Chủ nhật, 28/04/2024,


Nhắn với tình yêu (Trương Nam Chi) (09/12/2012) 

NHẮN VỚI TÌNH YÊU


Trương Nam Chi


Một lời thách đố anh à
Đừng quan trọng hóa sẽ là mất vui
Câu ca tình tứ rất mùi
Lời mời sông nước ngọt bùi chớ nghe

Đừng ghiền hương vị cà phê
Cao Nguyên xa lắm đường về gian truân
Hội Lim nếu lỡ dừng chân
Tránh đừng so vạt tứ thân ngắn dài

Nón bài thơ chẳng riêng ai
Ngọt ngào rồi cũng đổi thay dễ dàng
Nhớ thương đừng nhé, vội vàng
Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình em.

T.N.C


_______________
Tác giả Trương Nam Chi
Email: truongnamchi61@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tác Giả : Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978 360 486. -  Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 12/12/2012 12:06:15)

LỜI BÌNH :
BÀI THƠ: LỜI NHẮN CHO TÌNH YÊU CỦA TRƯƠNG NAM CHI

Bài thơ : LỜI NHẮN CHO TÌNH YÊU của Trương Nam Chi ngọt ngào ẩn dụ nhưng cũng là những lời cảnh báo cho "phái đẹp" bởi :
"Chữ tình là chữ chi chi
Cho gan sắt đá cũng si vì tình"
Còn Nam Chi viết:
Câu ca tình tứ rất mùi
Lời mời sông nước ngọt bùi chớ nghe
Dòng sông hiền hòa mát xanh kia trông thì "ngọt bùi" lắm đấy, đang cơn nắng lửa thiêu đốt 40 độ được khỏa trong dòng nước trong xanh kia thì còn gì hạnh phúc hơn phải không chị em ? Nhưng biết đâu dòng sông lạ lẫm kia có cả bầy cá sấu thì sao...? Hoặc giả những soáy ngầm nguy hiểm sẵn sàng cuốn phăng chị em làm mồi cho hà bá thì sao ạ...? Nên nhà thơ dùng ngôn từ thơ nhắc khéo :"...tình tứ rất mùi...
Lời mời...ngọt bùi chớ nghe" là vậy.
Khổ hai:
Đừng ghiền hương vị cà phê
Cao Nguyên xa lắm đường về gian truân
Hội Lim nếu lỡ dừng chân
Tránh đừng so vạt tứ thân ngắn dài
Ca dao VN có câu: "Yêu nhau chẳng quản đường xa" rồi "Trăm sông cũng lội ngàn đèo cũng qua" mà Tây Nguyên ở Việt Nam thấm gì so với những cô lấy chồng ngoại ở mãi bên Mỹ, Nga, Đức, Ý... mà Nam Chi sợ nhỉ: "...xa lắm đường về gian truân"!
Thơ Nam Chi cảnh tỉnh cho chị em nếu có đi hội Lim : "Tránh đừng so vạt tứ thân ngắn dài" Nhất là gái đã có chồng đứng chụp ảnh chung với chàng trai nào đó "tình tứ" quá coi chừng anh chồng "vũ phu" vớ
được chắc là không tránh khỏi: "thượng đài đấm đá"!? Anh chồng Trí thức thì cũng: "Cả tháng ăn chay" là cái chắc chị em ạ !
"Xin đừng so vạt tứ thân ngắn dài" câu thơ hình tượng và cách điệu ví von thật tuyệt vời cho: "ngôn ngữ thơ ý tại ngôn ngoại" của NT .
Bốn câu trong đoạn kết:
Nón bài thơ chẳng riêng ai
Ngọt ngào rồi cũng đổi thay dễ dàng
Nhớ thương đừng có vội vàng
Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình em.
NT Trương Nam Chi đã quá "sành sỏi" trên "tình trường" nên mới đủ bản lĩnh để viết được bài thơ này như một lời "tuyên ngôn, giáo huấn"
cho "phái đẹp" hãy nhớ: "...cũng đổi thay...đừng có vội vàng...Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình em.". Chị em nào đang: "Say nắng" hãy tỉnh ngộ ra không lại gặp phải: "Họ Sở" thì hối lại không kịp đâu người đẹp chân dài ạ...!!! Bởi "cánh mày râu" hay chiếm đoạt để khảng định mình và được rồi thì: "Quất ngựa truy phong...Sóng gió nhảy lên bờ.."
Bài thơ của Trương Nam chi nhuần nhuyễn bóng bảy, cách điệu ngôn từ, tứ lạ, tiềm ẩn mông lung, đa nghĩa. Bài thơ lung linh tỏa sáng đã làm rạng rỡ tên tuổi của nhà thơ.
Chúc mừng Trương Nam Chi đã thành công với bài thơ tình ngọt ngào đang đọng lại trong sổ tay của chị em mãi mãi để làm kim chỉ Nam cho
"Tình trường" đen bạc.
Đà Lạt: 12-12-2012
Hà Đức Ái

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987641698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 10/12/2012 18:34:30)

"Một lời thách đố anh à
Đừng quan trọng hóa sẽ là mất vui
Câu ca tình tứ rất mùi
Lời mời sông nước ngọt bùi chớ nghe."

Xin chúc mừng tác giả Trương Nam Chi về những khúc tình thi rất hay của chị.

Xin chúc chị mọi điều tốt đẹp, hồn thơ sống mãi với LỤC BÁT chị nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đào Phong Lưu - dphonglu@yahô.com - 0984955034 - Nhà Máy Gang Cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 10/12/2012 10:20:29)
DẠI GÌ!

Đọc dòng tin nhắn của em
Phải từ giã bạn mới quen để về,
Hội vui thách đố đang mê,
Cũng đành bỏ dở, phải nghe lời mình.

Cây trúc là cây trúc xinh,
Bỏ trúc đầu đình, chẳng dám dừng chân.
Xin lỗi em áo tứ thân,
Anh về kẻo lỡ một lần mất tin.

Dại gì chống lại lời em,
Dại gì để gió tắt đền lại khêu,
Tin nhắn – Mệnh lệnh tình yêu.
Dại gì dám uống “thuốc liều” không nghe!

ĐPL
  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 10/12/2012 10:14:38)

Chúc mừng chị Nam Chi với bài thơ rất tình.
Nỗi lòng của người con gái muốn dặn anh cuộc sống có nhiều"bẫy tình" giăng.Nhưng thông điệp em muốn gửi tới anh
Nhớ thương đừng nhé, vội vàng
Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình em.
Một cách giữ tình yêu của mình tuyệt vời, quả thật khi đọc thơ Nam Chi độc giả như muốn gửi chính cuộc đời của mình vào vần thơ chị.Trên lục bát đọc thơ chị tôi cảm nhận như một chuyên gia tình cảm Thanh Tâm thay vào đó là chuyên gia thơ tình Nam Chi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 10/12/2012 9:56:41)

EM ĐỪNG...
(họa "Lời nhắn cho tình yêu" của T.N.C)

Em đừng giận nhé,em à
Lời say lời tỉnh để mà vui vui
Xa nhau lòng dạ ngậm ngùi
Trào dâng miền nhớ rộ mùi hương quê!

Nồng nàn giọt nắng cà phê
Nhặt gom hạnh phúc bộn bề gian truân
Thương câu quan họ...giữ chân
Nhớ lời đến hẹn áo khăn ngắn dài?

Phận tình ai biết,cùng ai...
Hoàng hôn mới hiểu ban mailỡ làng
Đắm say giây phút vội vàng
Vấn vương trăng gió mơ màng tình em!
Phạm Tự
 

  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, QN  (Ngày 10/12/2012 7:20:21)

Xin phép tác giả, cho tôi được gửi một thông điệp đến "em" (trong bài thơ trên của tác giả) là HÃY TIN Ở TÌNH YÊU, nội dung thông điệp như sau:
Em đừng thách đố với anh
Đừng lo thái quá, kẻo thành mất vui
"lời mời sông nước ngọt bùi"
"Câu ca tình tứ", ngậm ngùi, chẳng mê;
Có thèm "hương vị cà phê"
"Nghiền" xong, anh lại tìm về với em
"Hội Lim" anh có ghé xem
"Tứ thân" dài ngắn chẳng thèm so đo
"Nón Bài thơ", có ai cho
"Ngọt ngào" ai nói, chẳng lo thay lòng
Sông kia khúc đục, khúc trong
Tình ta chẳng dễ đổi dòng thế đâu!

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@mail.com - 01698021727 - 76/51Dư Hàng Lê Chân Hải Phòng  (Ngày 09/12/2012 23:13:43)

Chào TNC, cả tuần nay bân quá không vào mạng,Hôm nay vào lại gặp ngay T,N.Chi với bài thơ hay quá " Lời nhắn cho tình yêu " Mới đọc đề thôi tôi thấy TNC quá cẩn thận đấy. Với TNC thì ai đó có đi phải " Vội Về " ngay ...Tôi có mấy vần xin đươc chia sẻ :
ĐI ĐÂU CŨNG NHỚ LỜI EM

Ai hay, ai dở, ai tài
Đứng xem anh vỗ tay hoài thấy vui
Sông Hương thuyền lững lờ trôi
Chung khoang đêm vắng, nhưng tôi nhớ lời

Cao nguyên tận cuối chân Trời
Cà phê hương đâm mắt môi đưa tình
Câu ca quan họ Bắc Ninh
Dù bao lần giữ nhưng mình về xuôi

Nón bài Thơ, đội nghiêng đầu
Dẫu cho hay tặng tôi đâu có cần
Nhớ lời em dặn trăm lần
Đi đâu cũng phải để phần dành Em !!!

HP 9/12/2012 M.Q.Q

Các bài khác: