anh còn được người ta tôn trọng hơn khối những ông tiến sĩ này tiến sĩ nọ, hơn khối những ông lớn có quyền có chức mà hại nước hại dân.
"Quạt mo
Phơ phẩy mát hơn
Chẳng ham biệt thự, xe con, nhà lầu.
Chẳng ham pho-mát cao lâu
Tham "điền" tham "địa..." đút đầu chốn lao."
Bờm của anh thật trong sạch thanh cao:
"Chẳng thèm ăn đút ăn dơ
"Ba bò" của "Phú" đừng rờ quạt mo!
Bờm say, Bờm ngáy ro ro
Bờm mơ thấy cả lũ "cò" láo liên
Khi xưa rủng rỉnh vàng tiền
Giờ sao cả nhóm "còng, xiềng" ủ ê..."

Ước mơ của Bờm cũng là ước mơ của tất thảy mọi người dân lương thiện anh nhỉ!
Thật là:
Thằng Bờm với cái quạt mo
Chẳng khôn mà lại dạy cho bao người
Đừng tham lam, sống ở đời
Làm nên mà hưởng thế thôi, rõ ràng
Của người cho cũng không màng
Gian manh trộm cắp lại càng tránh xa!
Chẳng ai người dại cho ta
Khôn ngoan chẳng bõ thật thà vẫn hơn!

Nhân đây em cũng xin chia sẻ cùng anh và các thi hữu cùng bạn yêu thơ xa gần một bài thơ em viết về Thằng Bờm đăng trên blogtiengviet hồi năm ngoái:
ĐỌC CHUYỆN THẰNG BỜM
Đồng Bác Kế
Hôm nay đọc chuyện thằng Bờm
Người xưa để lại, hiểu hơn sự đời
Chẳng nên tham của tin người
"Quạt mo đổi lấy nắm xôi là vừa"

Đời còn nhiều chuyện ganh đua
Thẳng ngay thì ít lọc lừa nhiều hơn!
Cảm ơn Bờm nhé! Cảm ơn!
Đã cho ta được hiểu hơn lẽ đời!

Chúc mừng mày nhé, Bờm ơi!
Không ngây thơ chẳng tin lời phí công
Cái gì không phải cũng không
Bờm đâu như hạng Phú Ông lọc lừa!

Khôn ngoan Bờm vốn có thừa
Phú Ông đâu dễ đánh lừa Bờm tôi!
Bây giờ khắp chốn khắp nơi
Mất nhà mất cửa kêu trời vì tham!

Số đề, cá cược …được vàng
Trò chơi trúng thưởng lại càng ngon ăn
Lao vào há miệng nhăn răng
Mất nhà mất cửa hỏi rằng ai thương?

Chúc anh cùng các thi hữu, các bạn yêu thơ dồi dào sức khỏe, luôn cười sảng khoái, yêu đời, hạnh phúc!






ĐỌC CHUYỆN THẰNG BỜM
Đồng Bác Kế
Hôm nay đọc chuyện thằng Bờm
Người xưa để lại, hiểu hơn sự đời
Chẳng nên tham của tin người
"Quạt mo đổi lấy nắm xôi là vừa"

Đời còn nhiều chuyện ganh đua
Thẳng ngay thì ít lọc lừa nhiều hơn!
Cảm ơn Bờm nhé! Cảm ơn!
Đã cho ta được hiểu hơn lẽ đời!

Chúc mừng mày nhé, Bờm ơi!
Không ngây thơ chẳng tin lời phí công
Cái gì không phải cũng không
Bờm đâu như hạng Phú Ông lọc lừa!

Khôn ngoan Bờm vốn có thừa
Phú Ông đâu dễ đánh lừa Bờm tôi!
Bây giờ khắp chốn khắp nơi
Mất nhà mất cửa kêu trời vì tham!

Số đề, cá cược …được vàng
Trò chơi trúng thưởng lại càng ngon ăn
Lao vào há miệng nhăn răng
Mất nhà mất cửa hỏi rằng ai thương?

 

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 06/03/2013 16:49:42)

Xa quê... nhớ cái quạt mo
Phú ông đói khát...thân Cò xót xa !
Thảo Dân

  Nguyễn Ngọc Đấu  - nguyenngocdau01@gmail.com - 0942414134 - Đức cơ -Gia Lai  (Ngày 05/03/2013 7:11:09)

Bờm thuở xưa
Bờm thời nay
Vài dòng LỤC BÁT
thế này Bờm vui
Quạt mo
chỉ xứng nắm xôi
Không ham
trâu lớn chim mồi Phú Ông

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 04/03/2013 23:30:23)


Ông Dung giỏi thơ trữ tình
Mà trào phúng cũng giật mình, vì hay!

Chỉ không thích ở điểm này:
Tách dòng câu lục, làm cay mắt...nhìn...!

Các bài khác: