Thứ bảy, 20/04/2024,


Chuyện đọc và làm thơ (Chu Văn Keng) (05/11/2012) 
CHUYỆN ĐỌC VÀ LÀM THƠ

 

“Ế thơ thi sỹ đi cày

Kiếm dăm yến thóc mẹ mày liếc yêu“

 

Thời nay sao  thật chớ trêu

“Đọc thơ“ thật ít, quá nhiều “làm thơ“

Đọc gì cái thứ…“vẩn vơ“

Tâm hồn treo ngược ngẩn ngơ một đời…

 

Thơ hiện đại đã qua rồi

Thơ hậu hiện đại rối bời... nhà thơ

Lại còn siêu thực…siêu thơ

Để “Loài Thi Sỹ“ bao giờ hết mơ

 

Thương thay thân phận Nàng Thơ

Lúc thơ ế ẩm…mộng mơ có còn?

Chu Văn Keng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Hạ Long - hoangcongcu.ds3@gmail.com - 0912005601 - phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, QN  (Ngày 05/12/2012 22:08:58)

  Tôi nghĩ rằng đây là một sân chơi hội tụ mọi thành phần đã hiểu và tôn trọng luật chơi thì được vào chơi vô tư mà không sợ dở hay, hơn thua ở đây. Hay sẽ có người khen, dở phải có người chê,; rồi hay , dở cũng có phần còn do "gu" (sở thích)của mỗi người nữa, phải không? Vậy nên tôi có lời bàn với tác giả như sau:
ĐỪNG LO

Sân chơi mở đón người chơi
Dở, hay là chuyện để đời khen , chê
Bán đâu mà sợ ế hề
Đã ai đong, đếm mà chê "ít", "nhiều"
Có yêu thì bảo rằng yêu
So "thơ" với "thóc" là điều khó coi!
Đã yêu, chẳng nghĩ thiệt thòi
Chẳng lo "ế ẩm", chẳng vòi công thơ
Thích làm thơ, cứ làm thơ
Lo gì "đọc ít", "làm thơ quá nhiều" ?!

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Truong THCS Thanh An  (Ngày 12/11/2012 10:30:55)

Kính gửi anh Thái Văn Khoa
Tôi rất nhất trí với đoạn tâm sự :"Tôi đọc thấy Tg rất cởi mở tôi mới dám xin làm người thợ mài phớt qua đễ ngọc cũa anh Keng thành tượng Phật mình chiêm bái mong anh Đa và bạn đọc cùng Tg thông cảm
__Xã hội, mình vạn tuế, vạn tuế còn văn học thơ ca củng vạn tuế nữa sao ? Nếu các anh cho dạo chơi đễ học hỏi thì vào ."
Nhưng tôi không thích kiểu nói " còn các anh khó khăn thời xin chào vậy .."
Hình như anh đang "dỗi".Đừng thế anh ạ .ta đang cùng "mài dũa" cả ma.
Tôi biếu anh mấy câu về chuyện nhà tôi
"Tôi ngồi đủng đỉnh làm thơ
Vợ tôi nói kháy ông giờ lại "điên"
Giá mà thơ bán được tiền
Thế thì chắc mấy "nàng điên" đã giàu
Nhiều tiền nhiều bạc để đâu
Vợ tôi cũng quyết vùi đầu làm thơ…"
Mong anh đừng "dỗi" nữa à nghen!
Chào thân ái.
Ta cùng nghe tiếng lòng của anh :Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định (Ngày 10/11/2012 19:52:20)
Chả lẽ ai cũng đưa những bài toán ra mà giải để lập những phương trinh ,để tìm những ẩn số hay sao ? hoặc là ngồi bàn trà luận việc chính trị thì to tát qua, đã có hơn bốn trăm dân biểu lo rồi ...
thôi thì ai biết làm thơ thì làm , ai yêu thơ thì đọc...may ra cũng an ủi được mình và chia sẻ với bè bạn, thì cũng tốt lắm !"
nè.cũng rất hay phải không anh?

 

  Thái văn Khoa - khoadalat@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 11/11/2012 13:17:15)

K/g Trịnh Phú Đa .Tôi đọc bài thơ "NHỚ LỜI NGƯỜI XƯA"của anh Keng có hai câu : (Nhân đây xin góp đôi điều ,Ngọc được mài rũa ít nhiều sáng ra )

__Tôi đọc thấy Tg rất cởi mở tôi mới dám xin làm người thợ mài phớt qua đễ ngọc cũa anh Keng thành tượng Phật mình chiêm bái mong anh Đa và bạn đọc cùng Tg thông cảm
__Xã hội, mình vạn tuế, vạn tuế còn văn học thơ ca củng vạn tuế nữa sao ? Nếu các anh cho dạo chơi đễ học hỏi thì vào còn các anh khó khăn thời xin chào vậy ..

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 11/11/2012 11:41:21)
Lại vui cùng các bạn thơ!

HƯU NHÀN.

Hưu nhàn tập tẹ làm thơ
Tứ long đằng tứ, vần rơ đằng vần
Buồn vui gói gửi xa gần
Nương nhờ cánh sóng tải chân chất lòng
Liệng bay vào cõi hư không
Nếu em nhặt được chỉnh "long, rơ" giùm
Anh xin hậu tạ cả chùm!
NQD
  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề , Nghĩa Hưng, Nam Định  (Ngày 10/11/2012 19:52:20)

Chả lẽ ai cũng đưa những bài toán ra mà giải để lập những phương trinh ,để tìm những ẩn số hay sao ? hoặc là ngồi bàn trà luận việc chính trị thì to tát qua, đã có hơn bốn trăm dân biểu lo rồi ...
thôi thì ai biết làm thơ thì làm , ai yêu thơ thì đọc...may ra cũng an ủi được mình và chia sẻ với bè bạn, thì cũng tốt lắm !
xin tâm sự cùng tg bằng mấy câu thơ sau:

Người quê quen vơi đường cày
Cũng thành Lý Bạch thơ dày nghìn trang
Tịch điền bên thiếp bên chàng
Mải vui quên hết lời vàng em xa
Cả nơi phố thị phồn hoa
Câu thơ xưa cũ thế mà vẫn say...
T3

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 10/11/2012 15:45:49)
Xin cùng góp vui với các bạn qua bài Có chi

CÓ CHI
Thời nào lại chẳng trớ trêu
Hành dân quan lại cũng nhiều đó thôi
Nông dân thi sỹ cũng đời
Thay qua chuyển lại tùy thời mà nên
Khi vui vần điệu nên tiên
Bồng tang một chút cái điên với đời
Trăm năm trong cuộc đầy vơi
Nông dân – thi sỹ… tuyệt vời cả hai
Xin người đừng có chê bai
Thời nào cũng rứa mỏng dày mà chi
Đời người rồi cũng bỏ đi
Đọc nhiều đọc ít có chi mà phiền
Nguyễn Đình Diệm Tháng XI/2012 sài gòn
  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 08/11/2012 12:33:22)

Thưa anh khoa cùng các độc giả:xin đừng nói OAN cho anh Keng.Những từ trong bài thơ anh viết anh đã đặt trong "...".Theo tôi nghĩ đó không phải là chủ ý của anh.a chỉ nhắc lại ,nói lại những gì mà người đời(số đông hiện nay)hay dùng,hay nói về chuyện đó.Thực tế đã có rất nhiều người cứ nói đến bài thơ này bài thơ nọ của tác giả nọ tác giả kia...là họ giãy nảy lên.Ác miệng hơn nữa còn gọi là "bị hâm bị khùng,chập chập hay hai tính...." rồi họ cười ré lên kiểu cười chỉ một mình họ hiểu.Tôi thì chỉ biết bái phục khả năng khái quát "hiện tượng" của anh Keng thôi

  Thái văn Khoa - khoadalat@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 07/11/2012 10:37:26)

Tôi xin có vài cãm nhận cùng Tg bài thơ"CHUYỆN ĐỌC VÀ LÀM THƠ"

"Ế thơ Thi Sỹ đi cày
Kiếm năm yến thóc mẹ mày liếc yêu"

Tôi tạm dịch hai câu thơ trên như sau:
E poetry poets plowing
Search in oat grain mother glanced

Một Thi Sỹ đi cày kiếm thóc về vợ mừng hai câu thơ trên Tg vô đề ý nói có tính mơ hồ ..một Thi sỹ đi cày mướn không phải là chuyện dể nhưng ý Tg anh nông dân không hiểu biết về thơ lại làm thơ càng không đúng vì người nông dân Tg không dùng từ thi sỹ được .

Thi cử ngày xưa họ trượt buồn tự trách thân phận .
Văn chương phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ học cày cho xong ;
cày không phải dể kiến tiền nếu không có chuyên môn
Kiếm năm yến thóc mẹ mày liếc yêu ..Tg đánh giá quá thấp người vợ nói riêng những người đàn bà nói chung trong khổ thơ đầu Tg viết
_
" đọc thơ "thì ít quá nhiều "làm thơ"
Tg vừa viết vừa trả lời chính bản thân Tg là như vậy
Hai khổ thơ sau Tg lay quay rồi Tg dùng từ"loài Thí sỹ" không hiểu Tg dùng có dùng sai từ ? ví dụ; loài Bác Sỹ , loài Nhạc sỹ nghe có được ? dùng "Người" một đại từ Người Thi Sỹ "the poed" người Nhạc Sỹ Người Bác Sỹ v/v..

_ Đoạn cuối Tg viết luật, bình ,trắc,luyến láy  người đọc chẳng hiểu Tg muốn nói gì vài lời cảm nhận mong tg hiểu cho ngươi đọc ..

  Đinh Văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 01266617114 - 181- Tăng Bạt Hổ - Qui nhơn  (Ngày 07/11/2012 9:09:36)

Đọc anh Ken,Dân,Da thấy đều thương hại nàng thơ,nhưng tôi nghĩ nên yêu thì hơn :
Người làm thơ nay rất nhiều
Người đọc chẳng ít,trớ trêu...ai ngờ
Các trang web có đăng thơ
Mấy vạn lượt đọc " bài thơ cuối cùng "
Làm thơ chẳng hâm,chẳng khùng !
Ngày xưa các cụ thường dùng tặng , ngâm
Hò,trào,đọc,nói khi làm
Không biết chữ vẫn tìm vần chọn thanh
Đối đáp,chòng ghẹo thông minh
Cầm kì thi họa đã thành thú chơi
Là phương thuốc rất tuyệt vời
Thanh tâm quả dục truyền đời xưa nay
Thơ mới-hiện đại cũng hay
Cả tân hình thức đang bày mới thơ
Thơ là tình dẫu ngu ngơ
Không là hàng hóa-chẳng đồ bán mua
Chẳng tranh thứ bậc hơn thua
Cứ yêu, đồng cảm, vui đùa, sẻ chia
Lướt web thấy thích tải về
Lai rai đọc lại rồi re với người
Khi còn sống ở trên đời
Có tâm thì vẫn không rời nàng thơ .
Đ V Q
 

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 06/11/2012 13:15:49)


Tham gia cùng TG một bài cho vui!

CHÚ BỜM BỒNG TANG!

Bồng tang! chuốt sợi tơ lòng
Thuốc thơ trà rượu gói trong nỗi niềm
Khi vui khúc khích lên tiên
Khi buồn bộc bạch cái duyên khù khờ
Thơ văn ế ẩm chỏng chơ
Khuân về cho vợ nhóm lò thổi cơm
Vợ cười: đỡ được đống rơm
Liếc ngang...nàng gọi " chú Bờm " bồng tang!

Thân ái.
NQD
 

  Trinh Phu Da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - Truong THCS Thanh An TT Thanh Hoa  (Ngày 05/11/2012 14:19:15)

Chia sẻ cùng nhờ thơ Chu Văn Keng
RẤT CẦN
Vắt từ cuộc sống mà ra
Mà người vắt được gọi là bị hâm
Vắt nên bao nỗi thăng trầm
Hỉ nộ ái ố đức tâm ở đời
Vắt mà chi vắt mà chơi
Dù người ít biết có trời đất hay *
Vắt đi …vắt sẽ có ngày
Bạc nhiều vàng lắm chẳng tày áng thơ
Mong sao tứ cũng tỏ mờ
Bớt mơ một chút bớt trơ chẽn vần
Thời nào thơ cũng rất cần ..!
* ý nói có thể ít người biết tới ,đọc tới và đọc mà chưa hiểu !

Các bài khác: