Thứ tư, 24/04/2024,


Sếp tôi (Đồng Bác Kế) (27/12/2012) 

SẾP TÔI



Chìm trong quá khứ ngủ say
Tương lai ảo mộng hồn bay la đà
Ngày ngày khoác lác ba hoa
visa trung quoc
Nói năng bậy bạ lu loa nhập nhằng

Đến đâu ông cũng thói hăng
Cậy quyền cả vú lấp bằng miệng em
Mập mờ lẫn lộn trắng đen
Đập bàn, quát tháo ông quen miệng rồi.

Ghế cao chễm trệ ông ngồi
Bây giờ đang thế đang thời cứ ăn.
Đứa nào không biết nói năng
Không luồn lạch cứ thẳng băng đuổi về.
“Ông đâu phải gã nhà quê”
Bằng lòng đắc ý ông thề: “Muôn năm!”

Đồng Bác Kế
Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0915303016
Email: 
kedongbacninhbinh@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thanh Xuân - thanhbaonguyen@yahoo.com.vn - 01233790349 - số 4 ngách 58/5 trần bình mai dịch cầu giấy hà nội   (Ngày 06/05/2014 21:36:00)

một bài thơ rất hay chúc mừng anh nhé

  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363968668 - Thái Bình  (Ngày 29/01/2013 4:55:55)

LỜI SẾP
Xa xưa thời thế đã rồi
Quan tham là lẽ thường thôi, dại gi...
Bây giờ xã hội phong bì...
Có TIÊU thì chẳng CỰC gì thân ta!
Miệng dân dù có lu loa
BIA đời rồi cũng phôi pha LẠC dòng
Vinh hoa ai chẳng ước mong
Đến tay thì phất chứ không ngại gì...

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@mail.com - 01698021727 - 76/51Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 07/01/2013 11:27:47)

Đọc các bài của các thi huynh trên trang " mõ làng Luc Bát " Thấy rất hay bởi ta đã nhìn được nhiều tiêu cực xã hội cần phanh phui, loại bỏ hoặc xử lý nghiêm minh. Vì nạn tham nhung đã trở thành Quốc nạn (có nhà lãnh đạo gọi là NỘI XÂM ). Nhưng Ai làm, và làm thế nào thì là bài toán khó, tôi chợt nhớ câu Cụ Cố nói: Khổ Lắm, biết rồi, nói mãi... Tôi xin có mấy vần

Các ông thơ phú viết nhiều
Làm sao thay đổi được điều ấy đâu
Người xưa đã nói những câu
Bao đời để lại bấy lâu vẫn còn :
Làm Quan gắn với chữ Tham ,
Làm Dân gắn với chữ Gian muôn đời *
Thế nên thời thế, thế thời
Không gian dân sống trọn đời lầm than
Quam tham mới được giầu sang
Lấy tiền buôn Chức, mua Quan thôi mà
Dân gian thì phải hầu Tòa
Quan Tham được chuyển Chức là to hơn
Mong các thi huynh thứ lỗi
MQQ HP

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 01688683380 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 02/01/2013 18:53:49)

...CƠ NGHIỆP NÀY

Trái ngang thì quá rõ rồi
Hỏi tìm đâu người
Dẹp được trái ngang?
Đua nhau mua chức bán quan
Chuyện của cả làng
Nào của riêng ai.

Nói nhiều càng thêm dặm tai
Lắm mong mỏi... lại thêm dài mỏi mong.

Bảo nhau hãy gắng đợi trông
Tuổi bảy mươi hãy cố cong mà chờ
.....
Mai sau con cháu được nhờ
Các CỤ đã để lại cả cơ nghiệp này.

Mình xem bài SẾP TÔI và lời phúc đáp của bạn
không cầm lòng được. Rất buồn bạn ạ.
ĐỨC KƯU

  Đồng Bác Kế - kedongbacninhbinh@gmail.com - 0915303016 - Trường THCS Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 02/01/2013 17:12:38)

Chào anh Đỗ Lương Điền!
Ở nhiều nơi,khi có một sếp về hưu thì có ba bốn sếp cận kề phải "Thi". Ai "Tài, giỏi" hơn thì "Đậu".
Một sếp về kề ba sếp khác
Thôi thì đành nói toạc móng heo
Không ai bổ nhiệm sếp nghèo
Chín trăm, một tỉ chẳng theo thì đừng
Quen thân cũng thể người dưng
Nhiều tiền lắm của chúc mừng: Thăng quan!
Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng "Sếp tôi" của em bằng "Sắp xếp".
Chúc anh mạnh khỏe và thường xuyên giao lưu với mọi người, chúc anh dồi dào cảm xúc để làm nhiều thơ hay.

Chào anh Đỗ Minh Tâm!
Em rất vui được anh vào đọc "Sếp tôi" của em và không những không chê mà còn khen là em ""Nói đúng".
Em cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc, tâm hồn luôn dào dạt để làm nhiều thơ hay!

Chào anh Vũ Ngọc Huyên!
Để thành được sếp khó thay
Phải quỳ phải lạy, thẳng ngay không cần
Cho dù có quen có thân
Mà không cầu cạnh năm lần: đuổi ra
Nếu không đến cửa đến nhà
Không luỵ ông không luỵ bà: vứt đi!

Em xin chia sẻ cùng "Sếp tồi" của anh!
Cảm ơn anh đã đồng cảm cùng em mà viết "Sếp tồi".
Chúc anh mạnh khỏe, bút lực dồi dào, sắc như dao!

Chào em Lục Thị Bích Hạnh!
Được em vào đọc và cổ vũ cho "Sếp tôi" anh rất vui. Những lời chia sẻ của em rất quý báu. Những lời chia sẻ ấy chắc chắn sẽ có tác dụng góp phần làm giảm đi những thói hư tật xấu ở đời, tố cáo những cán bộ thoái hoá biến chất, cổ vũ mọi người cùng tham gia đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, làm cho xã hội ta ngày một trong sạch hơn.
Cảm ơn em nhiều!
Chúc em vui khỏe, hạnh phúc và thường xuyên vào lucbat.com để chia sẻ với mọi người!

Chào anh Nguyễn Quốc Dân!
Rất vui được anh vào đọc "Sếp tôi" và đồng cảm, đồng quan điểm với nội dung tư tưởng của bài thơ.

Bài thơ hoạ của anh đã góp phần tô đậm thêm những nét vẽ còn có phần sơ lược trong "Sếp tôi".
"Cả bầy mối mọt thong dong
Thi nhau đục khoét đến không còn gì"
Câu thơ rất sắc sảo!
Cảm ơn anh nhiều!
Chúc anh vui khỏe, hạnh phúc và làm nhiều thơ hay!

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com.vn - 01698231580 - truong THCS thanh an TT thanh hoa  (Ngày 02/01/2013 15:07:45)

Tôi xin được nối cùng t/g Đồng Bắc Kế mấy vần ! xin cảm ơn
Có ngày ông ắt sẽ nằm
Mọt gông nhà đá tiếng tăm rã rời
Nghĩ thương cũng một kiếp ; đời
Thanh tao chẳng muốn muốn trời "báo ân"
Cái loài hại nước hại dân
Đất nào cho chốn dung thân hả trời ?

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678697206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 01/01/2013 14:24:58)

Một bài thơ hay về thời nay đang diễn ra hàng ngày, mọi nơi, mọi lúc. Bởi hiện tại, nếu k có tiền đã khó kiếm việc. Nếu đương chức mà muốn "vươn lên" thì phải hàng trăm triệu đến tỷ.Cái " cửa quyền" là ở nơi " bao cấp", độc quyền. Tôi xin hoạ mấy vần vui:

Gỗ mục đem phết lớp son
Trống chiêng át tiếng gặm mòn ruột trong
Cả bầy mối mọt thong dong
Thi nhau đục khoét đến không còn gì
Dân tình gánh vác đến khi
Quắt queo mới thấm cái "vì dân" ta!
Thân ái!
NQD

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì -Hà Nội  (Ngày 30/12/2012 19:48:34)

Sếp Tôi.................. Một bài thơ vạch trần quan tham trong thời đại hiện nay, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, nỗi khổ của người lương thiện, tài năng nhưng lại phải sống dưới quyền của Sếp Tôi, nói ra thì dài thật dài, bỏ nghề thì khổ cái thân, mà tiếp tục sống thì Khổ cả một đời, một kiếp làm người, ai dám đấu tranh đâu, muốn trở thành Anh Hùng thời nay ta đành phải sống chung với lũ vậy.Biết rằng đấu tranh là tránh đâu nhưng nếu chúng ta biết đoàn kết lại vạch trần cán bộ cửa quyền thì xã hội trong sạch hơn, quan tham không có đất để lộng hành.
Bài thơ Sếp Tôi thật sâu sắc Thầy Giáo Đồng Bác Kế đã góp một tiếng nói đanh thép để chống lại bọn quan tham thời nay xin chúc mừng Thầy Giáo

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - Thanh Hóa  (Ngày 29/12/2012 23:04:34)

SẾP TỒI

Sếp tồi mua chức bằng tiền
Đang ngồi ghế dưới tót liền chức cao
Xét xem tư cách thế nào?
Tài năng, đức độ, sánh sao được người
Nói ra thiên hạ buồn cười
Lớp tám thi trượt lớp mười bằng (ao)*?
Tại chức luồn lách “siêu sao”!
Nên bằng đại học có vào tận tay
Khéo nịnh sếp lên chức ngay
Quyền cao chức trọng ôi may... tuyệt vời
Ghế êm phòng mát sếp ngồi
Sếp hưởng lộc trời rồi sếp tác oai!!!

27/7/2011

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 01698976886 -  Quảng Yên Quảng Ninh  (Ngày 29/12/2012 19:54:03)

Thật buồn cho hình ảnh sếp thời nay. Những người" Quan trên trông xuống
Người ta trông vào" Còn những sếp này dân còn khổ chú nhỉ? Cám ơn thi sỹ ĐBK " Chỉ được cái nói đúng thôi"

  Đỗ lương Điền  - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN  (Ngày 28/12/2012 12:02:22)

Xoay quanh chuyện làm SẾP nhiều điều muốn nói lắm .Cảm ơn nhà thơ Đồng bắc Kế đã phác họa chân dung của SẾP đương thời .Xin được chia sẻ cùng tác giả để vẽ chân dung của SẾP sắp về -Hạ cánh -Chuồn

SẮP XẾP

Sắp xếp xong ,Sếp sắp về
Đố ai mà biết những gì sắp đây
Sếp giờ như ở trên mây
Tính giờ ,tính phút ,tính ngày làm chi
Chẳng cần cấp báo chí nguy
Đủng đà ,đủng đỉnh vội gì Sếp lo
Sắp xếp chỗ đứng thơm tho
Sếp sắp cho bọn thời cơ nịnh thần
Sắp xếp để Sếp yên thân
Sếp sắp chuồn thẳng nên cần chi đâu
Sắp xếp trước , dân bầu sau
Sắp xếp vừa tức ,vừa đau , vừa cười
Sắp xếp ,Sếp sắp hết thời
Sếp lo bán lại chỗ ngồ bấy nay
Của thì ít lắm anh say
Đứa nào cao giá trao tay tức thì ! ! !

Lương Điền

Các bài khác: