Thứ tư, 24/04/2024,


Rượu Tây du ký (Lương Điền) (15/02/2013) 
 
RƯỢU TÂY DU KÝ
 
Rượu ta ngắm chẳng thấy sang 
Rượu tây đua sắm để mang làm quà 
Tặng sếp gần, biếu sếp xa 
Loại gì cũng cứ phải là mác Tây
 
Chẳng ai dám uống thứ này
Vì nó đắt quá, chuyền tay làm quà
Thế là rượu lại mang ra 
Đem biếu sếp khác, gọi là của em!
 
Rượu Tây du ký liên miên 
Chuyền tay biếu sếp mong yên việc đời
Trần gian lắm kiểu ăn chơi 
Rượu Tây biếu sếp khắp nơi thịnh hành.
 
 
Lương Điền
7/246 Đường Xuân Đỉnh Từ liêm HN
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 25/02/2013 9:40:38)

Uống rượu Tây học làm Tây
Sếp tu sếp ngủ lăn quay ra nhà
Vợ con sếp phải mua hoa
Trống giong kèn nổ gần xa ăn mừng !
Thảo Dân

  Đỗ Văn Nẵm - anhnuihanoi@gmail.com - 01686323948 - Sn 14/60/333 Đường Xuân Đỉnh-Từ liêm-Hà nội  (Ngày 15/02/2013 21:38:23)

LÊN CHÙA

Tết này vãi thọ sáu mươi
Chưa già đâu nhé, vẫn cười trẻ trung
Ra đình thấy táo còn rung
Ước chi có bạn để cùng cái chua
Ngày Xuân năng vãng cảnh chùa
Tìm nơi tiểu Kính ngồi khua mõ cùng
Nam mô: sắc sắc, không không
A-di chúm chím, nụ hồng lẳng lơ
Cửa chiền nửa thực, nửa mơ
Nửa chay, nửa tục đèn mờ khói nhang.

Đỗ Văn Nẵm

  Dương văn Thung - duong van thung44@ gmai.com - 01248436998 - 11\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn  (Ngày 15/02/2013 17:44:22)

Tiếp vần cùng " RƯỢU TÂY DU KÝ "
(của Đỗ lương Điền)
Rượu Tây du ký muôn nơi
Đi tìm cửa Phật mong đời lên ngôi
Biếu quà các sếp xong rồi
Vợ sếp dem cất một nơi tủ nhà
Biếu lên biếu xuống mấy tòa
Lại quay ra chợ, rồi ta sắm về
Tây đi lòng , dạ hả hê
Mấy tầng mây để rượu quê mặn nồng
Dương văn Thung

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - Thanh Nê-Kiến Xương-Thái Bình  (Ngày 15/02/2013 16:40:11)

Xin chào t/g Lương Điền,nhìn chai rượu đẹp quá không biết uống vào có
đau bụng không,nhưng nó là ruợu Du ký lên sang là phải
Vậy tôi cũng trộm vía ông có mấy nhời

Rượu Tây hay là rượu ta
Đều là sản phẩm làm ra của trời
Lằng nhằng mác ngoại biếu người
Hòng lo chạy chọt, chỗ ngồi cao hơn

Thịnh hành công chức bon chen
Đua nhau lo lót giá lên như vàng
Khổ cho mấy vị quan sang
Tết về nhận rượu nhận hàng phong bao
Thấp nhận ít to nhận cao
Nhà lầu của rộng,ra vào khom lưng

Nhà nông gà qué bánh chưng
Rượu nút lá chuối,uống cùng đón xuân
Mặc cho thiên hạ xoay vần
Ôm chăn ngủ kỹ, cóc cần nghĩ suy

Vũ Văn Thịnh








Các bài khác: