Thứ sáu, 19/04/2024,


Văn hóa rượu (Đồ Bòng) (26/11/2012) 
 
  
VĂN HÓA RƯỢU

   Muốn làm cán bộ đời nay
Phải biết uống rượu mỗi ngày vài ca!

 Tiệc tùng, hiếu hỷ, tân gia
Tiếp khách cùng sếp mới là đáng lo!
Khách nhỏ cho đến khách to
Đã vào mâm rượu, tiếp cho đàng hoàng!
Khách nam phải có các nàng
Khách nữ phải có các chàng mới vui!
Rượu phê, áp má kề đùi
“Khát vọng”, “mông cổ”, “mớm mồi”, “tặng hoa” (*)
Rượu vào thì tình mới ra
Hợp đồng, ký cốp… lại là giản đơn.
Đang vui, giải quyết dễ hơn
Thanh tra, kiểm toán… cứ trơn làu làu.
Thôi thì: “Đóng cửa bảo nhau”!
 
Rượu đi đâu? Rượu về đâu?
Mà văn hóa rượu nhuốm màu tối tăm!?
 
  Đồ Bòng - Vũ Thanh Phương
 Tân Uyên, tháng 11-2012
 
(*) Một số kiểu uống rượu đang thịnh hành.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Du - chudu68@gmail.com - 0363968668 - Thái Bình  (Ngày 18/01/2013 20:49:21)

TIÊN TỬU
Tửu vào có lúc lên Tiên
Có khi thơ thẩn bỗng nhiên tuôn trào.
Buồn vui nhắm nước gạo cao
Trăng sao có lúc rơi vào chén thơ.

  Cẩm Duy - Phiencs@gmailcom - 0974246646 - Từ Liêm - Hà Nội  (Ngày 28/11/2012 20:29:37)

Thưa bạn Thanh Phương, có người còn nói: Tửu lượng là một tiêu chí để bổ nhiệm lãnh đạo. Ai không biết uống rượu thì mãi chỉ là thường dân, và tôi cũng thế. Xin gửi bạn bài:

HỒI ÂM
Chiều qua bia rượu nốc say
Giữ đường dính gió... xơi ngay ho gà
Vợ kêu bác sỹ tới nhà
Tiêm cho một phát.. thế là khỏi bay
Quán nhậu- bạn nhắn chiều nay
Không đến được...
Lạy chúng mày... Hồi âm

Các bài khác: