Thứ bảy, 20/04/2024,


Thơ trên điện thoại (Bùi Hữu Thiềm - Nguyễn Đình Trọng) (26/02/2013) 

 

THƠ TRÊN ĐIỆN THOẠI 

Quê người mỹ tục thuần phong
Rượu ngang, váy đũi, yếm hồng… đẹp mê!
Mớ ba mớ bảy hội hè
Tam tòng tứ đức giữ nề nếp xưa
 
Quê mình nắng ít nhiều mưa
Cực thân, nhạt muối khú dưa cải ngồng
Gái đi làng khác lấy chồng
Để giờ ế cả mấy ông cụ già
 
Quê tôi còn rặt… đàn bà
Nuôi heo, làm ruộng chửa và đẻ con
Trong làng hết lũ gái son
Chúng ra phố thị chứ còn nữa đâu!
 
Giờ tìm con gái cưới dâu
Khó hơn quăng cước mà câu… Nữ Hoàng!

26.02.2013
  Bùi Hữu Thiềm - Nguyễn Đình Trọng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Hoàng Hữu - daituyphong@gmail.com - 09142336843 - Tuy Phong, Bình Thuận  (Ngày 28/02/2013 21:28:47)

Bác cùng họ với thi sĩ Nguyễn Bính và thơ cũng chân quê như NB. Cuộc sống ở nông thôn bây giờ, hiện lên trong bài thơ, không còn yên tĩnh nũa, xáo động quá, dằn vặt quá. Đọc mà buồn , mà hỡi ôi!Bài thơ rất hay, tiếc là tôi không có sở trường bình dài. Chúc bác vui, khoẻ, an khang.

Các bài khác: