Thứ sáu, 26/04/2024,


Trước cổng nhà sếp ngày Xuân (Đồ Bòng) (12/01/2013) 

 

 
 
TRƯỚC CỔNG NHÀ SẾP NGÀY XUÂN
 
Lặng mà xem họ lo xuân

Korean air

Quà biếu chạy chọt sếp gần sếp xa.
 
Muốn vinh thân, muốn phì gia
visa nhap canh
Ngày Tết là dịp tặng quà làm quen.
Quan trường nhộn nhịp đua chen
Đồng tiền – bằng cấp trắng đen mập mờ.
 
Muốn lên chức phải cậy nhờ
Ngày xuân, cổng sếp chực chờ xôn xao.
Người ra, lập tức kẻ vào
Thương thay! Sếp chẳng lúc nào nghỉ ngơi!
 
Xuân về chi lắm Xuân ơi?
Đồng tiền đang khiến đất trời đảo điên!
 
Đồ Bòng
Tân Uyên, 01/01/2012
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  GIO LÀO - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - TP THANH HOA  (Ngày 31/01/2013 13:34:39)

VUI BUỒN TẾT
Tết đến trăm mối bộn bề
Buồn vui lẫn lộn Xuân về mỗi khi
Quan sếp vui nhận phong bì
Trẻ con mừng được lì xì phong bao,
Công Nông Binh lính ngán ngao!
Lo quà lo tết xôn xao chạy dài.
Tết ơi sao quá bi hài.
Người dày bổng lộc kẻ ai oán sầu...

30/01/2013

  Nguyễn Quang Du - chudu68@gmail.com - 0363968668 - Thái Bình  (Ngày 17/01/2013 13:26:27)

Bài thơ của bác rất đúng và hay. Ngày nay, sự thật là thế, đừng nói thế, chỉ biết thế, cứ thế mà nghe, muốn có thế thì phải làm như thế.
VÌ CƠ CHẾ LÀ THẾ
Ngày nay cơ chế thị trường
Ghế đem mua bán là thường công khai.
Mặc ai rèn đức, luyện tài
Ba cây đặt cọc mua oai danh quyền.

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 14/01/2013 20:20:29)

Béc giê canh cửa giữ nhà
Bến xa...lệ xót nhạt nhòa...buồn rơi !
Thảo Dân

  Nguyễn Thanh Hoàng - thanhhoang52tb@gmail.com - 01204091037 - Đông Tân.Đông Hưng .Thái Bình  (Ngày 14/01/2013 14:52:59)

Chào T.G Đồ Bòng T.H xin phụ họa:

Lời quan
cấp trên đã có thông tri
xuân về không có việc đi biếu quà
các cậu rõ thật phiền hà
phong bì,phong bẹt thật là lôi thôi
thôi đành nhận các cậu vui...

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 13/01/2013 21:42:04)


Quan than thở!

Lầu cao chắc cổng kín tường
Bẹc giê canh cửa chặn đường vào ra
Suốt ngày bận việc không nhà
Sao người cứ đến quấy bà nhà ta
Nói gần rồi lại nói xa
Có thương...nhè nhẹ Đô La dễ cầm
Để bà đỡ khổ cái thân
Ngồi lâu đếm mệt lại nhầm lung tung!
Thôi ta cùng nhau cảm thông...

  Cẩm Duy - Phiencs@gmail.com - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 13/01/2013 10:52:06)

Chào bác Đồ Bòng, đọc bài của bác em lạnh toát mồ hôi. Tết đến nơi rồi, thương sếp cả một năm vất vả, đến ngày cùng tháng tận cũng chẳng được nghỉ ngơi. Nhận quà, kiểm quà, bắt tay khách...cũng mệt mỏi lắm. Có người mách rằng:



Muốn cho sếp được nghỉ ngơi

Phong bì dầy,mỏng bạn ơi sẵn sàng

Vào phòng sếp, thưa rõ ràng

Cành đào ( hoặc chậu mai vàng)... kính anh

Bắt tay...cười nụ....rút nhanh

Sếp còn đối ngoại, họp hành, đó đây...

Các bài khác: