Thứ năm, 25/04/2024,


Cứ vui mà... (Thảo Dân) (05/01/2013) 

 CỨ VUI MÀ...

 Thơ dưới đất thơ trên trời 
Mặc cho các vị... thỏa lời Tây - Ta.
Mình cần chi nụ với hoa
Thơ "tình" mình cứ nhớ xa thương gần 
 
Cái đời làm tội cái thân 
Ăn nhiều “khoai ngứa”... dửng thân đấy mà 
Người ơi đừng có kêu ca 
gia han visa
Ta về ta tắm ao nhà vậy thôi!
 
Mai kia xuân Tết đến rồi
Thơ quê nâng chén... ta ngồi ngắm hoa 
Một thời "trận mạc" xông pha 
Đắng cay gian khó... thế mà vẫn vui.
 
Xin người đừng phải ngậm ngùi...
Thả hồn ngày tháng hãy vui hết đời 
Cứ thơ cứ phú cứ cười...
Khi nào "tắt thơ" về chơi Thiên Đàng!
 
 Thảo Dân 
(Hà Giang) 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 10/01/2013 11:14:27)

GỬI BÁC NGUYỄN QUANG DU

Đọc thơ bác Nguyễn Quang Du
Nặng sâu tình nghĩa lời ru Thái Bình
Xa nhau xa bóng xa hình
Trái tim thắm đượm nghĩa tình nước non!

Qua rồi...rách áo đói cơm
Mùa vàng sóng lúa thả hồn..Thơ ơi!
"Quê hương thương nhớ đày vơi
Mõ làng...ta thả khúc Cười lên mây"...
Thảo Dân

  Nguyễn Quang Du - nguyendu6886@gmail.com - 0945399556 - Thái Bình  (Ngày 10/01/2013 3:58:44)

Bài thơ của bác có nhiều ý hay

"Cái đời làm tội cái thân"
Ngứa tình, mình gãi mấy vần cho vui.
Gần xa thương nhớ đày vơi
Nhìn đời thả một khúc cười lên mây.

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 -  Hà Giang   (Ngày 09/01/2013 21:11:49)

GỬI BÁC VŨ VĂN THỊNH

Nghe bác Thịnh họa mà thương
Một thời "gây - bị" tha hương xứ người
Bây giờ đổi mới khác rồi
Thái Bình quê lúa sáng ngời niềm tin!

Thơ hay đâu phải cần in
Bảo gia cất giữ...mai tìm đâu ra?
Kẻ tham phú quí phô ra
Của ăn thì hết...Thơ hoa mãi còn!
Thảo Dân

  VŨ VAN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678199195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương ,T.B  (Ngày 08/01/2013 20:40:54)

Xin chào nhà thơ THẢO DÂN,Đầu xuân QUÝ TỊ trong mõ làng đã có bai thơ
hay thế này mong rằng cả năm nhà thơ còn nhiều thơ hay hơn nữa chúc
nhà thơ sống lâu viết khỏe

Cái nghèo hành hạ từ lâu
ÔNG xát khoai ngứa làm rầu tấm thân
Vi vu với kiếp phong trần
Một thời trận mạc, cuồng chân giang hồ
Thì về với cái lơ ngơ
Câu thơ bầu rượu cuộc cờ làm vui
Quên đi ngày tháng ngậm ngùi
Thơ thơ phú phú rong chơi quên sầu
THƠ đem in sách gối đầu
Nhỡ đâu tắt thở tiến cầu Diêm Vương

Vũ Văn Thịnh

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 07/01/2013 15:45:23)

TẶNG ANH HỒ ĐÌNH BẮC

Hai lần "tắt thở" càng say...
Gửi hồn cùng biển bỏ ngay Thiên Đàng

Mặc ai mua bán giầu sang
Sớm hôm trao gửi lòng vàng cùng...Thơ !
Thảo Dân

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành Phố Vũng Tàu  (Ngày 07/01/2013 10:14:00)

Xin mạo muội chữa câu cuối của Thảo dân nhé.
Xin người đừng phải ngậm ngùi...
Thả hồn ngày tháng hãy vui hết đời
Cứ thơ cứ phú cứ cười...
"tắt thơ" 'tắt thở' về chơi Thiên Đàng!
Hồ Đình Bắc.

  Thảo Dân  - nuicaobogl@gmail.com - 02193846208 - Hà Giang   (Ngày 06/01/2013 15:49:44)


GỬI THẦY GIÁO ĐỖ LƯƠNG ĐIỀN

Còn chi nữa để mà sài
Nếu an được đá lên mài mà ăn
Thầy ơi, thầy cứ yên tâm
Mọt sâu...đục mãi cũng"câm" thôi mà.

Trăm năm ta vẫn là ta
Thơ "tình" mình cứ phô ra đón chào...
Xuân về vui khắp vùng cao
"Mõ làng lục bát"...ngạt ngào hương hoa!

Thơ gần thương nhớ thơ xa
Đón xuân con Rắn chan hòa Niềm vui !!!
Thảo Dân

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 06/01/2013 11:56:45)

Xin được nối vần với Thầy THẢO DÂN

"Cứ thơ cứ phú cứ cười
Khi nào tắt thở về chơi Thiên đàng "
Vẫn say thơ xóm ,thơ làng
Vẫn vui như Tết có màng chi đâu
Nhưng vì cái lũ mọt sâu
Đang vui lại cứ đua nhau đục hoài
Hiền lành cũng phải trổ tài
Tìm ra tật xấu của loài bọ , sâu
Viết vội gửi cụi đôi câu
Cụ mà không tỉnh thì sâu cúng sài ! ! !

Lương Điền

Các bài khác: