Thứ sáu, 26/04/2024,


Chuyện thơ đương đại (Chu Văn Keng) (28/11/2012) 

 


  CHUYỆN THƠ ĐƯƠNG ĐẠI



  Đọc được một bài thơ hay
  Mang hồn vía Việt, cảm lay lòng người

  Làm sao thơ được để đời
  Câu chữ thì ít, ý thời nhiều thay!
  Đọc thơ đương đại hiện nay
  Độc giả Chẳng hiểu: thơ hay...là gì?

  Thể thơ bất luận là chi
  Chỉ cần đọc nhớ tạc ghi để đời...

Chu Văn Keng

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  CHU DU - chudu68@gmail.com - 0363896668 - THAIS BÌNH  (Ngày 27/12/2012 1:00:21)

GỬI BÁC KENG

Mang thân phiêu dạt trời Tây
Hồn còn vương vấn bụi mây tre làng.
Vía anh nhiều lúc mơ màng
Việt kiều kiểu ấy, rõ ràng yêu quê.

  Trần Nga - txnga2003@yahoo.com - 0904245514 - Hà Nội  (Ngày 17/12/2012 22:25:18)

Anh Keng ơi, thơ đương đại cũng nhiều bài hay lắm (ngay trong Lucbat.vn này chẳng hạn) và trước kia thì cũng chả thiếu các bài kiểu như "tứ trụ chêng vênh"...

Con tằm rút ruột nhả tơ
Lòng người thao thức vần thơ để đời
Nhẹ nhàng là chiếc lá rơi
Để cho ngọn gió chơi vơi tháng ngày

 

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Baria Vũng Tàu  (Ngày 14/12/2012 13:14:29)

THƠ MỚI
Anh Keng ở tận đâu đâu
Vậy mà cũng bắt nhịp cầu người thơ
Văn chương sao nỡ hửng hờ
Vần thơ mượn chữ, ghép nhờ lời văn

Bảo rằng thơ mới cách tân
Dòng thơ đương đại tần ngần khen nhau
Đọc qua chẳng hiểu gì nào !
Vậy mà lắm kẽ thì thào thơ hay
Anh Ken quả thật người tài..

Vân Huỳnh

  Trinh Quang Trung - namdienxua@yahoo.com.vn - 01235015281 - Yen Hong YY Nam Dinh  (Ngày 03/12/2012 10:32:04)


Quang Trung xin góp một chút …chút…

Viết thành một đoạn thơ hay
Ắt là cũng phải thật dày công phu
Nâng lên dập xuống lu bù
Đủ dài đủ ý đủ ru lòng người
Những mong những chín những mười
Nào mong xui xẻo những cười những chê

  Quách Hùng - quachhung6120@gmail.com - 0904398523 - 6/120 nguyễn hữu Tuệ Hảiphòng  (Ngày 30/11/2012 18:24:53)


Quách Hùng quachhung6120@gmail.com
Tel 0904398523
D/c 6/120 Nguyễn hữu Tuệ HảiPhòng



Tôi cũng đồng cảm như anh Keng, nhưng có lẽ tại mình chưa thẩm thấu kip thời đại

Đọc thơ đương đại xong rồi
Chẳng còn hiểu được nó tồi hay… hay
Văn xuôi cũng chẳng thế này
Tại mình thẩm thấu chưa dầy công phu (?)

Các bài khác: