Chủ nhật, 21/04/2024,


Cực... (Thảo Dân) (31/01/2013) 

CỰC…

 Tết này lỡ hẹn với quê
Làm ăn đổ bể còn về làm chi?
Miệng tham thân đã phát phì
gia han visa
Trên hành dưới xử... chết đi cho đành!
 
Ngọc vàng châu báu dụm dành
Đỏ đen hết sạch… gẫy cành hoa rơi
Tham – thâm… cực quá trời ơi!
Thế thời đã muộn đầy vơi ưu phiền…
 
Tâm thần như thể kẻ điên
Vội vào bệnh viện… nỗi niềm xót xa!
Cầu sao nạn khỏi tai qua
Tết sang năm nữa… về nhà đi tu…?
 
Thảo Dân 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tuấn Đạt - tuandat.animator@Gmail.com - 0937755520 - Tây thạnh Tân Phú, TP HCM  (Ngày 11/02/2013 10:57:27)

Xin họa cùng.Thương đời nhân công thời nào cũng vậy,tết đến chỉ thêm buồn lo

Tết buồn.

Tết này lỡ hẹn với quê
Lương tiền chẳng có còn về làm chi?
Chủ nhân ông cứ phát phì
Công nhân bọn tớ ốm o đọa đành

Bạc tiền nào được dụm dành
Giá cả nhảy múa,bay hoài chẳng rơi
Tăng ca liên khúc trời ơi!
Cắm đầu nhắm mắt dám đâu than phiền…

Sáng ra như kẻ khùng điên
Buồn cho thân phận mẹ hiền quê xa!
Mong đời khốn khó mau qua
Ngẩm hay kiếp trước chắc là vụng tu…?
NĐTĐ

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - THÁI BÌNH  (Ngày 07/02/2013 22:56:52)

CỰC THÌ TIÊU
"Gánh CỰC mà đổ lên non
Chạy về đến ngõ, CỰC còn chạy theo".
Chuyện xưa đã nói quá nhiều
CỰC vì chẳng biết cái TIÊU là gì.
Sợ CỰC thì bớt TIÊU đi
Biết TIÊU thì chẳng CỰC gì tấm thân.
TIÊU liền CỰC thì khổ dân
ẤY tại CƠ CHẾ nó dần hết thôi.

  Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 a7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 01/02/2013 16:37:24)

Xin chào Thảo Dân và nhà thơ Đỗ Lương Điền . Đọc thơ hai Anh viết mấy dòng chia sẻ :

Bài Thơ cảnh tỉnh mọi người
Đừng lâm cờ bạc có ngày ... ra đê
Mùa bão lũ nước đổ vể
Đê lại vỡ nữa - ê chề lắm thay !
Thảo Dân nhắc ta điều này
Cả Anh Điền nữa - Thôi ngay đi má

Thay mặt mọi người gần xa
Cám ơn hai vị nói ra điều nay
Từ nay Em sẽ tẩy chay
Không màng cờ bạc lo cày cuốc thôi


in chào - hẹn gặp lại

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truongTHCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 01/02/2013 15:48:10)

Chào t/g Thảo Dân chuyện máu me cờ bạc của một số người ở nơi nào cũng có nhất là dịp tết đến xuân về.Xin chia sẻ với anh một đoạn.Chúc anh năm mới dồi dào sức khoẻ !

THÓI ĐỜI

Thói đời thấy của người ta

Mắt la mày lét muốn là của riêng

"Ngấm men say dạ chùng chiềng"

Khoanh tròn rung gối "hùng yêng" nhất vùng

Coi trời to chỉ bằng vung

Coi tương lai cũng mịt mùng! mặc ai !

Và rồi chỉ thấy người sai

Còn ta là đúng là tài "oách chưa" ?

Gặp "bợm" mặt nghệt như "Dưa"

Không xu dính túi !xin chừa ! Hỡi ôi ?

Lời xin như trẻ nằm nôi

Đấy là chưa kể "lưới trời" bủa vây


 

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN   (Ngày 31/01/2013 15:10:15)

Chào tác giả Thảo Dân .Tết đến nơi rồi các lò cờ bạc đang ra sức tính nước để gặt hái to ."Cờ bạc là bác thằng bần " Thường Dân (VOP)xin cùng chia sẻ với Thảo Dân

TÍNH

Tết về đang túng đồng tiền
Mải mê để tính đỏ đen hàng ngày
Chỗ này Tá lả , ba cây *
Chỗ kia sóc đĩa , nơi này đề , lô *
Tính toán mong gặp vận to
Đem về ăn tết sao cho đoàng hoàng
Nào ngờ thua lỗ bẽ bàng
Tết này chẳng dám về làng làm chi
Tại sao tính rất chi ly ? ? ?
Thua cay còn nước tính đi ăn mày

Lương Điền

* Tên các loại cờ bạc, đỏ đen sát phạt nhau

Các bài khác: