Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt Trăng suông (Đặng Diệu Thoa) (28/12/2012) 

TỨ TUYỆT TRĂNG SUÔNG



Đặng Diệu Thoa

MỞ LÒNG

Ngồi buồn siết nợ câu thơ
Ô! Vườn ai nở đóa chờ đam mê
Mặc đâu ong bướm đi về
Mở lòng thôi, tự tỉ tê với... lòng!

TRĂNG SUÔNG

Đêm suông vọng ánh nguyệt tà
Một vuông chiếu nhỏ ta và... ta thôi
Từ quy khắc khoải, khan lời
Đêm chưa tàn đã nghe đời trống hoang!

Đ.D.T

___________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, TP. Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr, lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 30/12/2012 18:43:43)

GIÁ...

Có thowng người ngắm trăng suông?
Như kẻ dò đường
Khổ lắm người ơi

Trăng thì lơ lửng giữa trời
Lạc đường tôi với một tôi dò tìm

Giá được gần để cầu xin...

ĐỨC KƯU

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/12/2012 10:42:24)

Từ qui khắc khoải khan lời
" Vầng trăng cắt nửa" * xa vời...vầng trăng !
--------
* Nhạc chờ : Lời bài hát " Cắt nửa vầng trăng "

  Đinh Thường - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 29/12/2012 8:24:50)

Rõ ràng có một nỗi buồn đang căng ra trong những đêm trăng suông. Nguyên cớ gì ư? Chắc chắn sẽ không phải vì cái mảnh trăng suông muôn thuở kia mà vì một tâm hồn thơ đơn độc trước những khát vọng tưởng những không cùng...

Chia sẻ cùng bạn thơ:

Đêm rừng thương chốn quê xa
Trăng chênh chếch núi ngẫm là bóng em
Lòng yêu gió chợt như mềm
Thoảng vào biển nhớ êm đềm sóng xô.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 29/12/2012 7:30:22)

Hoạ vui với cô giáo Đặng Diệu Thoa. Chúc cô năm mới có thêm nhiều niềm vui!

MỘT MÌNH

Một mình đêm vắng thẩn thơ
Nhìn trăng nhớ thuở dại khờ si mê
Người đi chưa hẹn ngày về
Để ai chờ đợi, tái tê nỗi lòng.

CHIỀU HOANG

Chiều hôm bóng xế tà tà
Ngày vui ngắn ngủi chỉ là thế thôi
Gặp nhau chưa kịp đôi lời
Hội tan để lại một trời vắng hoang.
NĐT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 29/12/2012 4:08:41)

Tản Đà đã viết dưới trăng suông
“Suông rượu, suông tình, bạn cũng suông.
Một bức mành con coi ngán nỗi
Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng.
Một vầng trăng khuất đi mà đứng
Một lá mành treo cuốn lại buông.”
Khắc khỏa từ quy suông bạn hữu
Trong lòng vang vọng một hồi chuông!

T Đ K

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/12/2012 21:06:47)

Trống hoang nhưng chẳng tuềnh toàng
Chiếu manh thành sạch, đàng hoàng nhé em

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 -  Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 28/12/2012 21:03:32)

Chào Diệu Thoa!
Lâu lắm rồi, hôm nay anh mới lại vào lucbat.com. Thật là may mắn lại được gặp em và được đọc hai bài thơ rất hay của em.
Mở lòng mình với lòng mình
Sao em nỡ để chữ "tình" buồn thiu?
Anh xin họa:

KHÉP CHẶT CON TIM
Buồn chi em bắt tội thơ
Chẳng nhớ ai chẳng đợi chờ hỡi em
Vườn đông ong bướm, buông rèm
Dửng dưng mặc kệ không thèm...mặc ai!

THƠ SUÔNG
Đêm trăng uống rượu một mình
Không hoa không nụ không tình suông thơ
Ngập lòng một nỗi vu vơ
Kể từ dạo ấy đến giờ trống không!

Chúc mừng hai bài thơ hay của em!
Chúc em vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/12/2012 20:30:08)

Trăng suông lơ lửng giữa trời
Nhớ vì sao sáng...giọt rơi chạm tình !
Phạm Tự

Các bài khác: